Đè bẹp đội nhì bảng XMF.Tây Ninh với 5 bàn không gỡ, HN.ACB đã chắc chắn vô địch lượt đi giải hạng Nhất QG 2010.
(TT&VH) - Đè bẹp đội nhì bảng XMF.Tây Ninh với 5 bàn không gỡ, HN.ACB đã chắc chắn vô địch lượt đi giải hạng Nhất QG 2010, và nếu cứ tiếp diễn phong độ hiện tại, đội bóng của HLV Mauricio chỉ cần chờ thêm khoảng 5, 6 vòng đấu nữa là có thể đoạt vé thăng hạng V-League trước thời hạn.
Tiếng là trận đấu giữa 2 đội đang đứng nhất nhì trên bảng xếp hạng giải hạng Nhất QG 2010, nhưng ít ai coi cuộc chạm trán HN.ACB-XMF.Tây Ninh là một trận “chung kết sớm” thực thụ, bởi XMF.Tây Ninh mùa này luôn tỏ ra rất yếu bóng vía khi phải đá trên sân khách, và thực tế trên sân hôm qua đã diễn ra đúng như vậy.
Biết thân phận “cửa dưới”, XMF.Tây Ninh nhập cuộc với tư tưởng chơi phòng ngự thấy rõ, nhưng HN.ACB cũng chỉ mất chưa đầy 10 phút để phá vỡ thế cân bằng của trận đấu. Khi mà hàng thủ XMF.Tây Ninh đang bọc lót che chắn cho nhau khá tốt và làm các chân sút HN.ACB gặp không ít khó khăn để xâm nhập vòng cấm, thì sau một pha phối hợp với Xuân Thành và Goran ở trung lộ, Đức Sang bất thần tung ra cú sút như trái phá từ cự ly gần 30m, mở màn cho bữa tiệc bàn thắng trên sân Hàng Đẫy.
HN.ACB của Thành Lương đang bay bổng ở giải hạng Nhất QG 2010.
7 phút sau, lại là Xuân Thành góp mặt trong một pha kiến tạo khác, và lần này người dứt điểm là đội trưởng Thành Lương với cú sút hiểm hóc từ ngoài vòng cấm. Đến phút 38, cục diện trận đấu coi như đã an bài, khi một lần nữa Thành Lương đưa được bóng vào lưới XMF.Tây Ninh từ một tình huống đá phạt trực tiếp.
Tuy nhiên, HN.ACB chưa muốn dừng lại ở đây, vì sang hiệp 2, Xuân Thành và Alejo ghi thêm 2 bàn thắng nữa để khép lại bữa tiệc 5 sao hoành tráng cho đội chủ nhà. Buổi chiều buồn của XMF.Tây Ninh kết thúc với chiếc thẻ đỏ của Xuân Quyền (thẻ vàng thứ 2) ở phút 81, đánh dấu chuyến Bắc du thất bại thê thảm của thầy trò HLV Phạm Anh Tuấn. Với kết quả này, XMF.Tây Ninh đã rơi liền 2 bậc, xuống tận thứ 4, và chỉ còn hơn các đội xếp sau với khoảng cách không đáng kể.
Sau HN.ACB thì SQC Bình Định được coi là ứng viên sáng giá thứ nhì cho một vé lên thẳng V-League mùa giải năm sau, nhưng trong khi HN.ACB đang băng băng về đích với phong độ không thể cản nổi thì SQC Bình Định lại tiếp tục bước thấp bước cao một cách rất đáng thất vọng. Tưởng như sau thất bại 1-2 bẽ bàng trước TDC Bình Dương ở vòng trước, SQC Bình Định sẽ sớm trở lại là chính mình, nhất là khi đối thủ của họ ở vòng này chỉ là HN.Tiền Giang.
Tuy nhiên. 5000 khán giả Bình Định kéo tới sân Quy Nhơn hôm qua đã phải chứng kiến một trận đấu bạc nhược chưa từng thấy của đội chủ nhà. Chỉ sau 45 phút thi đấu đầu tiên, HN.Tiền Giang đã dẫn trước tới 4-0, trong đó bộ đôi Alain-Đinh Cường tung hoành giữa hàng thủ SQC Bình Định như chỗ không người và mỗi cầu thủ thực hiện một cú đúp. Phải tới phút 84, SQC Bình Định mới có được bàn gỡ danh dự nhờ công của Ozottite Smart từ chấm 11m.
Kết quả cụ thể:
HN.ACB – XMF.Tây Ninh: 5-0
SQC Bình Định – HN.Tiền Giang: 1-4
Đồng Nai. Berjaya - TP.Hồ Chí Minh: 1-0
TP.Cần Thơ - Than Quảng Ninh: 1-1
Quảng Nam - Viettel: 0-1
An Giang - Huda Huế: 3-0
|
Bảng xếp hạng tạm thời: |
|
XH |
Đội |
ST |
T |
H |
B |
Điểm |
BT |
BB |
HS |
|
1 |
HN.ACB |
11 |
9 |
1 |
1 |
28 |
31 |
12 |
19 |
|
2 |
An Giang |
11 |
6 |
2 |
3 |
20 |
20 |
11 |
9 |
|
3 |
Than QN |
11 |
5 |
4 |
2 |
19 |
16 |
14 |
2 |
|
4 |
XMF.Tây Ninh |
12 |
5 |
3 |
4 |
18 |
20 |
26 |
-6 |
|
5 |
SQC Bình Định |
11 |
5 |
2 |
4 |
17 |
23 |
17 |
6 |
|
6 |
TP.Cần Thơ |
11 |
3 |
7 |
1 |
16 |
13 |
10 |
3 |
|
7 |
Quảng Nam |
11 |
4 |
2 |
5 |
14 |
8 |
11 |
-3 |
|
8 |
Viettel |
11 |
4 |
2 |
5 |
14 |
16 |
23 |
-7 |
|
9 |
Huda Huế |
11 |
3 |
3 |
5 |
12 |
13 |
21 |
-8 |
|
10 |
Đồng Nai B. |
11 |
3 |
3 |
5 |
12 |
11 |
11 |
0 |
|
11 |
TDC Bình Dương |
11 |
3 |
1 |
7 |
10 |
20 |
23 |
-3 |
|
12 |
HN. Tiền Giang |
11 |
3 |
1 |
7 |
10 |
16 |
18 |
-2 |
|
13 |
TP.HCM |
11 |
2 |
3 |
6 |
9 |
8 |
18 |
-10 |
G.Huy