Không như các tân sinh viên QH-2009-E Khoa Kinh tế Chính trị nhập trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, Mai Hùng Sơn là một sinh viên có hoàn cảnh rất đặc biệt.
(TT&VH Online) - Không như các tân sinh viên QH-2009-E Khoa Kinh tế Chính trị nhập trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, Mai Hùng Sơn là một sinh viên có hoàn cảnh rất đặc biệt.
Mai Hùng Sơn sinh ra và lớn lên tại tại huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Không như các bạn bè đồng trang lứa, Sơn sinh ra đã không biết mặt bố mẹ đẻ của mình là ai và lớn lên trong vòng tay của người mẹ nuôi.
Mặc dù không phải là con đẻ nhưng Mai Hùng Sơn được gia đình mẹ nuôi coi như con ruột và cố gắng cho Sơn được đến trường như bao bạn bè khác.
Trong suốt thời gian học phổ thông, em luôn cố gắng học tập để không phụ công nuôi dưỡng của mẹ và kết quả là em đã thi đỗ đại học, trở thành sinh viên của Khoa Kinh tế Chính trị, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQG HN.
Tuy nhiên, ngày Sơn nhập trường cũng là ngày người mẹ nuôi của em đã đột ngột ra đi. Không chỉ mất mát rất lớn về tinh thần, Sơn còn đang gặp nhiều khó khăn về vật chất để giúp duy trì việc học của em tại trường.
Trước hoàn cảnh đó, các thầy cô, bạn bè trong lớp, trong Khoa, các anh chị học viên cao học… đã cố gắng chia sẻ, động viên, tạo điều kiện và giúp Sơn khắc phục khó khăn trong học tập và trong cuộc sống hàng ngày.
Mọi sự chia sẻ, hỗ trợ cho em Mai Hùng Sơn lúc này hết sức quý giá và đáng trân trọng.
Địa chỉ liên hệ:
Quỹ hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn
Khoa Kinh tế Chính trị, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Phòng 100, nhà E4, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 04.37547506 + máy lẻ 100
Hoàng Lâm