thethaovanhoa.vn

Hướng tới trận M.NĐ – XM.HP: Ngẫm từ chữ chuyên

14/05/2010 15:23 GMT+7

Không phải là trận cầu tâm điểm của vòng 12 V-League nếu xét theo khía cạnh chuyên môn, nhưng không phải vì thế mà cuộc đụng độ giữa M.NĐ và XM.HP vào cuối tuần này lại không được chú ý.

(TT&VH) - Không phải là trận cầu tâm điểm của vòng 12 V-League nếu xét theo khía cạnh chuyên môn, nhưng không phải vì thế mà cuộc đụng độ giữa M.NĐ và XM.HP vào cuối tuần này lại không được chú ý.

Năm ngoái, sau những sự cố liên tiếp do CĐV Hải Phòng gây ra trên sân khách, BTC sân Thiên Trường đã huy động một số lượng khổng lồ nhân viên an ninh cũng như thiết bị phòng chống bạo động chuyên dụng để “nghênh đón” các CĐV đất Cảng, nhưng cuối cùng đã không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra.


Năm nay, khó có khả năng sẽ tái diễn một cuộc “tổng động viên lực lượng” kinh khủng như vậy, bởi ngay cả ở trận XM.HP-TĐCS.ĐT tại Lạch Tray ở vòng trước, khán giả còn không kéo tới kín sân thì chắc khó có cảnh người xe nô nức về Nam Định như thời kỳ đỉnh cao của XM.HP năm 2008. XM.HP bây giờ thi đấu quá thất thường, và sức hút của đội bóng với CĐV như trước, cho dù bất cứ trận nào trên sân khách của XM.HP cũng vẫn có số ít khán giả trung thành theo chân.


Sẽ không thể có Xuân Phú tưng bừng ăn mừng bàn thắng như vậy ở sân Thiên Trường.

Một điều nữa khiến người ta cũng rất quan tâm ở trận M.NĐ-XM.HP là liệu bộ ba Quang Huy-Đức Dương-Xuân Phú có ra sân trong màu áo XM.HP để chống lại đội bóng cũ M.NĐ ngay trên sân Thiên Trường hay không. Trước Quang Huy-Đức Dương-Xuân Phú, những cầu thủ nằm trong nhóm 8 người đã “đào tẩu” khỏi thành Nam cuối mùa bóng năm ngoái như Ngọc Lung (V.Ninh Bình), Trọng Lộc ((HP.HN) hay Quốc Tuấn (ĐT.LA) đều không ra sân khi cùng đội bóng mới quay về Thiên Trường.

Có vẻ như Quang Huy-Đức Dương-Xuân Phú cũng sẽ làm như các đồng đội cũ của mình, bởi khi trao đổi với HLV Vương Tiến Dũng, ông thầy này cho biết dù rất muốn các học trò người Nam Định của mình ra sân ở trận tới, vì thực sự XM.HP cũng không có nhiều lựa chọn về nhân sự, nhưng gần như chắc chắn họ sẽ ngồi ngoài. Có thông tin bên lề cho biết ngoài quyết định cá nhân của các cầu thủ, trong thoả thuận giữa M.NĐ với đội bóng mới của nhóm 8 cầu thủ “đào tẩu” còn có điều khoản quy định rằng họ sẽ không được ra sân tại Thiên Trường để chống lại CLB cũ.


Bóng đá Việt Nam đã chuyên nghiệp hoá được tròn 10 năm, nhưng vẫn tồn tại những quy định bất thành văn kiểu như trên. Sự ám ảnh của nó mạnh tới mức ngay cả một người đã không còn dính dáng gì với bóng đá Nam Định như HLV Nguyễn Văn Sỹ (XMXT.Hà Tĩnh) mà khi được đề nghị đưa ra dự đoán về triển vọng của M.NĐ ở V-League 2010 cũng ngại ngần và từ chối trả lời.


Với bóng đá nước ngoài, chuyện một cầu thủ từng gắn bó với đội bóng này từ khi khởi nghiệp nhưng sau này chuyển qua CLB khác và trở lại “chốn cũ” thi đấu với tư cách đối thủ là chuyện rất bình thường, nhưng trong bóng đá Việt Nam, rất ít cầu thủ có thể làm được như vậy. Chỉ riêng chuyện này cũng đủ để thấy dù mang tiếng là chuyên nghiệp, nhưng bóng đá Việt Nam không phải lúc nào cũng tỏ ra xứng đáng với cái danh xưng này.


H.H
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN