thethaovanhoa.vn

Sổ tay: Không Văn Quyết, sao quyết thắng

15/05/2010 11:52 GMT+7

Viettel xét về lý thuyết vẫn là một trong số các ứng viên rớt hạng. 11 điểm của họ chỉ nhiều hơn so với HN Tiền Giang 4 điểm, và như thế, chỉ cần 1 trận thua của Viettel và thắng của đối thủ, họ sẽ thấy lửa cháy ngay dưới chân mình.

(TT&VH) - Viettel xét về lý thuyết vẫn là một trong số các ứng viên rớt hạng. 11 điểm của họ chỉ nhiều hơn so với HN Tiền Giang 4 điểm, và như thế, chỉ cần 1 trận thua của Viettel và thắng của đối thủ, họ sẽ thấy lửa cháy ngay dưới chân mình.

Đội bóng do HLV Đỗ Mạnh Dũng dẫn dắt đã không phán đoán được tình cảnh hiện thời, hay nói đúng hơn là họ tự tin với lực lượng gom nhặt từ các thế hệ cầu thủ trẻ của Thể Công còn sót lại, họ sẽ trụ hạng dễ dàng.

Như thế, việc Viettel chỉ đứng thứ 9 và vẫn bị đe dọa về sự tồn tại ở giải hạng Nhất ngay cả khi giải chỉ còn 13 CLB và số đội rớt hạng giảm xuống còn 1, là một kết quả khá thất vọng.

Viettel của HLV Đỗ Mạnh Dũng giờ phải kiếm quân để lo trụ hạng - Ảnh:VSI
Chiều nay, Viettel sẽ không có Văn Quyết, cầu thủ trẻ, nhưng từ đầu mùa đã là trụ cột, và gần như là linh hồn của hàng công. Khả năng cải thiện vị trí như thế rất khó.

Giờ thì Viettel đang mải miết đi vay mượn quân. Họ gõ cửa HPHN, để xin mượn về Huỳnh Nhật Thanh và Nguyễn Quốc Long. Cả 2 từng có thời khoác áo Thể Công nhưng sau đó đã không được gia hạn hợp đồng.

Đó có vẻ như là một nghịch lý, khi Thể Công bán cả đội bóng, bán tất thảy những cầu thủ tinh túy nhất của họ cho đội bóng xứ Thanh, rồi giờ đây lại phải đi cạy cục và phải bỏ cả tiền để mượn và mua lại người.

Viettel thời gian vừa qua thường cắm trại khắp nơi, chứ không ở lại Hà Nội. Ngay cả Giám đốc Nguyễn Thanh Hải cũng phải bôn ba theo đội, khi mà nhiệm vụ phải lấy lại niềm tin cho bóng đá quân đội đã không được thày trò Đỗ Mạnh Dũng hoàn tất.

Trần Minh

 

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN