thethaovanhoa.vn

Cậu bé sóng sót trong thảm họa hàng không ở Libya sẽ về nước

15/05/2010 10:13 GMT+7

Nhà chức trách Hà Lan hôm 14/5 thông báo họ hy vọng cậu bé 9 tuổi người Hà Lan, nhân vật sống sót duy nhất sau vụ rơi máy bay thảm khốc ở Libya, có thể trở về quê nhà vào cuối tuần này.

(TT&VH) - Nhà chức trách Hà Lan hôm 14/5 thông báo họ hy vọng cậu bé 9 tuổi người Hà Lan, nhân vật sống sót duy nhất sau vụ rơi máy bay thảm khốc ở Libya, có thể trở về quê nhà vào cuối tuần này.

Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy Ruben Van Assouw ngồi trên một chiếc ghế hành khách, với dây bảo hiểm cột chặt vào người và vẫn còn thở. Hai chân Ruben bị gẫy 4 chỗ và mất nhiều máu. Tuy nhiên cậu bé vẫn sống sót một cách kỳ diệu.


Không may mắn như Ruben, cả gia đình cậu bé, gồm bố, mẹ, anh trai 11 tuổi, cùng 100 người xấu xố khác đã thiệt mạng khi chiếc Airbus A330-200 đâm xuống gần đường băng sân bay ở Tripoli. Hai hộp đen của chiếc máy bay đã được tìm thấy và đang được một đội điều tra viên tới từ Mỹ, Pháp, Nam Phi, Libya và Hà Lan phân tích để tìm ra nguyên nhân tai nạn.

V.L
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN