
Ba Cẩn của Biệt động Sài Gòn trở lại màn ảnh
Từ sau bộ phim Hương phù sa, Hai Nhất, một trong những gương mặt... phản diện “điển hình” của làng điện ảnh Việt Nam, cũng có phần “chùn chân mỏi gối” dù có rất nhiều lời mời.
(TT&VH) - Từ sau bộ phim Hương phù sa, Hai Nhất, một trong những gương mặt... phản diện “điển hình” của làng điện ảnh Việt Nam, cũng có phần “chùn chân mỏi gối” dù có rất nhiều lời mời. Thế nhưng Ba Cẩn của Biệt động Sài Gòn đã quyết định quay lại màn ảnh khi đạo diễn Long Vân tiếp tục thực hiện Biệt động Sài Gòn 2 với tên gọi Con của chiến sĩ biệt động Sài Gòn. Lần này, Hai Nhất vào vai “sở trường”, đó là ông trùm Bảy Xoài được lấy nguyên mẫu từ... Năm Cam. Hai Nhất bộc bạch: “Nếu đây là phim của một đạo diễn nào khác thì có lẽ tôi đã từ chối. Mình lớn tuổi rồi, sức khỏe không đảm bảo rong ruổi trên phim trường nhiều nữa. Nhưng giữa tôi và đạo diễn Long Vân còn có một tình cảm gắn bó sâu sắc. Có thể nói sự nghiệp của tôi gắn phần lớn với các bộ phim của đạo diễn Long Vân từ Biệt động Sài Gòn, Hẹn gặp lại Sài Gòn, Giải phóng Sài Gòn đến Người không mang họ... Phim của Long Vân thì phải có Hai Nhất”. Ngọc Tuyết
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN