
Thứ Sáu này, Villa tới Barca?
Ngày hôm qua, Đài phát thanh xứ Catalunya đã khẳng định, tiền đạo David Villa sẽ có mặt tại Barcelona vào thứ Sáu tới để ra mắt đội đương kim vô địch, sau khi Valencia đồng y với cái giá 40 triệu euro mà Barca đưa ra.
(TT&VH) - Ngày hôm qua, Đài phát thanh xứ Catalunya đã khẳng định, tiền đạo David Villa sẽ có mặt tại Barcelona vào thứ Sáu tới để ra mắt đội đương kim vô địch, sau khi Valencia đồng y với cái giá 40 triệu euro mà Barca đưa ra.
|
Villa đã ở rất gần Barca, ảnh AP |
Hôm đầu tuần, Barca và Valencia đã ngồi vào bàn đàm phán, và sang ngày thứ Ba thì mọi chuyện gần như đã ngã ngũ. Tờ Superdeporte xuất bản tại Valencia, cũng khẳng định Chủ tịch "Los Ches" Manuel Llorente đã đồng bán Villa cho Barca, đồng thời kèm thêm lời bình luận rằng "chưa bao giờ thỏa thuận lại diễn ra nhanh đến thế". Cũng tờ này dẫn lời Llorente nói rằng "Valencia không có thời gian để trì hoãn vụ chuyển nhượng". Phó Chủ tịch Barca Rafael Yuste thì cho biết Villa sẽ kí hợp đồng 4 năm với Barca.
Nếu thương vụ này thành công thì đó sẽ là món quà của Chủ tịch Joan Laporta trước khi rời khỏi nhiệm sở vào mùa Hè này. Laporta muốn dứt điểm vụ Villa, không chỉ trước khi diễn ra cuộc bầu cử chức Chủ tịch nhiệm kỳ mới, mà còn muốn cầu thủ này ra mắt trước khi lên đường tập trung cùng đội tuyển TBN dự World Cup.
Thực tế thì mùa Hè năm ngoái, Villa cũng đã ở rất gần với Barca. Thậm chí, báo chí xứ Catalunya còn cho biết, Vua phá lưới EURO 2008 đã đi tìm nhà ở Barcelona để chuẩn bị cho cuộc sống mới. Tuy nhiên, thương vụ này đã đổ vỡ vì nhiều lí do và sau đó, Barca đã chuyển hướng sang Ibrahimovic.
Nhưng mùa này, theo tờ La Provinces của Valencia thì sở dĩ mọi chuyện kết thúc chóng vánh đến vậy là do Valencia không còn nắm giữ toàn bộ quyền sở hữu Villa. Tờ Provinces cho biết, một công ty có tên Fomento Urbano de Castellón do doanh nhân Eugene Calabuig làm chủ, đã nắm 50 quyền sở hữu tiền đạo này và họ đã thúc đẩy vụ chuyển nhượng diễn ra nhanh chóng. Nếu vụ chuyển nhượng được hoàn tất thì Valencia cũng chỉ được nhận 50% tổng chi phí chuyển nhượng là 20 triệu euro mà thôi.
Nếu như vụ Villa được hoàn tất thì đó quả là một chiến công lớn của Barca, ngay sau khi vừa đăng quang chức vô địch. Đẳng cấp của Villa đã được khẳng định không chỉ bằng chức ngôi Vua phá lưới EURO 2008, mà còn là thành tích ghi bàn đều đặn cho Zaragoza và Valencia ở Liga những mùa qua. Villa là mẫu tiền đạo luôn đảm bảo đều đặn mỗi mùa từ 20 bàn trở lên (mùa này anh có 21 bàn ở Liga), đồng thời thích ứng được với nhiều lối chơi khác nhau, có thể sắm vai trung phong cắm lẫn tiền đạo lùi, dạt sang cánh trái. Không những thế, Villa cũng đã quá quen với những pha phối hợp với Xavi hay Iniesta ở đội tuyển Tây Ban Nha, nên có lẽ anh cũng không mất nhiều thời gian để có thể thích ứng với đội bóng mới.
Việc Barca tập trung vào Villa, rồi cả Fabregas cũng được đánh giá là hướng đi đúng đắn của CLB, trong chiến lược nội hóa đội hinh. Mùa vừa rồi, sức mạnh thật sự của Barca nằm ở khối những cầu thủ trưởng thành từ lò La Masia. Fabregas cũng xuất thân từ lò La Masia, còn trước Villa thì Barca cũng từng thành công với những ngôi sao người gốc xứ Asturias khác như Quini, rồi Luis Enrique. Và ngay sau những lễ ăn mừng hoành tráng sau chức vô địch mùa vừa qua, có lẽ mùa tới, các CĐV Barca đã bắt đầu mường tượng tới cảnh Xavi đẩy bóng cho Fabregas, Cesc sẻ sang biên phải cho Messi trước khi bóng được chuyền vào để Villa dứt điểm. Nếu đúng vậy thì đó hẳn là một cái tin rất xấu đối với Florentino Perez, và sẽ lại báo hiệu một mùa Hè nóng bỏng trên thị trường chuyển nhượng.
T.V
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN