
Thần tượng Việt Nam trở lại?
Thay đổi cả nhà sản xuất lẫn ban tổ chức và kênh phát sóng, cuối cùng, sau một năm bị hoãn tổ chức (2008) và một năm hủy hoàn toàn (2009), cuộc thi Thần tượng Việt Nam (Vietnam Idol) sẽ chính thức trở lại từ tháng Bảy năm nay.
(TT&VH Cuối tuần) - Thay đổi cả nhà sản xuất lẫn ban tổ chức và kênh phát sóng, cuối cùng, sau một năm bị hoãn tổ chức (2008) và một năm hủy hoàn toàn (2009), cuộc thi Thần tượng Việt Nam (Vietnam Idol) sẽ chính thức trở lại từ tháng Bảy năm nay.Gập ghềnh Thần tượngLà phiên bản dành cho khán giả Việt Nam của chương trình giải trí truyền hình nổi tiếng thế giới Idol, lại đánh trúng tâm lý yêu thích ca hát và khao khát trở thành ngôi sao ca nhạc của giới trẻ, không khó lý giải sự thành công của chương trình Thần tượng Việt Nam ngay trong năm tổ chức đầu tiên. Trong năm 2007 này, cuộc thi đã thu hút hơn 6.000 đơn đăng ký dự thi, là một trong những chương trình truyền hình có chỉ số rating (số lượng người xem) cao của kênh HTV (Đài truyền hình TP.HCM), đồng thời đoạt luôn danh hiệu Chương trình của năm giải thưởng âm nhạc Cống hiến 2007 (báo TT&VH tổ chức) do các nhà báo trên cả nước bỏ phiếu bầu chọn.
Phương Vy - người chiến thắng tại Thần tượng Việt Nam 2007
giờ đã là một tên tuổi hạng “sao” trong làng ca nhạc TP.HCM
Tưởng như không có gì cản trở Thần tượng Việt Nam tiếp tục “càn lướt” trên sóng giải trí truyền hình lẫn show-biz Việt, nhất là khi hậu thuẫn cho chương trình này là “ông chủ lớn”- công ty Unilever Việt Nam, người mua bản quyền chương trình gốc từ Fremantle Media, kết hợp với nhà sản xuất giàu kinh nghiệm Đông Tây Promotion thuộc công ty quảng cáo Đất Việt phối hợp thực hiện, phát sóng trên “kênh vàng” của Đài TH TP.HCM là HTV7 cùng hàng loạt đài tiếp sóng (Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa và Cần Thơ). Ấy thế nhưng, “làn sóng” ấy đã gặp sự cố ngay khi chuẩn bị khởi động mùa thi thứ hai (2008). Tháng 6/2008, UBND TP.HCM đã gửi công văn yêu cầu Đài TH TP.HCM tạm hoãn cuộc thi Vietnam Idol lần hai, với lý do là “có khá nhiều cuộc thi tương tự đã và sẽ diễn ra trên HTV trong năm 2008” và thêm một lý do nữa, “Vietnam Idol không phù hợp với bối cảnh kinh tế, xã hội hiện nay”. Tuy nhiên, không rõ vì sao, sau đó không lâu, lời đề nghị này hình như được… rút lại, Vietnam Idol 2008 vẫn được tổ chức, qui mô và số lượng đăng ký dự thi còn đông hơn mùa trước, duy nhất chỉ muộn hơn, kéo dài từ cuối tháng 7/2008 đến giữa tháng 1/2009.Song đây có thể xem là mùa Idol cuối cùng của nhà sản xuất Đông Tây Promotion. Theo nguồn tin từ một thành viên nhóm sản xuất, mặc dù đã nỗ lực bằng mọi cách, song Thần tượng Việt Nam năm thứ ba gần như đã “hết cửa” ở Đài TH TP.HCM khi lời đề nghị của UBNDTP.HCM vẫn còn nguyên hiệu lực. Năm 2009, Thần tượng Việt Nam đã không được tổ chức. Thay vào đó, TP.HCM có một cuộc thi khác rùm beng hơn - Tuyển chọn nghệ sĩ đa năng Việt Nam (Vietnam Super Star Contest 2009) do Công ty Rainbow Media (Hàn Quốc), Trung tâm UNESCO giao lưu văn hóa quốc tế Việt Nam và Trung tâm Văn hóa TP.HCM đồng tổ chức. Song cái sự “rùm beng” của cuộc thi này lại không nằm ở thời gian diễn ra, mà nằm ở khúc “vĩ thanh”: đó là vụ thí sinh đoạt giải Nhất khởi kiện ban tổ chức vì không nhận được tiền thưởng và lời hứa được đào tạo thành ngôi sao tầm cỡ châu Á cũng tan theo mây khói.Không ở thành phố thì lên…Trung ương?Sốt ruột vì Thần tượng Việt Nam không tổ chức năm 2009, trong số nhiều suy đoán của khán giả trên các diễn đàn về nguyên nhân, có cả ý kiến cho rằng Thần tượng Việt Nam không được tổ chức trên HTV là vì… sức ép của VTV, do VTV đang có những cuộc thi khác tương tự: Sao Mai điểm hẹn, Song ca cùng thần tượng(!). Song thực tế, Thần tượng 2010 sẽ được phát sóng trên VTV! Thay cho vị trí của nhà sản xuất Đông Tây và ban tổ chức HTV (Đài TH TP.HCM) sẽ là nhà sản xuất BHD và kênh truyền hình dành cho giới trẻ VTV6 của Đài THVN. Đông Tây thì vẫn hợp tác cùng VTV3 tổ chức Sao Mai điểm hẹn (bị xem là một phiên bản khác của Pop Idol) ngay trong năm nay. Tuy không công bố, song gần như ai cũng tự hiểu, việc thay đổi nhà sản xuất và kênh phát sóng này, “lôi” Thần tượng Việt Nam từ “thành phố” về “Trung ương” chính là để Thần tượng Việt Nam tiếp tục được tổ chức...Là một chương trình truyền hình thực tế, với tiêu chí hàng đầu là giải trí, thực ra, bản thân Thần tượng Việt Nam cũng chẳng có gì nhiều để tranh cãi, ngay cả khi các “ngôi sao” được phát hiện từ cuộc thi này còn lâu mới vươn tới tầm thần tượng. Nhưng điều đáng nói ở đây lại là những nảy sinh từ việc tổ chức chương trình này. Hoãn rồi tiếp tục, hủy bỏ rồi làm lại, những lý do đưa ra xem chừng khó thuyết phục. Điều này có thể dẫn đến những sự thiếu nhất quán trong quản lý văn hóa. Mà thực tế điều này đã xảy ra, gần đây nhất ở chương trình truyền hình đang thu hút sự quan tâm của khán giả. Bước nhảy hoàn vũ suýt nữa không thể mở màn ở TP.HCM với đề nghị “đổi tên” từ Sở VH, TT&DL TP.HCM. Thay vì một cái tên Việt hóa như đang dùng, Bước nhảy hoàn vũ được yêu cầu phải dịch sát tên format gốc Dancing with the Stars (Khiêu vũ với ngôi sao), trong khi trên thực tế Thần tượng Việt Nam được “dịch” sát nghĩa với bản gốc Vietnam Idol lại bị “phản đối” chính vì chữ “thần tượng”, và Chiếc nón kỳ diệu thì đã thân thuộc với khán giả truyền hình cả nước đến nỗi gần như không ai còn nhớ tên gốc của nó là Vòng quay may mắn!
Cũng chương trình Bước nhảy hoàn vũ đã phải dời hai đêm thi khỏi TP.HCM (xuống Vũng Tàu) theo đề nghị của Sở VH, TT&DL TP.HCM để không ảnh hưởng tới các chương trình kỷ niệm lễ 30 tháng 4, nhưng trên thực tế, bản thân ban tổ chức cuộc thi đã ngưng tuần thi trùng với dịp lễ nói trên và khi cuộc thi diễn ra tại Vũng Tàu thì khán giả cả nước cùng khán giả TP.HCM vẫn xem truyền hình trực tiếp chẳng khác gì đang diễn ra tại NTĐ Phan Đình Phùng! Quay lại một chút với “siêu cuộc thi lùm xùm” Tuyển chọn nghệ sỹ đa năng Việt Nam, theo chỗ PV TT&VH Cuối tuần được biết, trước khi diễn ra tại TP.HCM với dư âm không hay tí nào, cuộc thi này đã bị VTV từ chối hợp tác.Một chương trình từng bị từ chối cấp phép vì thiếu những điều kiện cần thiết đảm bảo cho tổ chức nhưng có thể tìm được “giấy phép” ở “cửa” khác – những chuyện như thế, thật khó hiểu, vẫn đang diễn ra.P.T.T.T
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN