Ngày 14/5, binh lính Thái Lan đã nổ súng, ném lựu đạn hơi cay về phía lực lượng "áo đỏ"trong nỗ lực "dọn dẹp" các hoạt động biểu tình kéo dài nhiều tháng qua. Cuộc đụng độ giữa đôi bên đã gần như biến thủ đô Bangkok trở thành một vùng chiến sự.
(TT&VH) - Ngày 14/5, binh lính Thái Lan đã nổ súng, ném lựu đạn hơi cay về phía lực lượng "áo đỏ"trong nỗ lực "dọn dẹp" các hoạt động biểu tình kéo dài nhiều tháng qua. Cuộc đụng độ giữa đôi bên đã gần như biến thủ đô Bangkok trở thành một vùng chiến sự.
Các loạt súng ngắn và đanh thỉnh thoảng lại ré lên, từ cả phía binh lính Thái Lan và lực lượng "áo đỏ". Tiếng nổ vang vọng xung quanh các con phố vắng tanh vắng ngắt ở khu vực thủ đô Bangkok và quận thương mại trung tâm. Đó là khung cảnh dễ gặp vào sáng ngày 14/5, ngày thứ hai kể từ khi quân đội và lực lượng biểu tình bắt đầu đụng độ nhau.
Bạo lực bắt đầu bùng phát sau khi một viên tướng quân đội, cố vấn quân sự cho lực lượng áo đỏ, bị bắn vào đầu trong tối ngày 13/5. Ông Khattiya Sawasdiphol, người bị buộc tội tạo ra một lực lượng bán quân sự cho phe áo đỏ, bị bắn khi đang nói chuyện với các phóng viên bên trong khu vực cố thủ của những người biểu tình. Ông đã được đưa tới bệnh viện trong tình trạng hôn mê và rất nguy kịch. Sau khi xem xét, Giám đốc bệnh viện, ông Chaiwan Charoenchokthawee nói rằng Khattiya có thể chết bất cứ lúc nào.
Một người biểu tình bị bắn gục trong sáng ngày 14/5
Khi lực lượng biểu tình trở nên bạo lực hơn, quân đội cũng quyết định sẽ hành động mạnh tay hơn nhằm chấm dứt việc phong tỏa khu thương mại ở trung tâm thủ đô. Từ tối 13/5, binh lính đã khép chặt vòng vây quanh khu vực biểu tình, khiến khoảng 10.000 người, gồm nhiều phụ nữ và trẻ em, mắc kẹt lại bên trong. "Chúng tôi đang bị bao vây. Chúng tôi đang bị nghiền nát. Binh lính đang siết chặt vòng vây. Đây chưa phải là một cuộc nội chiến nhưng mọi chuyện đang trở nên hết sức nghiệt ngã" - Weng Tojirakarn, một lãnh đạo áo đỏ cho hãng tin AP biết.
Sáng 14/5, bạo lực ban đầu chỉ tập trung ở một khu vực nhỏ gần vài đại sứ quán nước ngoài. Nhưng tới buổi trưa, nó đã lan rộng ra nhiều địa điểm khác. Trong buổi sáng, phía biểu tình đã khống chế và phá hoại hai xe phun vòi rồng của quân đội. Họ cũng đốt săm lốp và một xe cảnh sát, khiến khói đen bốc lên đầy thành phố. Báo chí phương Tây có mặt ở khu vực giao tranh kể lại rằng họ nhìn thấy binh lính lom khom gần một giao lộ ở trung tâm Bangkok, bắn đạn cao su, đạn thật và lựu đạn hơi cay về phía người biểu tình. Trước sức ép tấn công của quân đội, một bộ phận người biểu tình đã phải rút lui, nhưng vừa bỏ đi họ vừa ném đá vừa nguyền rủa binh lính.
Tính tới nay các cuộc giao tranh đã làm 31 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương, kể từ khi lực lượng áo đỏ thuộc Mặt trận Dân chủ chống độc tài (UDD), tổ chức biểu tình ở thủ đô Thái Lan nhằm lật đổ chính quyền của Thủ tướng Abhisit Vejjajiva. Họ tuyên bố chính phủ của ông Abhisit đã lên nắm quyền bất hợp pháp thông qua việc sử dụng mánh khóe ở tòa án, và nhận được sự ủng hộ của quân đội, lực lượng đã lật đổ chính quyền của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra. Thương vong mới nhất diễn ra hôm 14/5, khi một người đàn ông 33 tuổi bị đạn bắn trúng. Suwinai Busarakamwong, một bác sĩ ở bệnh viện Kluay Namthai nói rằng vụ bắn súng có liên quan tới các cuộc biểu tình.
Binh lính chính phủ cảnh giác tìm kiếm các tay súng bắn tỉa của phe áo đỏ
Giới báo chí tới đưa tin về các cuộc đụng độ cũng chịu thiệt hại nặng. AP cho biết một phóng viên truyền hình Thái Lan làm việc cho trang web tin tức VoiceTV bị bắn vào bắp đùi trái trong khi một nhiếp ảnh gia của tờ Matichon bị bắn vào chân. Nặng nhất là phóng viên Canada Nelson Rand. Anh bị trúng ba viên đạn và hiện đang trong tình trạng rất nguy kịch. Theo phóng viên Cyril Payen của kênh truyền hình France 24, một viên đạn đã bắn trúng chân Rand, một viên trúng bụng và một viên trúng tay. Rand mất rất nhiều máu và phải trải qua một cuộc phẫu thuật kéo dài nhiều tiếng đồng hồ để lấy ra những viên đạn.
Tuần trước, ông Abhisit đã đề nghị tiến hành giải tán Quốc hội và bầu cử vào tháng 11, qua đó mở ra hy vọng sẽ đạt được thỏa hiệp với lực lượng áo đỏ. Tuy nhiên hy vọng nhanh chóng tan biến khi phe áo đỏ đưa ra thêm nhiều yêu sách. Sự bế tắc trong đàm phán giữa đôi bên cũng được xem là một nguyên nhân để bạo lực có cớ diễn ra.
Hiện chưa rõ ai bắn Khattiya. Phe áo đỏ đỗ lỗi cho lính bắn tỉa chính phủ. "Đây là việc sử dụng vũ lực bất hợp pháp do Abhisit Vejjajiva ra lệnh" - lãnh đạo áo đỏ Arisman Pongruengrong nói - "Ông ấy bị lính bắn tỉa hạ gục. Đây rõ ràng là hành động sử dụng vũ khí chiến tranh chống lại nhân dân". Quân đội lập tức bác bỏ việc họ có liên quan. "Chúng tôi không dính líu gì cả. Chính sách của chúng tôi chưa bao giờ có việc ám sát. Chúng tôi luôn cố tránh bạo lực" - phát ngôn viên quân đội Sansern Kaewkamnerd nói. Ông cũng cho biết chỉ có giám định pháp y mới rõ ai là thủ phạm vụ nổ súng. Theo giới phân tích, cho dù là ai, kẻ bắn ông Khattiya rõ ràng đã mở khóa cho làn sóng bạo lực lan rộng tại thủ đô Thái Lan, qua đó đẩy đất nước này tới một tương lai hết sức bất ổn.
Tường Linh