
“Chén đắng” ông Chỉnh
Sau những chuỗi ngày như sống trên thiên đường, cùng một lúc ông Chỉnh đón nhận 2 trận thua, và điều đáng nói đó đều là 2 thất bại đầy cay đắng.
(TT&VH) - Sau những chuỗi ngày như sống trên thiên đường, cùng một lúc ông Chỉnh đón nhận 2 trận thua, và điều đáng nói đó đều là 2 thất bại đầy cay đắng. Nếu như việc bị SHB.ĐN đánh bật ra khỏi đấu trường AFC Cup là sự chấm dứt cho những tham vọng, thì hôm qua, với trận thua trước TĐCS.ĐT, có thể thầy trò ông Chỉnh đã đánh mất một lá bài trong cả canh bạc ở chiến trường V-League năm nay. Hay nói thẳng ra, trận thua đội bóng vùng nước lũ không đơn giản dừng lại ở việc B.BD phải tay trắng ra về. Sự kiện ông Chỉnh phản ứng với trọng tài và bị truất quyền chỉ đạo, có thể hiểu sự phản ứng ấy do ông quá bất bình, điều mà ông giải thích sau trận đấu là vì quá ấm ức với những tiếng còi “méo”, với sự yếu kém từ công tác điều hành của trọng tài… Cũng có thể hiểu rằng, sự phản kháng hôm qua của ông Chỉnh phải chăng bắt nguồn từ việc ông Chỉnh đang tìm cách gỡ rối, giải thoát áp lực trên chiếc ghế mà ông mới lên ngồi chưa được bao lâu. B.BD không thể tiếp tục đóng vai “kẻ chiến bại”, bởi nếu không, ở đây sẽ lại có chuyện. Người ta luôn nói về B.BD như một đội bóng cá tính bậc nhất V-League, có lẽ bây giờ ông Chỉnh sẽ phải trổ hết “cá tính” của mình để vực dậy những tập thể toàn ngôi sao ấyĐ.San
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN