
Tân Quả bóng vàng Phạm Thành Lương: Từ ngỡ ngàng đến… sợ
“Nói là không xứng đáng, vô hình chung phụ lại niềm tin nơi những người bình chọn và khán giả. Nhưng thực sự là tôi quá ngỡ ngàng, thậm chí không tin là mình được giải", Thành Lương tâm sự
(TT&VH) - “Nói là không xứng đáng, vô hình chung phụ lại niềm tin nơi những người bình chọn và khán giả, giảm thiểu giá trị của phần thưởng cao quý?! Nhưng thực sự là tôi quá ngỡ ngàng, thậm chí không tin là mình được giải. Mấy ngày qua tôi cảm thấy bị stress và bắt đầu sợ, sợ rằng mình không làm tròn bổn phận của QBV”, Thành Lương tâm sự với TT&VH như thế sau khi trở về từ Tiền Giang (trận đấu mà Lương đã lập cú đúp, giúp HN.ACB giành chiến thắng 2 – 1).* Phải xem đó là vinh dự và niềm tự hào chứ, sao lại sợ?
- Anh biết đấy, bất cứ danh hiệu cao quý nào cũng kèm theo những sức ép. QBV là mơ ước và là động lực phấn đấu của bất cứ cầu thủ nào đã xác định theo đuổi sự nghiệp bóng đá đỉnh cao. Vào thời điểm hiện tại, ở tuổi 22 (Thành Lương sinh năm 1988 và khi cuộc bầu chọn QBV 2009 diễn ra, anh mới 21 tuổi-PV), tôi quả thật chưa sẵn sàng với trọng trách và sự kỳ vọng lớn lao của một QBV.
* Văn Quyến, rồi Công Vinh cũng từng nhận QBV khi họ chưa bước qua tuổi 20 đấy thôi.
- Có điều gì đó không thật thỏa đáng và rõ ràng, tôi không có sự thuyết phục tuyệt đối như những QBV trước đây. Văn Quyến và Công Vinh đã chinh phục tất cả để được tôn vinh. Còn tôi, chỉ có những thành công nhất định trong 2 năm qua khi được đứng trong một tập thể đồng đều. Có rất nhiều những đồng đội – đàn anh đá chính và chơi tốt trên bình diện ĐTVN. Ở bình diện U23 Việt Nam cũng vậy. Đội bóng lại thất bại trong trận chung kết SEA Games 25. Và thế…
Tất cả với Thành Lương vẫn còn ở phía trước, và Quả bóng vàng 2009 mới chỉ là sự khởi đầu. * Một câu hỏi hơi riêng tư nhé, ai là cầu thủ hay nhất trong mắt Thành Lương ở năm 2009?
- Theo tôi đấy là Quang Hải và Vũ Phong, những người luôn chiến đấu như chiến binh, với tinh thần tập thể được đặt ở nơi cao nhất. Vũ Phong thực sự là cầu thủ đẳng cấp và anh ấy luôn rất hiệu quả mỗi khi vào sân. Quang Hải là tiền đạo với những kỹ năng đặc biệt, thậm chí là độc nhất vô nhị ở Việt Nam. Rất khó để bắt chước động tác dứt điểm của anh ấy. Tôi đã học hỏi được rất nhiều điểu bổ ích khi được thi đấu bên cạnh các đàn anh như Quang Hải và Vũ Phong.
* Năm ngoái, Lương cũng giành giải thưởng “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất” và vẫn chơi tốt đấy thôi. Trước đó cũng vậy, năm 2005, Thành Lương là “Cầu thủ xuất sắc nhất VCK U21 toàn quốc – Cúp Báo Thanh Niên”?
- Bất cứ phần thưởng nào cũng đáng quý cả, bởi nó là sự gửi gắm niềm tin nơi người hâm mộ và những người làm chuyên môn. Nhưng lần này rất khác. Nếu được chọn, tôi thích QBĐ hay QBB hơn, vì mình sẽ không phải là “mục tiêu” của tất cả. Khi được (hay bị) nhắc tên nhiều, sẽ rất khó để làm hài lòng hết số đông. Tôi sợ nổi tiếng và nói thật, rất sợ lên… báo là vì thế.
* Bất luận thế nào thì bây giờ Thành Lương đã là QBV, với cách biệt tương đối về điểm số, so với người về nhì và về ba. Anh sẽ tặng phần thưởng cao quý này cho ai?
- Tôi xin được gửi nó cho người hâm mộ, để ý thức phải phấn đấu và nỗ lực nhiều hơn nữa. Khi nào cảm thấy thực sự xứng đáng, tôi sẽ… “chuộc” về. Trước mắt tôi sẽ là rất nhiều thử thách, trong màu áo CLB cũng như các cấp độ đội tuyển. Khó thể cầu toàn, nhưng tôi hứa với quyết tâm cao nhất, để đáp lại niềm tin của mọi người dành cho mình. Nhưng, ngay cả điều đó cũng phải học. Chỉ xin người hâm mộ hãy cho Thành Lương niềm tin.
* Cảm ơn và chúc Thành Lương tiếp tục gặt hái thành công!
THẢO NGUYÊN (thực hiện)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN