thethaovanhoa.vn

Argentinos Juniors vô địch sau 25 năm

18/05/2010 09:03 GMT+7

Sau một phần tư thế kỷ chờ đợi, cuối cùng thì giấc mơ vô địch của các CĐV Argentinos Juniors đã trở thành hiện thực.

(TT&VH) - Sau một phần tư thế kỷ chờ đợi, cuối cùng thì giấc mơ vô địch của các CĐV Argentinos Juniors đã trở thành hiện thực.

Chiến thắng 2-1 trên sân Huracan ở vòng 19 giải Argentina Clausura đã giúp đội bóng của HLV Claudio Borghi kết thúc mùa giải với 41 điểm, hơn đội á quân Estudiantes đúng 1 điểm.

 

Giấc mơ vô địch của Argentinos Juniors
 đã thành hiện thực
Ở Huracan, các fan của Argentinos vừa cổ vũ đội nhà vừa nghe ngóng những tin tức từ sân Colon, nơi đối thủ cạnh tranh Estudiantes thi đấu cùng giờ. Đến phút 22, Estudiantes dẫn 2-0, trong khi Argentinos vẫn chưa mở tỷ số. Đầu hiệp hai, tỷ số ở sân Colon đã là 4-0, trong đó Boselli lập hat-trick và trở thành vua phá lưới với 13 bàn, còn tại Huracan, tỷ số là 1-0 khá mong manh (Mercier 24'). Tuy nhiên, Argentinos đã hưởng lợi thế rất lớn, sau khi đội chủ nhà bị đuổi đến hai cầu thủ là Paolo Goltz và Pablo Jerez. Và lợi thế ấy được tận dụng triệt để khi Facundo Coria nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 77. Bàn gỡ ở phút 88 của  Alan Sanchez chỉ khiến những phút cuối trận trở nên hồi hộp trước khi vỡ hòa sau tiếng còi kết thúc trận đấu.

34 năm trước, Argentinos Juniors là đội bóng từ thủa niên thiếu của Cậu bé vàng Diego Maradona (hiện sân bóng của họ mang tên ông). Đây mới là chức vô địch thứ 3 trong lịch sử của họ. Đối với Borghi, đây là lần thứ ba ông đăng quang cùng Argeninos Juniors. Hai lần trước đều với tư cách cầu thủ (1984, 1985).

Trái với sự thăng hoa của Argentinos, hai ông lớn của bóng đá Argentina kết thúc mùa giải trong nỗi đắng cay. Boca gục ngã 0-3 trên sân Banfield trong một trận đấu mà họ bị đuổi 2 cầu thủ. River Plate thậm chí còn thảm bại 1-5 trước Tigre ngay trên sân nhà El Monumental. Sau 19 vòng, River xếp thứ 13, còn Boca xếp thứ 16. Thật không còn gì để nói!


T.C

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN