Dù đang là ĐKVĐ thế giới nhưng tuyển Italia lại không được đánh giá cao như những đối thủ như Tây Ban Nha hay Brazil, bất chấp thực tế thầy trò HLV Lippi rơi vào bảng đấu khá dễ dàng.
(TT&VH Online) – Dù đang là ĐKVĐ thế giới nhưng tuyển Italia lại không được đánh giá cao như những đối thủ như Tây Ban Nha hay Brazil, bất chấp thực tế thầy trò HLV Lippi rơi vào bảng đấu khá dễ dàng.
Các cầu thủ Italia tập luyện - Ảnh Getty |
Các đội như New Zealand, Paraguay hay Slovakia không phải là những đối thủ xứng tầm của ĐKVĐ TG ở vòng bảng. Đây mới là lần đầu tiên Slovakia dự World Cup còn New Zealand vẫn xứng đáng với cái mác đội “lót đường” sau những gì đã thể hiện ở Confed Cup 2009. Có thể nói đối thủ khiến Italia vất vả nhất ở vòng bảng là Paraguay, đội bóng đã chơi rất hay ở vòng sơ loại World Cup 2010 khu vực Nam Mỹ. Tuy nhiên, mất mát lớn của Paraguay chính là việc Cabanas, cầu thủ từng bị bắn vào đầu, không thể dự World Cup 2010, còn Santa Cruz đã đánh mất phong độ trong màu áo Man City. Không giống như cách đây bốn năm, đội hình của tuyển Italia giờ đây đã có nhiều “ông lão hơn”. Với những cái tên như Cannavarro, Zambrotta, Camoranesi, người hâm mộ tuyển Italia nhiều lúc băn khoăn tự hỏi rằng liệu đội bóng yêu thích của họ có đủ sức chịu đựng ở một giải đấu kéo dài khoảng sáu tuần hay không. Bên cạnh đó, hàng tấn công cũng là một nỗi lo khác của người hâm mộ Azzura. Những tiền đạo như Alberto Gilardino, Vincenzo Iaquinta hay Antonio Di Natale chưa bao giờ mang lại cảm giác yên tâm như những Del Piero, Inzaghi hay Totti trước đây. Tiền đạo Gilardino là cầu thủ có kinh nghiệm nhất ở cấp đội tuyển khi đã 39 lần khoác áo Italia. Tuy nhiên, phong độ của cầu thủ này và cả Iaquinta trong màu áo Juventus vẫn chưa để lại nhiều ấn tượng. Trong khi đó, Di Natale, người từng ghi 29 bàn cho Udinese trong mùa bóng vừa qua, lại thiếu kinh nghiệm chinh chiến ở bóng đá quốc tế.Dường như với đội tuyển Italia hiện nay, niềm tin lớn nhất của họ chính là kinh nghiệm của các cầu thủ trụ cột, những người đã chinh chiến bên cạnh nhau trong một thời gian khá dài. Tuy nhiên, trước những đội bóng không đặt nhiều mục tiêu như New Zealand hay Slovakia, tuyển Italia vẫn phải dè chừng. Tại Confed Cup 2009, Italia suýt chút nữa đã bị muối mặt nếu Iaquinta không kịp thời toả sáng để giúp đội bóng của HLV Lippi lội ngược dòng 4-3 trước New Zealand. Chính vì vậy, chiến lược gia người Italia vẫn rất dè chừng khi nói về bảng đấu của ĐKVĐ TG sắp tới: “Bảng đấu mà bạn nghĩ là dễ dàng nhất đôi khi lại là khó khăn nhất”. Theo dự kiến, tuyển Italia sẽ sang Melbourne đá giao hữu với tuyển Australia vào ngày 24/5 rồi trở lại Châu Âu để đá tiếp với Serbia và Slovenia. Sau khi kết thúc các trận đấu giao hữu, tuyển Italia sẽ lên đường sang Nam Phi bảo vệ danh hiệu vô địch thế giới.
Anh Hiển (Tổng hợp theo Reuters)