
Liga BBVA: Cuộc chơi của số phận
Với ranh giới mong manh giữa những đội bóng còn mục đích đua tranh, Liga BBVA hứa hẹn sẽ nghẹt thở đến tận phút chót.
(TT&VH Cuối tuần) - Với ranh giới mong manh giữa những đội bóng còn mục đích đua tranh, Liga BBVA hứa hẹn sẽ nghẹt thở đến tận phút chót.
|
Nhiều khả năng Lionel Messi sẽ cùng đồng đội vui mừng lên ngôi vô địch |
Hầu như không có kịch bản nào cho Real để tiếm ngôi của Barca, trừ phi đó là thứ kịch bản kiểu Hollywood. Điều đó ai cũng dám đoán chắc ngay từ khi bóng chưa lăn ở vòng đấu thứ 38 này. Barca không có lý do gì để thất thủ hay bị cầm hòa trước Valladolid ngay tại thánh địa Nou Camp của họ. Dĩ nhiên Real cũng chẳng có trở ngại nào để không thể không vượt qua Malaga ở Rosaleda. Bởi đội bóng áo Trắng không muốn là kẻ tự thua chính mình trong cuộc đua với đại kình địch xứ Catalonia. Dù có về nhì, đứng sau Barca đi nữa, "Kền kền trắng" vẫn có quyền ngẩng đầu kiêu hãnh bởi họ đã trình diễn một thứ bóng đá đẹp mắt, đầy hấp dẫn mà cũng không thiếu sức mạnh. 98 điểm, số điểm đó đủ nói lên tất cả. Real phải chấp nhận rằng, họ thua Barca là thua chính sự đồng đều, ăn ý mà đối thủ có được nhờ tích lũy thời gian gắn kết giữa từng nhân tố đủ dài để trở thành một "cỗ máy" hoàn chỉnh. Real cũng có thể trở thành một "cỗ máy" như thế, thậm chí là hơn thế. Nhưng kết quả ấy không thể diễn ra ngay ngày hôm nay mà nó cần thời gian, như chính Barca đã cần thời gian để trở lại sau hai mùa ngậm ngùi xếp sau Real Madrid (2006-2007 và 2007-2008).Tất nhiên, vẫn sẽ có những người tin vào cuộc lật đổ của Real khi Barca đã gần chạm chân vào ngưỡng cửa "thiên đường". Đó không chỉ là các fan của Madrid mà còn là những ủng hộ viên nhiệt thành của Valladolid. Bởi, họ mong được tiếp tục sống, hít thở không khí Liga và kiếm tiền từ giải đấu này. Trước sự đeo bám sát sao của Malaga, Santander và Tenerife, Valladolid hiểu rằng chỉ chiến thắng trước Barca mới chắc chắn vị trí của họ ở giải đấu cao cấp nhất xứ sở đấu bò. Nhưng ở chiều ngược lại, Malaga cũng muốn Barca chiến thắng, còn họ thì mang lại cho Real một tai nạn cuối cùng của mùa giải 2009-2010. Malaga không có cách nào khác để tự cứu lấy mình ngoài hai chữ chiến thắng. Họ không thể phó mặc cho số phận và ngồi đó mong chờ những Valladolid, Santander, Tenerife cùng ngã ngựa. Cái khó của Real và của Barca nằm ở chỗ đó. Quyết tâm đi đến đỉnh vinh quang của họ liệu có mạnh mẽ bằng quyết tâm sinh tồn của hai đối thủ nhược tiểu kia hay không?Trong lúc ấy, cả Tenerife lẫn Santander cũng đặt hết hy vọng vào cuộc đua tịnh tiến của hai "ông lớn" Barca và Real. Nếu vòng 38, Barca và Real cũng trả cùng thắng, Tenerife và Santander chắc chắn sẽ có cơ hội để tự cứu chuộc lấy phận mình nếu như họ tìm được 3 điểm. Tenerife nhọc nhằn hơn Santander bởi đối thủ Valencia dù chẳng còn mục tiêu nào nhưng lại là đội bóng quá mạnh so với họ. Còn Santander, cửa sống của họ quá rộng khi chỉ phải đón tiếp một Gijon mà thôi. Có lẽ, Santander sẽ chính là đội bóng trong nhóm 4 đội "quỷ ám" thoát hiểm ở phút chót bằng chính nội lực của mình.Mỗi phút trên sân của vòng 38 sẽ gặm mòn phận số của một đội bóng trong những cuộc chiến sinh tử đáng chú ý kia. Và hạnh phúc sẽ mỉm cười với ai đây? Valladolid, Malaga, Santander hay Tenerife? Câu trả lời là quá sớm lúc này và mỗi người sẽ có dự đoán của riêng mình. Còn tạo hóa sẽ dự đoán theo đúng cách mà nó tạo ra mọi vật. Đó là “hãy biết mơ những giấc mơ lớn. Hạnh phúc luôn dành cho người dũng cảm”
Hà Quang Minh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN