thethaovanhoa.vn

Mua vui cũng được một vài trống canh

10/05/2010 12:27 GMT+7

B.BD chỉ giữ ngôi đầu được 24 giờ, sau đó phải trả cho HN.T&T. Đội bóng Thủ đô đã dạy cho V.Ninh Bình thế nào là bài học mang tên “mộng vô địch”.

(TT&VH) - B.BD chỉ giữ ngôi đầu được 24 giờ, sau đó phải trả cho HN.T&T. Đội bóng Thủ đô đã dạy cho V.Ninh Bình thế nào là bài học mang tên “mộng vô địch”.

1. Cho đến thời điểm này, dù điểm số tốp trên không  cách biệt bao nhiêu, nhưng phân tích nhiều yếu tố, có lẽ không quá sớm khi giới chuyên môn nhận định cuộc đua đến ngôi vô địch chỉ còn xoay quanh 3 ứng cử viên nặng ký: SHB.ĐN, HN.T&T và B.BD.


Bạn có hụt hẫng không, khi giải đấu còn đến 15 vòng mà người ta đã dễ dàng quy hoạch cái chức vô địch cho chỉ vài ba cái tên như thế (thực ra HN.T&T và SHB.ĐN đã là một). Trong khi đó, đầu mùa tất thảy đều háo hức năm nay 14 đội ai cũng ghê gớm, căn cứ vào sự đầu tư kinh phí cực khủng. Nhớ lại phát biểu của  những nhà cầm quân khi bóng chưa lăn, có mẫu số chung là đội nào cũng có thể vô địch. HLV Mai Đức Chung còn phát biểu “đã qua cái thời mà báo chí các bạn nói rằng nhiều đội có tiềm lực, nhưng "sợ vô địch" rồi. Giờ đây các đội đều đã đầu tư mạnh mẽ để đi tìm chức vô địch”.


Thế rồi, viễn cảnh đó nhanh chóng sụp đổ với hàng loạt đội được hứa hẹn bùng nổ, nhưng ngã nhào sớm như HA.GL, ĐT.LA. XM.HP đổ tiền như nước vào việc tăng lương thưởng, sắm tân binh hàng khủng, nhưng cứ phập phù làm đau cả tim không chỉ tướng Dũng. V.Ninh Bình hô hào ầm ỹ để rồi biến động liên tục, mới nhất là ở vòng đấu mới đây tham vọng làm trùm V-League của V Ninh Bình đã bị HN.T&T nhúng nước. Với những gì đã thể hiện, phải nói thẳng đội bóng đất Hoa Lư không thể vô địch. Tương tự là K.KH, SLNA, những đội đang nằm trong tốp 5.



Chức vô địch V-League 2010 khó thoát khỏi tay HN T&T, B.Bình Dương (trái) và SHB.ĐN (phải). Ảnh: Quang Nhựt

Nếu tính trung bình, ít nhất một đội mỗi năm ngốn khoảng 40 tỷ đồng, 14 đội tức con số lên đến 516 tỷ, nhưng đa số chỉ để trụ hạng. Một số tiền khủng khiếp, trong bối cảnh các CLB chưa bắt bóng đá đẻ ra tiền. Vậy thì chẳng phải “mua vui cũng được một vài trống canh” là gì!

Với bóng đá VN, chỉ ngôi vô địch mới được nhắc đến, còn á quân hay HCĐ cũng chẳng ý nghĩa, cái danh đó sớm tan biến như bọt xà phòng.


2. Và khi cuộc đua ngôi quán quân sớm bị nhận dạng, thậm chí đã được “quy hoạch” như thế, V-League liệu có “thái bình” được không, khi nhóm trung dung chiếm số lượng quá lớn?  Sẽ chủ quan khi nói rằng trận đấu giữa K.KH và N.SG trên sân Nha Trang vòng rồi có dấu hiệu thiếu lành mạnh. Có điều, những tiếng réo bán độ rền vang trên khán đài, cùng sự bất thường trên sân, thực sự ám ảnh chặng còn lại của mùa giải đang còn đến 15 vòng đấu. Những cuộc “giải cứu binh nhì” thường chỉ nở rộ ở lượt về, và đối tượng hay làm càn nhất là những CLB đã đủ điểm trụ hạng. Kẻ ra tay nghĩa hiệp không ngoại trừ ai. Điển hình như TĐCS.ĐT được coi là biểu tượng của đá tử tế, nhưng vòng 24 mùa giải 2009 cũng đã có trận thua kiểu “tình cho không biếu không” trước TP.HCM trên sân Thống Nhất, làm dậy sóng dư luận. K.KH treo 1,1 tỷ cho trận thắng QK4 vòng 26, rốt cuộc số tiền đó không đổi được tình cảm.


Đáng lo hơn là BTC giải, ban Kỷ luật và các cơ quan chức năng khác vẫn chưa đủ năng lực và áp dụng những chế tài mạnh để triệt tiêu những trận cầu tiêu cực. Nghịch lý ở chỗ, họ có công cụ trong tay (phản ứng dư luận, biểu hiện trên sân, biên bản giám sát, băng hình…) nhưng vẫn luôn kêu bài ca không đủ bằng chứng. Từ đó đã hình thành thói quen bịt tai để những trận đấu có biểu hiện tiêu cực chìm xuồng.


Dường như có một thứ bóng đá tình cảm và phi luật đang tác quái ở V-League. Vì thế, sau cuộc lật đổ SHB.ĐN vòng 11, không khỏi lo lắng cho B.BD sẽ bị đối xử thiếu công bằng trong cuộc cạnh tranh vô địch. Cũng như ở nửa dưới bảng xếp hạng, không loại trừ khả năng sẽ  xảy ra những cuộc tung phao cứu sinh sẽ rộ lên ở đầu lượt về.


Quả là sau những dự báo lạc quan về một mùa giải sôi nổi, tất cả đã nhanh chóng chìm theo những nỗi lo theo từng vòng. Bạo lực sân cỏ, trọng tài non tay, luật thủng, nay những nhà tổ chức bắt đầu đối diện với những trận cầu ân nghĩa vốn là “đặc sản” của sân cỏ nội địa.


NGỌC HÒA
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN