ĐT Pháp đã đến Nam Phi nhờ vào “Bàn tay vàng” của Henry, thế nhưng đội trưởng của “Les Bleus” sẽ không nghiễm nhiên có một suất đá chính ở World Cup, bởi chính sự sa sút của đôi chân từng một thời khuynh đảo bóng đá Thế giới của anh.
![]() Domenech tuyên bố không ưu ái bất kỳ ai, ảnh Reuters |
|
Nín thở chờ Gallas Hiện tại, Gallas vẫn phải tập nhẹ theo các giáo án phục hồi của HLV thể lực Roberto Duverne. Theo lời ông Duverne thì tình trạng sức khỏe của Gallas, người đã không thể ra sân từ ngày 31/3, đang tiến triển khá tốt: “Cậu ấy ăn uống được, với thực đơn bao gồm măng tây, bơ và thịt”. Từ nay cho đến khi HLV Domenech dự kiến công bố danh sách chính thức còn gần một tuần, trước trận giao hữu với Tunisia, và theo như ông nói: “Mọi chuyện tùy thuộc vào Gallas, rồi mới đến quyết định của tôi”. Nếu Gallas không kịp bình phục, Planus sẽ lập tức thế chỗ, thế nhưng việc trung vệ của Bordeaux quá thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế cũng khiến Domenech phải dự phòng các phương án khác: Hoặc cho tuyển Pháp chơi với 3 trung vệ để tăng sự chắc chắn, hoặc kéo Toulalan về đá cặp với Abidal, người vốn dĩ là một hậu vệ trái. Tức dù thế nào, đó chỉ là những giải pháp chắp vá. |