Chiến thắng của Sampdoria trước Napoli đã giúp đội bóng này giữ vững vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng chung cuộc của Serie A mùa bóng 2009/2010.
(TT&VH Online) - Chiến thắng của Sampdoria trước Napoli đã giúp đội bóng này giữ vững vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng chung cuộc của Serie A mùa bóng 2009/2010, qua đó đưa đội chủ sân Ferraris dự vòng sơ loại Champions League.
Trong trận đấu cuối cùng gặp Napoli, bàn thắng của Pazzini vào phút thứ 52 đã làm nổ tung không khí trên khắp thành phố Genova, từ SVĐ Luigi Ferraris cho đến các quảng trường, quán bar, nhà hàng. Tôi đã có mặt ở Genova lúc ấy và đã thực sự được sống trong không khí cuồng nhiệt của một trận bóng đá ở giai đoạn hạ màn Serie A.
Tỉ số của trận đấu được giữ nguyên cho đến hết trận đã khiến cho chiến thắng của Palermo trước Atalanta trở nên vô nghĩa. Đội bóng của HLV Del Neri đã chính thức giành quyền dự vòng sơ loại Champions League vào mùa bóng năm sau. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những gì họ đã thể hiện trong mùa giải năm nay khi đánh bại những ông lớn như Milan, Juventus hay AS Roma, và khiến Inter phải rời sân Ferraris mà không ghi được bàn thắng nào.
Các Doriani đã tập trung chờ đợi chiến thắng ngay tư giữa trưa
Lần gần nhất mà Sampdoria tham dự giải đấu danh giá nhất hành tinh ở cấp độ CLB cách đây đã 18 năm. Mùa bóng 1991-1992, đội bóng thành Genova đã vào đến trận chung kết và chỉ chịu thua sát nút 0-1 trước Barcelona sau pha đá phạt của Ronald Koeman ở hiệp phụ. Từ đó đến nay, các Doriani (cổ động viên của Sampdoria) luôn khao khát đội bóng con cưng của mình trở lại đấu trường này. Và ngày hôm nay, Pazzini, Cassano cùng các đồng đội đã giải tỏa được cơn khát ấy sau ngót gần 2 thập kỉ chờ đợi. Chính vì vậy mà các CĐV đã được dịp ăn mừng như thể giành được Scudetto.
Các CĐV quanh đoàn xe chở các cầu thủ Sampdoria
Quảng trường De Ferrari, nơi các Doriani đã tụ tập chật kín ngay từ giữa trưa với những dàn nhạc và kèn trống chờ sẵn, tràn ngập một màu xanh (màu truyền thống của Sampdoria). Cả con phố XX Settembre dẫn đến quảng trường De Ferrari, con phố mua sắm sầm uất nhất thành phố Genova, cũng nhường chỗ cho những pha ăn mừng chiến thắng của đội nhà.
Khắp nơi người ta đều nghe thấy vang lên khúc nhạc hiệu Champions League, khúc nhạc mà các Doriani đã chờ quá lâu rồi để được nghe nó vang lên trên SVĐ của mình.