
Real Madrid làm cho Barca vĩ đại hơn
Cuộc ganh đua khốc liệt từ đầu đến phút cuối cùng và sự bám đuổi kiên cường của Real Madrid đã làm cho Barca trở thành nhà vô địch của những kỷ lục, xứng đáng được coi là một trong những đội bóng hay nhất thế giới hiện nay.
(TT&VH Online) - Cuộc ganh đua khốc liệt từ đầu đến phút cuối cùng và sự bám đuổi kiên cường của Real Madrid đã làm cho Barca trở thành nhà vô địch của những kỷ lục, xứng đáng được coi là một trong những đội bóng hay nhất thế giới hiện nay.
Họ đã phá vỡ các kỷ lục và đã tranh giành một Liga tuyệt vời. Nhưng trong những ngày tới sẽ có những điều mới mẻ đối với cả Barca và Madrid. Bóng đá vẫn là thế và ngay cả chiến công cũng không bảo đảm cho sự vĩnh cửu. Không một ai có thể tránh điều đó. Một vị chủ tịch mới sẽ đến với Barca, trước đó có thể là Villa hay một cầu thủ nào khác. Hình bóng Mourinho đã thấp thoáng ở Charmatin, nơi thực tế Manuel Pellegrini đã được đóng lên cây thánh giá từ vài tháng qua, nơi Guti sẽ ra đi và có thể là Raul nữa. Hai kỳ phùng địch thủ tuyệt vời trong 38 vòng đấu sẽ nhìn lại mình: Barca về thể chế đội bóng còn Real Madrid là dự án thể thao.
Ít nhất ở Barca người ta có thể nghĩ rằng mô hình mà Pep Guardiola dẫn dắt sẽ được tiếp tục; còn kịch bản của Madrid dưới cái gậy của Florentino sẽ khác. Không một ai ủng hộ việc một đội bóng như Madrid phải rượt đuổi đến nghẹt thở trước “đế quốc” Barca. Tại xứ Catalonia người ta ca ngợi khả năng chiến đấu của đối thủ nhưng không nhận được sự phản hồi từ Madrid. Nhà vô địch đang tìm một giải pháp cho Ibrahimovic, người chơi đáng thất vọng từ lễ Giáng sinh tới nay. Còn á quân của La Liga thì chả nói gì tới Kaka, vì sợ đụng đến “bố già” Florentino. Họ khác nhau thế đấy. Cuộc ganh đua giữa Barca và Madrid là một tin tuyệt vời. Không một ai đầu hàng: kể cả Barca đã có thể no nê với cú ăn ba, kể cả Madrid với dàn sao xuất hiện từ dự án thứ hai của Florentino đã hai lần thất bại đau đớn trước “gã khổng lồ” xứ Catalonia, đã thua nhục nhã trước Alcorcon và tại Champions League nhưng vẫn biết cắn răng để vượt lên. Với Madrid luôn cháy bỏng khát vọng vô địch, chả ai muốn xóa tan cái bóng của Mourinho, miệng lưỡi như rắn độc, lúc nào cũng oang oang làm như 96 điểm và 102 bàn thắng chẳng là cái thá gì cả. “Bây giờ là lúc mở ra một cuộc thảo luận về mùa bóng mới”, Tổng Giám đốc của Madrid, Jorge Valdano, đã hé lộ như vậy trước giới báo chí. Đã đến lúc cần biết Florentino Perez có trở lên bình tĩnh hơn không hay điều duy nhất không thay đổi là rút ra những tấm séc. Ở Barcelona sẽ có một vị chủ tịch mới nhưng gen thể thao thì không. Nếu không có sự can thiệp lớn, HLV hiện nay, người bảo vệ và kế thừa tư tưởng của Cruyff, sẽ ở lại với một hồ sơ thành tích không thể tốt hơn. Đối nghịch với sự cô đơn của Pellegrini là lòng tin vào Guardiola. Không chỉ có các danh hiệu làm nên điều này. Pep là hiện thân, là ADN và là mô hình của Barca. Khả năng phát sáng của Pep là không bao giờ cạn. Henry suy sụp, đã có Pedro, Ibrahimovic sa sút, đã có Bojan. Guardiola biết duy trì khát vọng của đội bóng, biết chiến thắng và biết thất bại, biết chỉ huy những ngôi sao lớn, dù đó là ai. Sau Ronaldinho là Messi trên đỉnh cao phong độ, tác giả của 34 bàn thắng trong một mùa bóng, một điều chỉ có “Rô béo” làm được từ trước tới nay ở Barca. Chính cái đẹp của “bóng đá đường phố” từ Messi là điểm nhấn của một đội bóng không biết no là gì. Trong cuộc chơi của Barca, Messi vì mọi người và mọi người vì Messi.Nếu La Pulga là Barca thì Cristiano Ronaldo là Madrid. Năm đầu tiên của CR-9 ở đội bóng Hoàng gia là tuyệt vời, tinh thần và trình độ thi đấu của anh là vô giá. Sự có mặt của Cristiano tại La Liga đã ghi thêm cho giải quốc gia Tây Ban Nha một bàn thắng lớn. CR-9 và Madrid là một nhà á quân được viết hoa, một huy chương bạc nặng ký làm tôn vinh chiếc huy chương vàng của đội bóng áo đỏ-sọc xanh.Cuối cùng thì chiến thắng thuộc về thứ bóng đá rực rỡ, thêu hoa dệt gấm và nên thơ của Barca. Madrid cũng đang mài giũa phong cách của mình, trực diện hơn, ít chạm hơn nhưng xuyên phá ác liệt hơn. Cả hai lối chơi đều quý giá vì thế Madrid chỉ kém nhà vô địch có một xăng ti mét. Vì thế bóng đá đã chiến thắng và cả Barca cùng Madrid đều xứng đáng được phong thánh.Chiến thắng chỉ có thể dành cho một người, nhưng Madrid không vì thể mà phải cảm thấy tan vỡ. Đơn giản vì họ bị một đội bóng vĩ đại vượt qua. Madrid đã thua trong tư thế ngẩng cao đầu, thậm chí với số điểm và số bàn thắng ghi được, họ còn làm đẹp thêm lịch sử của đàn kền kền trắng. Cuộc chiến đấu sẽ tiếp tục. Và cầu trời nó luôn quyết liệt và đầy cảm xúc như mùa bóng này. La Liga nợ quá nhiều Barca và Madrid.
Khang Chi (theo El Pais)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN