
Làn sóng “da vàng, máu đỏ” tại LHP Cannes 2010
Cuộc đổ bộ của các phim Việt Nam vào LHP Cannes 2010 (từ 12 đến 23-5) là một sự kiện làm “nức lòng” nhiều khán giả tuần qua.
(TT&VH Cuối tuần) - Cuộc đổ bộ của các phim Việt Nam vào LHP Cannes 2010 (từ 12 đến 23-5) là một sự kiện làm “nức lòng” nhiều khán giả tuần qua.
Bi, đừng sợ! tham gia tranh giải trong khuôn khổ chương trình Tuần lễ của các nhà phê bình (Semaine de la Critique). Cánh đồng bất tận làm trailer để mang đi quảng bá nhằm tìm kiếm cơ hội bán ra nước ngoài. Những bức thư từ Sơn Mỹ sẽ được trình chiếu vào ngày 18/5 trong khu vực chiếu phim của khách mời. Nhưng chúng ta còn “khiêm tốn”, chưa ai vào tranh Cành cọ vàng (giải thưởng chính thức của LHP Cannes).
Cảnh trong phim Bi, đừng sợ!
Nối tiếp sự thành công của phim châu Á tại Cannes 2009, năm nay có 6 phim từ châu Á góp mặt trong 18 phim tranh giải Cành cọ vàng. Trong đó Hàn Quốc có hai phim là Poetry (Thơ) của Lee Chang Dong và The housemaid (Người giúp việc) của Im Sang Soo. Nhật Bản có Outrage của đạo diễn Takeshi Kitano, Thái Lan có Uncle Boonmee who can recall his past lives của đạo diễn Apichatpong Weerasethakul và Iran góp mặt với Certified copy (Pháp, Ý, Iran) của đạo diễn Abbas Kiarostami - người lần đầu tiên đến với điện ảnh châu Âu. Phim có sự tham gia diễn xuất của ngôi sao Pháp Juliette Binoche. Điện ảnh Hoa ngữ tham gia tranh giải Cành cọ vàng với bộ phim Nhật chiếu Trùng Khánh (Mặt trời chiếu ở Trùng Khánh) của đạo diễn Vương Tiểu Soái.
P.V
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN