thethaovanhoa.vn

Con trai Thành Long kể về mẹ

12/05/2010 07:03 GMT+7

Phòng Tổ Minh con trai của Thành Long từng tuyên bố một câu xanh rờn: “Tôi không nói xấu ông ấy vì đó là cha tôi” nhưng ngược lại, anh luôn hết lời ca ngợi mẹ mình Lâm Phụng Kiều.

(TT&VH Online) - Phòng Tổ Minh con trai của Thành Long từng tuyên bố một câu xanh rờn: “Tôi không nói xấu ông ấy vì đó là cha tôi” nhưng ngược lại, anh luôn hết lời ca ngợi mẹ mình Lâm Phụng Kiều – nữ diễn viên tài sắc một thời của điện ảnh Đài Loan.  


Phòng Tổ Minh ra mắt album Loạn (nguồn ảnh Baidu)

Phòng Tổ Minh tên thật là Trần Tổ Minh, sau lấy nghệ danh Phòng Tổ Danh. Nhưng mọi người vẫn quen gọi anh là Phòng Tổ Minh. Không theo nghiệp diễn xuất của cha, Tổ Minh xây dựng cho mình hình ảnh một ca sĩ – nhạc sĩ – nhạc công. Trong đêm trao giải Liên hoan phim Sinh viên vừa qua. Tổ Minh đã gây ấn tượng với khán giả bằng màn trình diễn riêng. Không chỉ vậy, việc mẹ anh đến cổ vũ cho con trai cũng trở thành hiện tượng bởi lâu lắm người ta mới thấy “phu nhân chính thức” của Thành Long xuất hiện trước công chúng. Nhân sự kiện Phòng Tổ Minh phát hành đĩa đơn thứ hai mang tên Loạn, trang giải trí Sina đã có cuộc trao đổi với anh. 

* Lần này anh đến Bắc Kinh xuất hiện trong Lễ trao Liên hoan phim Sinh viên với tiết mục vừa đàn vừa hát quả thực đã rất gây ấn tượng với chúng tôi. Được biết anh đã học nhạc từ nhỏ, biết chơi một số nhạc cụ như guitar cổ điển, guitar điện. Âm nhạc dường như đã trở thành con đường mà anh lựa chọn cho tương lai của mình?

Tôi rất yêu thích âm nhạc, có cơ hội, có can đảm để thực hiện. Các tác phẩm của tôi không nhiều, tôi thường tự viết nhạc, tự viết lời, thế nên mọi thứ tiến triển khá là chậm. 


Phòng Tổ Minh (nguồn ảnh Sina)

* Anh muốn trờ thành một ca sĩ kiêm nhạc sĩ?

Tôi thích như vậy, tôi biết mình không phải là ca sĩ xuất sắc. Vậy nên cần phải định hình và tạo cho mình một phong cách riêng, điều này tương đối quan trọng.

* Tôi vừa nghe album mới của anh. Sau 6 năm mới ra album thứ 2, như vậy có phải là quá ít hay không?

Đúng là rất ít. Đĩa nhạc mới này của tôi gồm 18 ca khúc, tất cả đều là tác phẩm do tôi sáng tác. Các bạn không nhất thiết phải mua đĩa nhạc này, nếu muốn nghe có thể lên mạng tải về, đó cũng là một cách giúp cho tôi rồi.

* Anh phát hành đĩa nhạc nhưng lại khuyên mọi người lên mạng tải về, phải chăng anh không cần kiếm tiền?

Vừa đúng vừa không đúng. Tôi kiếm tiền thông qua quảng cáo, tôi muốn chia sẻ bài hát của mình tới càng nhiều người càng tốt. Bạn nghe và tải bài hát của tôi trên mạng cũng là giúp tôi kiếm ra tiền rồi.

* Những bài hát trong album được anh sáng tác trong vòng 6 năm?

Đó là những sáng tác của tôi từ năm 18 tuổi, album này pha trộn khá nhiều thể loại từ R&B cho tới Rap v.v…

* Trong album của anh có một bài hát viết về tình yêu, đặc biệt còn có cả phần rap bằng tiếng Quảng Đông. Bài hát này bắt nguồn từ cảm hứng nào vậy?

Đoạn Rap đó tôi viết trong 2 tiếng đồng hồ. Bài hát đó là để dành tặng cho một người bạn gái, một người mà tôi rất quan tâm, rất thích nhưng vì khi đó còn trẻ không biết cách yêu, thích một người nhưng lại không biết thể hiện rằng mình nhất định phải có cô ấy. Thế nên khi cô ấy theo người thân đến sống tại một nơi khác, tôi đã rất đau khổ. Một tình yêu chân chính là có thể để người yêu rời xa mình đi đến con đường tốt đẹp.

* Người bạn gái đó có phải là Tiết Khải Kỳ hay không?

 Không phải, chuyện này không nên hỏi lại nữa.

* Đó là một người ngoài giới giải trí?

Tôi chỉ nói thế này, bài hát đó là dành tặng cho cô ấy, môt người biết tiếng Quảng Đông, tiếng Anh và tiếng phổ thông.

* Sáu năm trước anh ra đĩa đơn đầu tay “Phòng Tổ Danh”, bây giờ đĩa đơn thứ 2 mang tên “Loạn” nếu vậy chúng tôi sẽ hiểu là “Phòng Tổ Danh loạn”.

Không, phải ngược lại là Loạn – Phòng Tổ Danh mới đúng.  


Lâm Phụng Kiều trong đêm trao giải Liên hoan phim Sinh viên
(Nguồn ảnh: 163.com)

* Cách đây vài hôm, mẹ của anh đã tới nghe anh hát trong đêm trao giải của Liên hoan phim sinh viên, anh có ngạc nhiên không?

Tôi cảm thấy rất vui

* Anh có biết là mẹ mình sẽ tới hay không?

Tôi biết. Tôi thấy hạnh phúc vì hai điều, một là mẹ tới xem tôi biểu diễn, hai là tôi đã biểu diễn tốt, các bạn sinh viên trong đêm hò hét gọi tên, mẹ tôi ngồi ở bên dưới cũng cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc.

* Bình thường mẹ anh có hay tới xem anh biểu diễn hay không?

Hôm vừa rồi là lần đầu tiên mẹ xem tôi biểu diễn trực tiếp trên sân khấu, hơn nữa lại còn trước bao nhiêu người.

* “Ngày của Mẹ” với anh đã trôi qua như thế nào?

 Gia đình tôi cùng nhau ăn một bữa cơm.  


Hai mẹ con Phòng Tổ Minh - Lâm Phụng Kiều

* Anh có chuẩn bị món quà gì bất ngờ cho mẹ của mình không?

Mẹ tôi nói, trong cả tháng qua việc khiến tim bà đập nhanh nhất là lúc tôi nói ở trên sân khấu. (Trong buổi biểu diễn vào tối 8/5 tại Liên hoan phim sinh viên, Phòng Tổ Minh đã giới thiệu sự hiện diện của mẹ anh ở dưới khán đài – PV).  

* Mẹ anh có nghiêm khắc với anh không?

 Mẹ tôi rất tốt, trước đây tôi sẽ trả lời là bà rất nghiêm khắc, nhưng giờ tôi thấy nghiêm như vậy vẫn chưa đủ. Ở tuổi này nhìn lại tôi thấy mẹ mình không nghiêm khắc một chút nào với con cái.

Hiền Thương

(Lược dịch theo Sina)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN