thethaovanhoa.vn

Còn sáng kiến nào nữa không?

17/05/2010 07:25 GMT+7

Sáng kiến chôn 1000 hiện vật xuống đất cho 1000 năm sau con cháu đào lên lẽ ra là một tin vui cho các nhà khảo cổ tương lai, coi như để an ủi các nhà khảo cổ đương thời hễ thấy ở đâu đào đường thì hớt hải chạy đến nhặt từng mảnh gốm cổ...

(TT&VH Cuối tuần) - Sáng kiến chôn 1000 hiện vật xuống đất cho 1000 năm sau con cháu đào lên lẽ ra là một tin vui cho các nhà khảo cổ sống sau chúng ta 1000 năm, coi như để an ủi các nhà khảo cổ đương thời hễ thấy ở đâu đào đường thì hớt hải chạy đến nhặt từng mảnh gốm cổ rồi mếu máo bảo nhau về làm tờ trình gửi lên các cấp lãnh đạo, xin tạm dừng thi công để khai quật chữa cháy, rồi nghiên cứu vội vàng. Nhưng cũng may, 1000 năm nữa các nhà khảo cổ nước ta có thể đã có bản đồ khảo cổ, không phải khai quật kiểu bị động như bây giờ, nên sáng kiến này đã được dừng.

Cũng đã được dừng sáng kiến “Hành trình xanh hướng về 1000 năm Thăng Long- Hà Nội”, đang dừng sáng kiến lát đá xanh quanh Hồ Gươm để “ xin ý kiến người dân”. Nhiều người thấy nhẹ đi mỗi khi có một sáng kiến được đưa ra…mà thôi, đỡ tốn kém nhiều trăm tỷ, chục tỷ, để tiền ấy Thủ đô làm việc khác.


Hậu Lâu
Khi Công ty XQ đưa sáng kiến tiến hành thực hiện tái tạo không gian kiến trúc hiện có tại Hậu Lâu (vì tin này đưa ra ngày 1 tháng Tư), nhiều người nghe xong vẫn hồ nghi đấy chỉ là tin ngày Cá. Thì ngay từ đầu người ta đã mong dừng lại. Chẳng lẽ Di tích lịch sử cấp quốc gia lại đi cho doanh nghiệp thuê trưng bày sản phẩm, làm thế vừa hạ mình, vừa như không hợp luật.

Nhưng mà không dừng, sáng kiến này được tận ba cơ quan đồng trình lên. Thêm sự hỗ trợ của các nhà nghiên cứu lịch sử (giờ mới hiểu tại sao), dự án “Không gian nghệ thuật XQ” sẽ biến cả 10.000m2 khu di tích Hậu Lâu trong Thành cổ Hà Nội thành một “cái gì đó” với tổng mức đầu tư 20 tỷ đồng… Trước câu hỏi như: Tại sao, một sản vật không đặc trưng cho Hà Nội, không liên quan đến đại lễ 1000 năm Thăng Long, lại đem hẳn vào một nơi linh thiêng là Hoàng Thành để trưng bày? XQ có câu trả lời cực kỳ cập nhật: “Hà Tây và Hà Nội bây giờ là một. Trong cuộc họp báo nhà sử học Dương Trung Quốc đã nói rằng: Ông tổ nghề thêu này ở Hà Tây. Nhưng Hà Tây giờ đây nó được sáp nhập với Hà Nội, thành thử ra là nó từ Hà Nội chứ còn ở đâu”. Người đại diện của XQ còn bảo “Tôi hỏi thật, đếm trên đầu ngón tay, Việt Nam có bao nhiêu sản phẩm có giá trị? Xe là Toyota của Nhật, đồ gia dụng xe máy, tủ lạnh, ti vi cũng là của người nước ngoài, lên các cửa hàng tạp hóa thì cũng đều thấy tất cả là sản phẩm của nước ngoài. Còn tranh thêu ở Hà Nội, Huế, hay tranh sơn dầu cũng là sao chép. Việt Nam mình cái gì đáng tự hào?”

Một khi XQ đã nói thế, một khi XQ đã thuê được 10.000m2 ở Hậu Lâu trong Hoàng Thành Thăng Long vào dịp Đại lễ 1000 năm để thích bày gì thì bày, Việt Nam mình - như lời vị đại diên XQ kia- cái gì đáng tự hào?

Còn sáng kiến gì nữa không?

Remote
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN