thethaovanhoa.vn

Bài 1: Chuyện xứ người - Các minh tinh sợ ca sĩ

10/05/2010 07:59 GMT+7

Ở Việt Nam, chuyện Mỹ Tâm "xuống thang" đi đóng phim ít nhiều cho thấy sân khấu ca nhạc không còn hấp dẫn bằng màn ảnh. Còn ở nước ngoài chuyện ca sĩ "dựa hơi" điện ảnh đã có từ lâu. Có người thêm danh tiếng, nhưng cũng có người thất bại "toàn tập".

Khi màn ảnh hấp dẫn hơn... sàn diễn


 Jennifer Hudson - tài năng âm nhạc có thiên khiếu diễn xuất
Từng từ chối nhiều lời mời đóng phim trước đó trong thời kỳ “vô đối” trên thị trường ca nhạc, nhưng mới đây, Mỹ Tâm cũng đã “xuống thang” gia nhập làng ngôi sao ca nhạc đóng phim với vai chính trong bộ phim truyền hình dài 30 tập do BHD sản xuất Cho một tình yêu. Sự kiện này khiến không ít người trong làng văn nghệ phải thốt lên: Đến Mỹ Tâm mà cũng đi đóng phim rồi!

Câu cảm ấy cũng dễ hiểu: ở Việt Nam, cát-sê đóng phim nửa năm không bằng ngôi sao nhảy múa trên sân khấu ca nhạc vài ngày, lại còn mưa nắng, trầy da tróc vảy, mất “sô”.v.v... Nhưng nay, xem ra tình hình đã bắt đầu đổi khác: khi phim Việt Nam ra rạp thu về tiền tỷ, khán giả xếp hàng mua vé vào rạp đông hơn khán giả vào nhà hát, hình ảnh ra mắt phim hay “behind the scenes” hoành tráng hơn nhiều màn ra mắt album hay live show..., ca sĩ đã bắt đầu nhận ra một thực tế: màn ảnh đang hấp dẫn hơn sàn diễn (ca nhạc)!

Tổ chức chuyên đề: DƯƠNG VÂN ANH


(TT&VH Cuối tuần) - Không sợ sao được khi ngay tại địa hạt của mình lại bị kẻ khác vào hớt tay trên. Sự kiện 2007 khi nữ ca sĩ Jennifer Hudson giành giải Oscar trước bao minh tinh thượng thặng khác đang chứng tỏ có những ca sĩ luôn biết dựa vào điện ảnh để nổi tiếng.


Có thể thống kê đại khái nhưng không sai chút nào, bao thập kỷ nay chuyện ca sĩ đóng phim đã trở thành thường tình như ô tô đi trên đường, nó khác hẳn cái vế ngược lại khi chẳng có nhiều minh tinh hăm hở làm ca sĩ. Có thể bạn biết Jack Black cũng là một ca sĩ nhạc rock có tài, có thể bạn từng nghe nói Keanu Reeves có một ban nhạc riêng ở New York nhưng bạn có biết tên ban nhạc ấy và những ngôi sao này có bài nào lọt vào top hits Billboard? Nhưng bạn có thể kể vanh vách cái anh chàng da mun trong Ngày độc lập Will Smith có bài Wild wild west nghe được lắm, bạn có thể đọc không sai một chữ tên của cặp ngôi sao lái xe hơi trong loạt phim truyền hình nổi tiếng CSI: Las Vegas là Ahslee Simpson và anh chồng Peter Wenz vốn là 2 ngôi sao danh tiếng của làng nhạc, rồi Bi- Rain, rồi Châu Kiệt Luân… Thực tế đó dường như chỉ nói lên một điều, xu thế ca sĩ đóng phim không bao giờ là mới nhưng mãi mãi nó chẳng bao giờ là một xu thế lỗi thời.

"Dan díu" để tìm danh tiếng


 Bi-Rain là một hình mẫu
ca sĩ - diễn viên hoàn hảo
Tất nhiên luôn có hai loại ca sĩ “yêu” điện ảnh: một là để tìm mọi cách chen vào màn hình tivi của quần chúng phổ thông mỗi tối và hai là thật sự xem điện ảnh như một đam mê song hành với âm nhạc. Từ loại thứ nhất sẽ dẫn đến việc nổi tiếng hoặc không lên được. Nếu lên được thì xem như sự nghiệp cất cánh. Lối đi này có thể thấy rõ ở Bi-Rain, chàng ca sĩ/diễn viên người xứ Hàn, anh chỉ chịu khựng lại một chút khi chưa biết cách lọt vào Hollywood còn ở trận địa châu Á, Bi-Rain chưa thua trận nào trên màn ảnh truyền hình. Richard Lester, đạo diễn nổi tiếng người Mỹ, người từng đưa 4 chàng tứ quái Beatles càng trở nên nổi tiếng hơn nhờ bộ phim ca nhạc A Hard day’s night, vào năm 1964, đã phát biểu: “Tôi biết các vị hàn lâm chẳng thích thú gì tài năng diễn xuất của họ nhưng nhờ điện ảnh, sự nghiệp âm nhạc của họ sẽ bất diệt”. Lester đã không sai, A Hard day’s night sau đó cháy vé và album cùng tên của tứ quái lên hàng top, những năm tiếp theo hầu như năm nào The Beatles cũng đóng phim và đến khi họ đã thấy mình quá mòn diễn xuất thì cả nhóm quyết định làm… phim hoạt hình. Lối đi cho những The Beatles (Anh quốc), Monkees (Mỹ), The Wynners (Hong Kong), Johnny Hallyday (Pháp)… từ rất lâu đã trở thành một thói quen cho những ngôi sao âm nhạc. Họ “dan díu” với điện ảnh để tìm cho mình những nấc thang danh tiếng nhằm có nhiều quần chúng hâm mộ hơn.


Ngày xưa đã thế, bây giờ lại càng thế hơn. Trần Quán Hy trước khi gõ cửa Hollywood và có scandal luyến ái thì cũng là một ca sĩ nổi tiếng nhưng điện ảnh đã phóng anh lên rất nhiều. Twins của Hong Kong cũng chẳng là ngoại lệ. Tứ Đại Thiên Vương lên hàng top đại minh tinh ở xứ cảng thơm nhờ điện ảnh, Ngũ Hổ Tướng cũng kèm theo thêm trong lý lịch của mình những bộ phim đình đám. Ngay bên cạnh, các chàng F4 của Đài Loan thể hiện sự đa năng khi lấy điện ảnh bổ sung thêm cho danh tiếng của mình. Cũng gần đấy, xứ kim chi đang chứng kiến nhiều boysband, girlsband lũ lượt rủ nhau đóng phim. Kang Ta (ca sĩ, đóng Ảo thuật kỳ duyên); Kim Yoo Jin (thành viên nhóm nữ S.E.S, đóng Loving you)... Xa hơn, ở Mỹ, danh ca Beyonce Knowles được khen ngợi trong Dream Girls nhưng bạn đồng diễn của cô, ca sĩ Jennifer Hudson mới là người giành tượng vàng Oscar danh giá nhất.

Jennifer Hudson là minh chứng rõ nhất cho những tài năng âm nhạc có luôn thiên khiếu diễn xuất. Ngày xưa, lịch sử cũng đã từng chứng kiến hai cái tên bất hủ: Barbra Streisand và Bette Midler. Cả hai quý bà này hát không cần điện ảnh hỗ trợ và đóng phim cũng chẳng cần âm nhạc giúp sức. Khi họ đóng phim người ta quên ngay họ đã từng là ca sĩ và khi họ hát trên sân khấu thì người ta lại chẳng nhớ vai diễn nào của họ. Trừ khi họ đóng phim ca nhạc. Nhưng những phim ca nhạc họ đóng cũng đã trở thành kinh điển.

Nhưng, lại nhưng, không có nhiều người được như họ. Danh tài nhạc rock Jon Bon Jovi từng tuyên thệ là yêu điện ảnh cả đời nhưng chàng rocker tài năng này khi đóng phim xong lại chưa bao giờ được nhắc đến vài câu dù là khích lệ trên báo chí. David Bowie cũng thế, Mick Jagger môi cá trê được các fan hâm mộ điên cuồng vậy mà khi đóng phim cũng chẳng được ưu ái gì.


Phim ảnh hỗ trợ F4 rất nhiều trên con đường ca hát
Có còn diễn chơi ăn thật?

Tờ điện ảnh Empire (Anh) cho rằng luôn có những cú ăn may trong nghiệp diễn của một ca sĩ nào đó, tức diễn chẳng ra hồn gì lắm nhưng vẫn nổi tiếng. Nhưng ăn may là một chuyện còn việc nhai đi nhai lại một kiểu cách thì diễn mãi “chẳng ai chịu nổi”. Tờ này cuối năm ngoái đã làm một bình bầu và chọn ra 5 ca sĩ danh tiếng đóng vai chính “siêu tệ” và đứng đầu là Britney Spears còn đứng chót là Jessica Simpsons, ở giữa còn có thêm huyền thoại Bob Dylan. Tờ Empire cho rằng nên từ bỏ quan niệm diễn chơi ăn thật của những ca sĩ muốn lấy điện ảnh làm thang nối sự nghiệp của mình. Điều này phụ thuộc vào các đạo diễn muốn phim ăn ké danh tiếng của các ngôi sao ca nhạc, phụ thuộc vào các nhà sản xuất phim bắt tay với các hãng băng đĩa quyết đưa “gà” thành sao dù cậu chàng ca sĩ ấy tuyệt đối chẳng biết diễn xuất…

Giải Mâm xôi vàng gần như năm nào trong đề cử của mình cũng có những tên đình đám của làng ca nhạc chuyển ngạch đóng phim. Không Lindsay Lohan thì cũng Hilary Duff, không Jessica Simpson thì cũng Mandy Moore… Báo chí Hollywood dạo gần đây cũng bắt đầu siết lại các bài viết, Hollywood đang thiếu nhiều nhân tố mới và ai không thực tài, kể cả là ngôi sao ca nhạc được lịch sự mời đi chỗ khác hoặc cùng lắm là được chọn làm “khách mời danh dự”, xuất hiện khoảng 2, 3 phân cảnh rồi biến mất.

Nhưng đó là chuyện Hollywood, còn ở Hong Kong, Hàn Quốc, Đài Loan chuyện “siết” các ngôi sao ca nhạc đóng phim dường như chưa thấy dấu hiệu nào. Các ngôi sao ca nhạc vẫn là con cưng của điện ảnh và thế giới điện ảnh luôn mở vòng tay đón chào những gương mặt âm nhạc quen thuộc.

Cung Tuy
Bài 2: Chuyện xứ ta - Đến đâu hay đến đó
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN