Một chiến thắng nhẹ nhàng cho "xe tăng" Đức với sự hài lòng của HLV Joachim Loew khi hầu hết các thử nghiệm của ông đều mang lại những hiệu quả nhất định
(TTVH Online) - Một chiến thắng nhẹ nhàng cho "xe tăng" Đức với sự hài lòng của HLV Joachim Loew khi hầu hết các thử nghiệm của ông đều mang lại những hiệu quả nhất định.
Với công thức 4-1-4-1 có khá
nhiều cái tên khá mới được Loew tung vào sân ngay ở đội hình chính thức. Đáng
chú là việc tiền đạo Cacau được đá chính trên hàng công cùng với bộ đôi
Kiessling và Lukas Podolski. Trong khi các tân binh
khác như tiền vệ Toni Kroos, bộ đôi hậu vệ
Andreas Beck và
Dennis Aogo cũng có cơ hội được ra sân ngay từ đầu.

Trước một Malta quá yếu, không khó để ĐT Đức chiếm thế chủ động và vượt lên dẫn trước khi trận đấu mới bước sang phút thứ 15. Từ bên cánh trái, hậu vệ Aogo tung ra đường chuyền chính xác để Cacau bằng vào tung ra cú đánh đầu hiểm hóc khiến cho thủ thành Haber của đội khách chỉ còn biết đứng chôn chân nhìn bóng bay vào lưới.
Liên tiếp sau đó sức ép được các học trò của Joachim Loew duy trì khá tốt lên phần sân của đối phương. Tuy vậy, với những phản xạ khá xuất sắc, thủ thành Haber lần lượt từ chối những cú dứt điểm khá khó của Podolski, Toni Kross hay Kiessling . Đáng chú ý nhất là tình huống ở phút thứ 34 khi Kiessling đã khiến Haber phải vào lưới nhặt bóng nhưng lại không được trọng tài công nhận vì lỗi việt vị.
Có khá nhiều những cơ hội được tạo ra nhưng cũng phải đến phút thứ 58, tuyển Đức mới có bàn thắng nhân đôi cách biệt sau một pha phối hợp tam giác thực sự ấn tượng.. Vẫn là một pha lên bóng bên cánh trái, tiền vệ vào sân thay người Grosskreutz tung ra đường chọc khe thuận lợi để Podoski tiến sát xuống đường biên ngang rồi nhả ngược lại cho Cacau. Khi cả hàng thủ lẫn thủ môn của đội khách đã bị hút theo hướng di chuyển của Podolski, tiền đạo của Stuttgart dễ dàng tung ra cú đệm bóng tung lưới Haber.
Chỉ 3 phút sau đó, vẫn là Grosskreutz tiếp tục có đường chuyền thuận lợi để Podolski băng xuống sâu bên cánh trái và tung ra đường căng ngang hiểm hóc. Trong nỗ lực phá bóng, hậu vệ Kenneth Scicluna đã lóng ngóng "đốt đền" đưa đội tuyển Đức vượt lên dẫn trước với tỷ số 3-0.
Với 3 bàn dẫn trước, tuyển Đức dần chơi chậm lại nhưng vẫn duy trì khả năng kiểm soát thế trận và có nhiều cơ hội nguy hiểm được tạo ra trước khung thành của Haber. Dẫu vậy, cũng giống như trong hiệp một, thủ thành của Malta lại chơi xuất sắc khi anh cản phá cú đánh đầu của Cacau ở phút thứ 68 hay nỗ lực tìm kiếm bàn thắng của Kiessling ở phút 89. Tiếp đó, Trochowski cũng không may mắn khi đường chuyền vào trong vòng cấm của anh lại đưa bóng tìm đúng xà ngang khung thành của đội khách.
Giành chiến thắng với tỷ số 3-0 ngay ở trận đấu đầu tiên tập trung có thể coi là một thành công với ĐT Đức, trong đó gây ấn tượng mạnh nhất là Cacau, Kroos và Grosskreutz. Với màn trình diễn ấn tượng, nhiều khả năng bộ ba này sẽ kiếm được một suất trong danh sách 23 cầu thủ tới Nam Phi được chốt vào ngày 1/6 tới.
Nhật
Quang