
Đời thay đổi khi ta thay đổi
Tiền đạo Việt Nam đang nổi dậy và cảnh báo một cuộc cách mạng nhằm phế ngôi sự thống trị của các đồng nghiệp người nước ngoài chơi cùng vị trí.
(TT&VH) - Tiền đạo Việt Nam đang nổi dậy và cảnh báo một cuộc cách mạng nhằm phế ngôi sự thống trị của các đồng nghiệp người nước ngoài chơi cùng vị trí. Câu hỏi là có phải đến bây giờ, V-League sau 10 năm lên chuyên, chân sút nội mới có thể bắt nhịp và đưa ra lời thách thức? Chưa hẳn!Ngoại trừ 2 chức vô địch của SLNA (năm 2001) và Cảng Sài Gòn (năm 2002), các cựu vương V-League như HA.GL, ĐT.LA, B.BD và đương kim quán quân SHB.ĐN, đều tôn thờ sơ đồ với cặp song sát ngoại hoặc chỉ dùng 1 Tây đá trung phong cắm. Những tiền đạo nội hiếm hoi được chơi chính (như Việt Thắng hồi còn ở “Gạch” hay Đình Việt của “Gỗ”), phải hy sinh làm mồi nhử cho ngoại binh đá cặp. Phần còn lại, chân sút Việt Nam chủ yếu chơi lùi hoặc phải dạt ra biên (cũng là những cách phục vụ khác), nhường không gian lý tưởng nhất cho tiền đạo ngoại thực hiện thiên chức ghi bàn.

Hồ Văn Lợi
(phải) là người Việt Nam gần nhất (2001) là Vua phá lưới
Nhưng, có thể cảm nhận tâm lý sợ thua đang lấn át khát vọng chinh phục của các đội bóng ở V-League 2010. Bằng chứng là 7/14 CLB dùng các thủ môn ngoại (hoặc thủ môn ngoại nhập tịch) và ngoại trừ SHB.ĐN, 13/14 đội bóng còn lại luôn dùng ít nhất 1 cầu thủ nước ngoài cho vị trí trung vệ. Tư tưởng ấy vô hình chung giúp cho các cầu thủ nội chơi ở các tuyến trên có nhiều hơn các cơ hội ra sân. Đó là một trong những lý do mà các chân sút nội (bao gồm cả các tiền đạo thực thụ và tiền vệ công) có dịp cất tiếng nói.
Bất luận thế nào, cũng không phủ nhận sự tiến bộ rất rõ nét của các tiền đạo Việt Nam từ hơn nửa thập niên đổ lại đây. Quang Hải hay Thành Lương hoàn toàn có thể “xâu kim” hậu vệ ngoại trước khi ghi bàn; Việt Thắng không ít lần tì đè và chiến thắng trung vệ ngoại quốc, trước khi làm tường cho đồng đội hoặc trực tiếp dứt điểm ghi bàn. Danh Ngọc hay Được Em cũng không ít lần chiến thắng thủ môn Tây, ở các tình huống sút phạt hàng rào… Từ cột mốc VCK Asian Cup 2007, các tiền đạo ĐTVN đã không còn ngại và sợ khi đứng trước hàng phòng ngự cao to của các đội bóng Tây Á, thậm chí là Âu châu nữa.
Kinh nghiệm và tâm lý thi đấu là các dữ kiện cần có sự tích lũy. Chúng ta hay hơn, vì biết học hỏi, biết rút kinh nghiệm, sau thời gian dài được chơi cạnh và đối đầu với người nước ngoài.
TÙY PHONG
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN