thethaovanhoa.vn

Chú mèo có khả năng dự báo cái chết!

18/05/2010 12:20 GMT+7

Vài tiếng đồng hồ trước khi mỗi người già nào đó chuẩn bị qua đời, Oscar lại tìm tới ngoan ngoãn nằm cạnh họ, đều đặn và “chuyên nghiệp” như một sứ giả dẫn đường sang thế giới bên kia.

(TT&VH) - Vài tiếng đồng hồ trước khi mỗi người già nào đó chuẩn bị qua đời, Oscar lại tìm tới ngoan ngoãn nằm cạnh họ, đều đặn và “chuyên nghiệp” như một sứ giả dẫn đường sang thế giới bên kia. Các hành động kỳ lạ của Oscar mới đây đã được tiến sĩ David Dosa, người có cơ hội tiếp cận, quan sát chú mèo suốt mấy năm qua, nghiên cứu, lý giải dưới góc độ khoa học, trong một cuốn sách do ông biên soạn và xuất bản.

“Sứ giả” của tử thần

Oscar là một trong 6 chú mèo con được đưa tới Trung tâm dưỡng lão và phục hồi Steere, Rhode Island theo chương trình dùng động vật để hỗ trợ điều trị bệnh do viện triển khai hồi năm 2005. Ban đầu Oscar ít gây chú ý do con vật này không mấy thân thiện. “Lần đầu tiên tôi gặp Oscar, con mèo đã cắn tôi” - David Dosa, một bác sĩ lão khoa ở bệnh viện Rhode Island, đồng thời là chuyên gia chăm sóc người già ở viện Steere kể lại.

Thế rồi khi được 6 tháng tuổi, Oscar bắt đầu xuất hiện năng lực lạ. Giống như một sứ giả báo tin xấu, Oscar có khả năng xác định rõ ai sắp được tử thần tới đón. Thông thường khoảng 2 ngày trước khi một bệnh nhân qua đời, Oscar sẽ rời các vị trí ưa thích của nó, vốn ở dưới bàn làm việc của một bác sĩ hoặc trên các cửa sổ nhiều ánh nắng của viện dưỡng lão và bắt đầu đi tuần quanh nhà dưỡng lão. Nó sẽ đi qua các hành lang của tòa nhà, tới thăm từng bệnh nhân nhưng không bao giờ ở lại lâu.

“Khi ai đó chưa sẵn sàng để chết, con mèo sẽ bỏ đi” - bác sĩ Dosa nói - “Nó sẽ không ở trong phòng họ cho tới ngày họ chết. Đôi khi nó sẽ ở trong phòng bệnh nhân trước 4 tiếng đồng hồ. Nhưng thường nó chỉ xuất hiện khoảng 2 tiếng trước khi họ trút hơi thở cuối cùng”. Cách thức báo hiệu của Oscar là nhảy lên giường, nằm cạnh một bệnh nhân, những người đã quá yếu để có thể xua đuổi nó. Không lâu sau đó, bệnh nhân sẽ trút hơi thở cuối cùng.

Kỹ năng đặc biệt của Oscar nằm ngoài khả năng giải thích của khoa học và nó đã là chủ đề của một công trình nghiên cứu lớn do Dosa viết và đăng trên Tạp chí y học New England. Cho tới tháng 1 năm nay, con mèo đã dự báo đúng cái chết của hơn 50 bệnh nhân và nó làm điều này với độ chính xác tuyệt đối và qua đó giành được sự tín nhiệm của ngay cả những chuyên gia y tế hoài nghi nhất như Dosa.

Khả năng không thể giải thích

Trong cuốn sách mới ra mắt có tên “Making rounds with Oscar” (tạm dịch Những hành trình cùng Oscar), Dosa đã tiếp tục đề cập sâu thêm về khả năng kỳ lạ của Oscar. Ông kể rằng những người nghi ngờ khả năng của Oscar đã tìm cách thử thách năng lực của nó. Đơn cử như khi bác sĩ Joan Teno, một chuyên gia về chăm sóc giảm đau ở Đại học Brown phát hiện một bệnh nhân ở Steer đang hấp hối. Ông đánh giá bệnh nhân không sống được lâu nữa, đồng thời muốn nhân cơ hội này để kiểm chứng “năng lực” Oscar. “Tôi nghĩ bệnh nhân thứ 13 không còn nhiều thời gian. Hơi thở của bệnh nhân đã thay đổi và tứ chi của bệnh nhân lạnh dần. Chúng tôi nghe tin Oscar thường thể hiện các dấu hiệu dự báo khi có ai đó sắp chết nên tôi đã hỏi xem liệu con mèo đã tới phòng bệnh nhân chưa. Cô y tá Mary trả lời rằng ‘chưa’. Vì thế tôi đã bảo cô ấy mang con mèo tới” . Tuy nhiên trái với sự kỳ vọng của Teno, Oscar chỉ ngửi quanh bệnh nhân rồi rời phòng. Sáng hôm sau, Teno trở lại viện dưỡng lão và hỏi thăm tình hình. Ông được báo rằng bệnh nhân đã qua đời lúc 2h30 sáng, khoảng 10 tiếng sau dự báo của ông. Điều đặc biệt là con mèo Oscar đã trở lại phòng và nằm cạnh người hấp hối đúng 2 giờ trước khi nạn nhân qua đời. “Có thể thấy con mèo có khả năng chẩn đoán tốt hơn tôi” – Teno nói.

Cho tới nay chỉ có duy nhất một cái chết không có mặt Oscar. Không phải vì con mèo không dự đoán được hay không chú ý mà bởi thân nhân của bệnh nhân đã yêu cầu đưa con mèo ra khỏi phòng bệnh. Tuy nhiên ngay cả khi bị đưa ra ngoài, Oscar vẫn có những phản ứng lạ. Con mèo cào vào cửa chính, kêu gào. Rõ ràng nó muốn ở trong phòng và không vui vì bị người ta đuổi ra ngoài.

Khi mới nghe tin về khả năng của Oscar, chính Dosa còn tỏ ra nghi ngờ. Sau rốt, làm sao mà một con mèo lại có thể dự báo chính xác khi nào một bệnh nhân có thể qua đời, trong lúc các chuyên gia được đào tạo lâu năm như ông lại không thể. Tuy nhiên thành tích mấy chục lần dự báo chính xác, cộng với các cuộc hội thoại giữa Dosa với nhân viên viện dưỡng lão và gia đình các bệnh nhân, đã khiến các bác sĩ tin rằng có thứ gì đó rất đặc biệt liên quan tới cư dân nhỏ nhất sống trong viện.

Trong cuốn sách mới, Dosa cho biết khoa học chưa thể giải thích được năng lực của Oscar. Ông có đặt ra một số giả thuyết liên quan tới khả năng của Oscar. Đó là liệu con mèo có khả năng gửi được chất pheromone hoặc một số mùi khác tiết ra từ một người đang chết. Theo ông, các tế bào trong cơ thể đang chết thường phóng thích chất ketones có mùi ngọt và một số các sản phẩm liên quan tới tế bào khác có thể thu hút động vật có khứu giác nhạy như mèo. “Động vật luôn nổi tiếng vì khả năng phát hiện những thứ chúng ta không thể, như là chó đánh hơi thấy ung thư và báo trước động đất” – ông nói. Ông cũng dẫn lời các chuyên gia về hành vi động vật cho rằng một số hành vi của Oscar như đi tuần quanh viện Steer có thể chỉ là sự bắt chước hành động của các bác sĩ và y tá tại đây.

Mặc dù Oscar là con mèo đặc biệt, Dosa cho biết nó không phải là sinh vật có một không hai. Kể từ khi chuyện Oscar lên mặt báo, ông đã nhận được tin tức từ hàng trăm người nuôi thú cảnh khác, cho biết con vật của họ có nhiều khả năng đặc biệt. Ngay cả một số viện dưỡng lão khác cũng tuyên bố họ có những “con mèo Oscar” giống hệt viện Steer. Dosa cho biết những thông tin này khiến ông tin rằng động vật là người bạn đồng hành quan trọng của con người và sở hữu “giác quan thứ 6” để biết khi nào chúng ta cần tới chúng nhất.

Tường Linh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN