thethaovanhoa.vn

Van Gaal: Cách huấn luyện của tôi khó hơn của Mourinho

18/05/2010 09:39 GMT+7

Louis van Gaal và Jose Mourinho sẽ chạm trán nhau vào ngày 22/5 tới khi Bayern Munich gặp Inter Milan trong trận chung kết Champions League trên sân Bernabeu.

(TT&VH Online) - Louis van Gaal và Jose Mourinho sẽ chạm trán nhau vào ngày 22/5 tới khi Bayern Munich gặp Inter Milan trong trận chung kết Champions League trên sân Bernabeu. Đây hứa hẹn sẽ là một cuộc đối đầu hấp dẫn giữa hai chiến lược gia hàng đầu thế giới thế giới. Hai người từng có thời gian làm việc cùng nhau tại Barca và cho đến bây giờ HLV người Hà Lan vẫn dành cho người trợ lý khi xưa những lời khen ngợi.

“Khi đó, Jose là một người rất khiêm tốn và thật vui khi chứng kiến sự tiến bộ của anh ta. Jose đã giúp tôi rất nhiều bởi anh ta là một người hết sức đam mê với công việc. Jose nhận biết rất nhanh và tôi nghĩ rằng mình đã dạy bảo cho anh ta được một chút ít”, Van Gaal nhận xét về Mourinho trên trang chủ của UEFA.

HLV Louis van Gaal. Ảnh: Getty
Van Gaal cũng chỉ ra sự khác biệt trong phương pháp huấn luyện của ông với Mourinho. “Jose huấn luyện để giành chiến thắng, còn tôi huấn luyện để chơi một thứ bóng đá đẹp và giành chiến thắng. Do đó, cách của tôi khó hơn của Jose”, HLV người Hà Lan nhấn mạnh.

Trong khi đó, phát biểu trước ngày quay trở lại sân Bernabeu của đội bóng cũ Real Madrid để chơi trận chung kết Champions League với Inter Milan, ngôi sao của Bayern Munich, Arjen Robben thừa nhận rằng những ngày cuối cùng của anh ở Madrid là một trò lố bịch không hơn không kém.

“Những ngày cuối cùng của tôi ở Bernabeu thật lố bịch. Họ chỉ nói với tôi rằng: ‘Chúng tôi muốn bán anh vì chúng tôi cần tiền’. Họ không hề đề cập gì đến khía cạnh chuyên môn mà chỉ nói về tiền. Một mặt, họ muốn bán tôi và Wesley Sneijder để lấy tiền, mặt khác, họ lại bỏ ra một số tiền khổng lồ để chiêu mộ cầu thủ mới”, Robben ấm ức bày tỏ trên trang Goal.com.

Vào thứ Bảy này, không chỉ có Robben, mà còn một người cũ khác của Real cũng sẽ trở lại sân Bernabeu để chơi trận chung kết Champions League, đó là tiền vệ Wesley Sneijder của Inter Milan. Một điều trớ trêu với Real là cả hai cầu thủ mà họ đã thẳng tay tống khứ không thương tiếc hồi mùa Hè năm ngoái đều chơi rực sáng trong mùa giải này và đang đứng trước cơ hội đoạt cú “ăn ba” cùng đội bóng mới, trong khi đó, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha tiếp tục trải qua một mùa giải trắng tay dù đã bỏ ra tới 250 triệu euro để tăng cường lực lượng. Trước ngày đối đầu với người đồng đội ở ĐT Hà Lan, Robben cho biết anh và Sneijder vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, thậm chí là trong tuần này, thời điểm diễn ra trận chung kết Champions League.

“Wesley và tôi là những người bạn rất tốt của nhau. Chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, thậm chí là ngay trong tuần này. Tôi rất vui khi anh ấy tỏa sáng ở Milan những tôi hy vọng rằng anh ấy sẽ không đoạt cú ăn ba, mục tiêu mà Bayern cũng đang theo đuổi”, Robben cho hay.

Vũ Mạnh (Tổng hợp)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN