Với phong độ chói sáng trong trận đấu với Atletico, cũng như trong phần lớn thời gian của mùa giải này, bộ đôi tấn công Pedro Leon-Soldado của Getafe đã khiến không ít CĐV của đội tuyển TBN thực sự cảm thấy tiếc.
(TT&VH) - Với phong độ chói sáng trong trận đấu với Atletico, cũng như trong phần lớn thời gian của mùa giải này, bộ đôi tấn công Pedro Leon-Soldado của Getafe đã khiến không ít CĐV của đội tuyển TBN thực sự cảm thấy tiếc.
|
Soldado tỏa sáng ở Getafe, ảnh AP |
Trong số các tiền đạo có tên trong danh sách sơ bộ của "La Seleccion", chỉ có Villa và Torres là ghi được nhiều bàn ở giải VĐQG hơn Soldado mùa này.
Những Fernaldo Llorente (14), Negredo (12) và Guiza (10) chắc chắn là phải "xách dép" cho Soldado, người đã mất hơn 2 tháng vì chấn thương.
Còn Pedro Leon, với 10 đường chuyền thành bàn, không kém gì Navas ở khả năng kiến tạo và bùng nổ.
L.G