thethaovanhoa.vn

Góc chuyên môn: Để bắn hạ pháo đài

12/05/2010 10:32 GMT+7

5 trận, ghi 18 bàn và chỉ để lọt lưới 1 bàn. Đó là một kỷ lục của B.BD qua các thời kỳ. Chặn bước tiến của B.BD lúc này là cực khó, nếu không muốn nói là không thể.

(TT&VH) - 5 trận, ghi 18 bàn và chỉ để lọt lưới 1 bàn. Đó là một kỷ lục của B.BD qua các thời kỳ. Chặn bước tiến của B.BD lúc này là cực khó, nếu không muốn nói là không thể. Người ta phải tìm tòi xem bệ phóng của B.BD ở đâu, dưới thời HLV Đặng Trần Chỉnh. Vẫn những con người ấy, nhưng với HLV Mai Đức Chung, nó lại là những mảnh ghép rời rạc. Ông Chỉnh không có tài “hô biến”, nhưng hẳn phải rất khéo tay, trong việc giúp những ngôi sao lại, trở thành một khối thống nhất.

Ông Chung cũng từng dùng và dùng rất nhiều lần cặp trung vệ vẫn bị xem là “hữu dũng vô mưu” Osita – Chí Công, nhưng hệ số an toàn là rất thấp, bởi 2 cầu thủ này có thiên hướng đánh chặn giống nhau. Và B.BD thường để thua những bàn ngớ ngẩn là vì thế. Vào tay ông Chỉnh, 2 cầu thủ này được ý thức đá so le trong sơ đồ 4 – 3 – 3, với Công lên thì Oista ở lại, và ngược lại. Osita vẫn có những lúc mắc lỗi kèm người hay chuyền bóng hỏng, nhưng vẫn còn Chí Công trong vai trò bọc lót.



Đặng Trần Chỉnh đã tạo nên một Bình Dương khác so với thời Mai Đức Chung - Ảnh: Bá Châu

Một cách sắp xếp đủ tạo ra chút an toàn nơi hàng phòng ngự, giúp các tuyến trên trở nên dễ đá hơn nhiều. B.BD thường xuất phát chậm, đá như ru ngủ đối phương trong khoảng 1/3 khoảng thời gian thi đấu đầu trận, trước khi đưa ra những phương án đánh hợp lý. Việc chia cắt 3 mũi công: Philani – Kesley – Anh Đức, vào thời điểm họ đang đạt trạng thái thi đấu và phong độ làm bàn tốt, là điều cực kỳ khó khăn. Rất thường xuyên các bàn thắng chỉ đến trong hiệp 2, đặc biệt là những phút cuối trận, khi đối phương lơ là và có nguy cơ vỡ trận.

SHB.ĐN  đã từng là bại quân của B.BD cách đây chưa đầy một tuần và HLV Lê Huỳnh Đức chắc đã có những rút kinh nghiệm. Bài học từ trận thua 0 – 2, cùng với hồn thiêng sân Chi Lăng, sẽ là những chất liệu quý để giúp đội chủ nhà vượt qua được vòng knock-out này, chứ tin vào khát vọng sẽ là thứ xa xỉ, càng khi nó chỉ dựa trên nền tảng một cơ thể rệu rã (về mặt thể lực). Không ai dám chắc khát khao chinh phục của người Quảng – Đà cao hơn người miền Đông đất đỏ, với cột mốc bán kết AFC Cup 2009 đã lùi lại ở sau lưng.


Ông Chỉnh thời còn đá bóng là số 10 hoàn hảo, nhưng thật bất ngờ khi hàng tiền vệ của B.BD đang là khâu yếu nhất của đội bóng này. Trong chuỗi thành tích tuyệt vời của đội bóng, vai trò của tuyến 2, với Minh Chuyên, Trường Giang, Hữu Thắng bị giảm thiểu. Đây là một mâu thuẫn…


Vẫn còn một chi tiết khác cổ vũ người chủ nhà trong trận đấu này, khi tính đủ 5 chiến thắng liên tiếp gần đây nhất của B.BD (trên tất cả các mặt trận), phần lớn đều diễn ra ở Bình Dương, hoặc nữa là các đối thủ yếu trên sân khách, kiểu Navibank.SG và Victory SC). Rõ ràng, thầy trò ông Chỉnh chưa phải gặp bất cứ một đối thủ lớn thực sự nào, khi họ rời xa Thủ Dầu Một. SHB.ĐN trong tình huống này mới là thử thách lớn nhất cho B.BD.


TÙY PHONG
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN