thethaovanhoa.vn

Tiêu điểm: Án điểm

16/05/2010 11:36 GMT+7

Nếu để ý sẽ thấy trung vệ Huy Hoàng dù được vinh danh là “vua đá gấu” nhưng rất ít khi phải nhận thẻ đỏ. Thông thường, vào trận, Hoàng thường dằn mặt những ai nhăm nhe phá lưới Sông Lam mấy “phát”.

(TT&VH) - Nếu để ý sẽ thấy trung vệ Huy Hoàng dù được vinh danh là “vua đá gấu” nhưng rất ít khi phải nhận thẻ đỏ. Thông thường, vào trận, Hoàng thường dằn mặt những ai nhăm nhe phá lưới Sông Lam mấy “phát”, chấp nhận nhận chiếc thẻ vàng, sau đó tự động khiến đối thủ phải sợ.

Ở Hoàng “Cẩn” có cái uy phát lộ ra ngoài rất rõ, khiến các trọng tài cũng phải nể mà cân nhắc khi rút thẻ. Ngay cả Võ Minh Trí, TT khá hào phóng rút thẻ, cũng không thể xử nặng tay với Hoàng trong trận SLNA đè bẹp SHB.ĐN 5 bàn trắng. Sông Lam khi đá rắn cũng được đối xử có phần nhẹ hơn, so với những CLB mới đây tập tành đá gấu.

Chiều nay, khả năng Hoàng cùng những người em sử dụng lối đá chặt chém với HA.GL sẽ rất cao. Liệu trọng tài Quốc Hưng có đủ bản lĩnh để đè bẹp một trận đấu bạo lực có nguy cơ xảy ra?


Sau những án phạt nguội từ ban Kỷ luật khiến vai trò của TT mờ nhạt, trước vòng đấu này các TT đã được lãnh đạo nhắc nhở thẳng tay với bạo lực, với những hành động vi phạm đạo đức sân cỏ. Đã thấy những kiểu xử “án điểm” của TT. Trên sân Chi Lăng chiều qua, Đỗ Quốc Hoài đã mỏi tay rút thẻ (7 vàng 1 đỏ). Tương tự, Phi Long đã rút đến 8 thẻ vàng tặng đội khách B.BD ở Cao Lãnh. Cao điểm sự thẳng tay của “vua” là việc HLV Đặng Trần Chỉnh đã bị tước quyền chỉ đạo. Một vị lãnh đạo LS.TH sau trận mắng thẳng cầu thủ “kém thông minh”, dám cả gan bạo lực trên sân khách. Nói đùa Đỗ Quốc Hoài: “Trận này nếu anh bắt ở sân Thanh Hóa, e khó phạt nhiều thẻ thế vì khán giả Thanh gấu lắm”. Hoài chỉ cười.


Chờ đợi xem chiều nay Quốc Hưng có bị cái vía Sông Lam, Huy Hoàng và những người em át trên sân Pleiku không?


NGỌC HÒA
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN