thethaovanhoa.vn

“Ngôi nhà thiếu đàn bà” và có ma!

13/05/2010 09:55 GMT+7

Tuy đây không hẳn là một vở kịch “ma”, nhưng có những yếu tố kỳ ảo: Một gia đình đang hạnh phúc trọn vẹn, chỉ trừ việc người vợ luôn ghen tuông, hành hạ chồng. Sau cơn ghen như... thường lệ, chị và con gái đột ngột bị tai nạn mất đi.

(TT&VH) - Đạo diễn Ái Như sẽ công diễn Ngôi nhà thiếu đàn bà (KB: Ngọc Linh) vào lúc 20h ngày 14/5 tại Kịch Hoàng Thái Thanh (36 Lê Qúy Đôn, TP.HCM).

Vở diễn có sự tham dự của NSƯT Thành Hội, Ái Như, Tuyết Thu, Kim Ngân, Ngọc Tưởng, Kim Phước, Tuyết Mai, Thế Sơn, Quốc Thịnh, Lương Duyên... Trước đó, ngày 2/9/2005, vở này đã công diễn ở Kịch 5B, cũng do Ái Như đạo diễn, với tên vở là Ngôi nhà của những linh hồn.


Tuy đây không hẳn là một vở kịch “ma”, nhưng có những yếu tố kỳ ảo: Một gia đình đang hạnh phúc trọn vẹn, chỉ trừ việc người vợ luôn ghen tuông, hành hạ chồng. Sau cơn ghen như... thường lệ, chị và con gái đột ngột bị tai nạn mất đi. Hồn ma người mẹ thảng thốt nhận ra mình hành hạ chồng vô lý nhưng đã quá muộn để chuộc lại lỗi lầm. Hồn ma cô gái tiếc đã không còn bên cạnh người yêu để bày tỏ với anh rằng cô yêu anh nhiều lắm... Một thông điệp thi thoảng lại nên được nhắc lại, bởi cuộc sống thì muôn ngàn lo toan mà con người thì sân si và lại hay... quên”.

Văn Bảy
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN