
Vanessa Redgrave: “Sống phải biết lắng nghe nhau”
Vanessa Redgrave đã trải qua một thời gian ngắn đầy bi kịch, con gái, em trai và em gái lần lượt qua đời. Song nữ diễn viên gạo cội này đã tạm “thoát” ra khỏi tâm trạng đau buồn của mình để “sống” với một chút lãng mạn trong bộ phim mới Letters to Juliet.
(TT&VH) - Vanessa Redgrave đã trải qua một thời gian ngắn đầy bi kịch. Hồi tháng 3/2009, cô con gái của bà - nữ diễn viên Natasha Richardson đã qua đời sau một tai nạn trượt tuyết. Hồi tháng 4, em trai bà - diễn viên Corin Redgrave đã qua đời sau một thời gian ngắn bị bệnh và hôm 3/5 em gái bà là nữ diễn viên Lynn Redgrave đã trút hơi thở cuối cùng vì bệnh ung thư vú.
Song nữ diễn viên gạo cội này đã tạm “thoát” ra khỏi tâm trạng đau buồn của mình để “sống” với một chút lãng mạn trong bộ phim mới Letters to Juliet. Trong phim Letters To Juliet, có mặt tại các rạp chiếu ở thị trường Bắc Mỹ từ hôm 14/5, Vanessa Redgrave thủ vai Claire, một người bà thanh lịch nhưng đã góa bụa trở lại thành phố Verona (Italia) để tìm Lorenzo - người tình Italia đã bị mất liên lạc từ lâu... Có điều thú vị là nhân vật người tình trong phim do chính người chồng ngoài đời của bà - ông Franco Nero thủ diễn. Nero là nam diễn viên Italia mà bà Redgrave tái hợp nhiều thập kỷ sau khi lần đầu tiên họ gặp nhau khi tham gia bộ phim Camelot (1967).Nhân dịp ra mắt bộ phim mới, nữ diễn viên Anh từng giành giải Oscar này đã trò chuyện với báo giới về gia đình, điện ảnh, tình yêu đích thực của đời mình và quá trình khắc phục những mất mát... * Letters To Juliet được dàn dựng theo cuộc đời thực của một nhóm người tình nguyện đã nhân danh Juliet phúc đáp nhiều bức thư gửi tới Juliet ở Verona để có được những lời khuyên về tình yêu. Bà đã bao giờ ở trong tâm trạng muốn viết những bức thư như vậy? - Không. Mãi sau này tôi mới tới Verona và lúc đó tôi đã yêu rồi nên không cần viết thư để xin những lời khuyên về tình yêu nữa. * Mỗi người phụ nữ ở Verona trả lời những bức thư nhân danh Juliet với lời khuyên đặc trưng, như có người khuyên tác giả bức thư nên tìm kiếm sự lãng mạn. Nếu như trong trường hợp như vậy bà sẽ khuyên người ta như thế nào? - Tôi sẽ khuyên mọi người hãy tìm kiếm sự hài hước cho dù ở bất cứ hoàn cảnh nào. Tôi không biết mình có phải là một cố vấn tốt hay không, nhưng đây là một trong những lĩnh vực mà tôi xông vào. * Trong phim bà gặp lại được tình yêu đã mất của mình, do Franco Nero thủ diễn. Ngoài đời, bà đã tái hợp với tình yêu đã mất - Franco Nero, người là chồng bà hiện nay. Ông bà trở lại bên nhau sau nhiều năm xa cách có lãng mạn như trong phim? - Cả hai chúng tôi đều là những diễn viên có nghề vậy nên chúng tôi đã diễn rất ăn ý. Thật vui khi Franco thủ vai Lorenzo trong phim. Chúng tôi đều thích cảnh đó.
Vanessa Redgrave và Franco Nero trong phim Letters to Juliet * Bà đúc kết được điều gì khi nối lại mối quan hệ này? - Sống phải biết lắng nghe nhau. * Có tình tiết nào trong câu chuyện của bà được đưa vào phim? - Không, bộ phim kể về những nhân vật cụ thể. Có chăng chỉ là một sự trùng khớp với câu chuyện của chúng tôi. Tôi đoán các nhà sản xuất và đạo diễn nghĩ chúng tôi phù hợp với nhân vật trong phim nên đã mời cả hai cùng tham gia. * Một tình yêu đích thực đã đưa ông bà trở về với nhau sau từng ấy năm xa cách? - Chẳng ai có bất cứ khái niệm gì cho đến khi mỗi người tìm được điều gì là đích thực trong họ. Tình yêu đích thực là những gì còn đọng lại sau khi đã trải qua rất nhiều thứ, bi kịch, nỗi buồn và những sự bất đồng. Nhiều người tìm thấy tình yêu đích thực từ khi còn trẻ và họ duy trì được mối tình đó. Trong trường hợp của tôi, tình yêu đích thực đến từ việc không ngừng tìm hiểu những người mà mình yêu quý, những người mà mình luôn chăm sóc và lắng nghe họ, đó là chồng, bạn bè, gia đình và con cái. * Bà từng thủ vai Nữ hoàng Elizabeth I bên cạnh con gái là Joely Richardson trong phim Anonymous. - Trong phim này, con gái Joely của tôi thủ vai Nữ hoàng Elizabeth khi trẻ, còn tôi lột tả chân dung Nữ hoàng khi già. Thật thú vị. * Thời gian qua bà gặp nhiều buồn và mất mát trong cuộc sống riêng tư. Bà làm thế nào để vượt qua những chuyện đó? - Mọi thành viên khác trong gia đình tôi và bạn bè tôi đều yêu quý con gái tôi, em trai và em gái tôi.Việt Lâm (lược dịch)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN