
Blog Bóng đá: Lo cho Bóng Vàng
Phạm Thành Lương đã chính thức đoạt giải Quả bóng Vàng Việt Nam, giải thường dành cho cá nhân có những cống hiến xuất sắc cho nền bóng đá nước nhà một cách hoàn toàn xứng đáng. Nhưng cá nhân tui thấy lo cho Lương nhiều hơn.
(TT&VH) - Phạm Thành Lương đã chính thức đoạt giải Quả bóng Vàng Việt Nam, giải thường dành cho cá nhân có những cống hiến xuất sắc cho nền bóng đá nước nhà một cách hoàn toàn xứng đáng. Nhưng cá nhân tui thấy lo cho Lương nhiều hơn.
Cũng như danh hiệu hoa hậu, Quả bóng Vàng buộc người đoạt giải phải đối diện nhiều hơn với áp lực, phải cư xử và sống sao cho xứng đáng với nó. Lo trước hết là cho những áp lực phía trước mà Lương phải hứng chịu. Bây giờ ngoài cái biệt danh Lương "dị", người ta sẽ còn biết đến một Lương Bóng Vàng, đối thủ sẽ vào bóng với anh quyết liệt hơn, đồng đội sẽ nhìn anh với ánh ngưỡng mộ cũng có mà đố kỵ cũng có. Con người mà, ở đâu chẳng vậy.
Thành Lương (trái) đã chính thức đoạt giải Quả bóng Vàng Việt Nam Nói đến Lương là nói đến cái tình của anh dành cho Hà Nội ACB. Mấy năm qua Lương tỏa sáng không ngừng nghỉ, là trụ cột ở cả đội U23 lẫn đội tuyển VN. Vậy mà dù cho CLB của mình lẹt đẹt ở hạng dưới, Lương vẫn không một lời đòi hỏi ra đi dù thất vọng với tham vọng của Ban lãnh đạo. Nhưng với QBV trong tay, Lương sẽ được các CLB nhòm ngó nhiều hơn, ai cũng muốn tăng Lương cho Lương, ai cũng muốn trao cho Quả bóng vàng một bản hợp đồng vàng. Liệu Lương có còn giữ được tình yêu dành cho CLB mà anh khoác áo, hay anh lại ra đi theo một bản hợp đồng tiền tỷ rồi tự tạo những áp lực không cần thiết dành cho mình?
Đấy là chuyện khách quan. Còn chủ quan mà nói tui thấy mấy cái giải thưởng này hơi... ghê. Như giải Quả bóng vàng bên châu Âu vậy, trao cho ai một cái là cầu thủ đó chết lên chết xuống. Như Pavel Nedved năm 2003, Andryi Shevchenko 2004, Ronaldinho 2005, Fabio Cannavaro 2006. Giành QBV một phát xong là sự nghiệp đi đến hồi bế mạc luôn, có đổi CLB, có làm kiểu gì cũng không ngóc đầu lên nổi. Kaka tài năng đến vậy, giành QBV 2007 xong chìm luôn đến bây giờ, dù có chuyển sang Real với bản hợp đồng kếch sù cũng dính chấn thương háng. Đã vậy còn bị tụi CDV nó nghi là ngụy tạo chấn thương để dành sức đá World Cup, tội Kaka ghê.
Hay như anh Ronaldo, tài năng đến như vậy mà cũng không bảo vệ nổi QBV mà thua Messi năm tiếp theo. Anh Messi tưởng như sẽ phá vỡ lời nguyền dành cho QBV khi thi đấu chói sáng suốt năm qua, ghi bàn như đểm. Đùng 1 cái bị loại khỏi Cúp Nhà vua, đùng cái nữa bị Inter cho ra rìa tại Champions League. Nếu cái lời nguyền này ứng hiện, dám Barca của Messi thua luôn Valladolid lãng xẹt trong vòng đấu cuối cùng lắm. Vậy thì cũng tội Messi ghê.
Bên Tây người ta không mê tín mà người ta còn gọi đó là "lời nguyền QBV", họ bảo cái trái banh bóng lưỡng đó mà khắc tên ai lên là người đó chuẩn bị kiếm nghề khác làm cho rồi. Ý là QBV thế giới uy tín vậy mà còn bị trù ếm, nói chi Việt Nam ta. Nhìn lại mấy QBV mà thấy sợ. Văn Quyến giành giải xong kiếm chuyện bán độ để dính tù tội chơi, Phan Văn Tài Em giành giải năm 2005 rồi dính chấn thương nặng, điều trị cách chi cũng không trở lại thời kỳ đỉnh cao. Lê Công Vinh sau 3 QBV thì dính vào vụ lạy trọng tài thiệt là mất mặt, lên báo cởi đồ cho thiên hạ coi để bị chỉ trích và thậm chí còn tính luôn quyết định giải nghệ (sau đó ảnh đổi ý, hên ghê). Anh Dương Hồng Sơn giành QBV năm ngoái xong sướng quá đi mua cái xe xịn chạy chơi, ai dè để quên hộ chiếu trong xe khiến cả nước nghi anh lấy cớ khoái thác chuyện lên tuyển để ở nhà kiếm hợp đồng vàng (cái hợp đồng vàng này coi bộ ngon hơn cái Quả bóng vàng heng).
Thế thì bây giờ, tui vui cho Lương thì ít mà lo cho Lương thì nhiều.
BLV Đình 8
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN