thethaovanhoa.vn

ĐT.LA–HA.GL 0 –2: Như đống gạch vụn

09/05/2010 12:06 GMT+7

Không tạo được một cơ hội thực sự rõ nét nào về phía khung thành đối phương, ĐT.LA đã chịu thúc thủ với 2 bàn không gỡ trước vị khách HA.GL.

(TT&VH) - Không tạo được một cơ hội thực sự rõ nét nào về phía khung thành đối phương, ĐT.LA đã chịu thúc thủ với 2 bàn không gỡ trước vị khách HA.GL, sau những pha đánh đầu với cùng một kịch bản của Evaldo và Quý Sửu. Chiến thắng ngọt ngào cho “Gỗ” nhưng quả là đắng ngắt với người ĐT.LA.

Cùng với 2 cầu thủ ghi bàn, Việt Cường là sự khác biệt lớn nhất với các cái tên còn lại, ở trận đấu này. Chỉ vào sân trong hiệp nhì, thời điểm mà HA.GL đang bế tắc và đánh mất thế trận về tay chủ nhà, Việt Cường đã có 2 đường chuyền quyết định để đồng đội phía trong lập công. Đầu tiên là cú tạt bóng loại bỏ toàn bộ hàng phòng ngự ĐT.LA, để Evaldo ung dung đánh đầu hạ Santos. Một tình huống tương tự diễn ra sau đó vài phút và pha treo bóng bằng trong chân phải của Cường đã được đồng đội Quý Sửu tận dụng triệt để. Dù chỉ có chiều cao khiêm tốn, nhưng Sửu đã biết cách chọn điểm rơi rất tốt, dùng đầu lái bóng khéo léo về góc xa, nhân đôi cách biệt.


HAGL đã ăn mừng chiến thắng trong nỗi ê chề của ĐTLA - Ảnh: Quang Nhựt
Nếu Evaldo không quá cầu toàn ở pha dứt điểm trong tư thế đối mặt với Santos và hoàn toàn không bị ai kèm, trước đó, HA.GL còn có thể có một chiến thắng đậm hơn. Tuy nhiên, tỷ số 2 – 0 là quá đủ để thầy trò HLV Kiatisak tìm lại được sức bật cần thiết.

Ý thức quân mình yếu hơn so với đối thủ, ĐT.LA đã chọn lối đá chặt chém hòng làm chùn bước của Evaldo và đồng đội, với khẩu hiệu: Không cho đối phương nhận bóng trước vạch 16m50. Trận đấu bị xé lẻ bởi những tiếng còi của trọng tài Võ Minh Trí, trong tình huống này, là điều dễ hiểu. Một trong những lần hiếm hoi người ta thấy “Gạch” chấp nhận ở thế kèo dưới và phải chống đỡ một cách vất vả như thế. Đội chủ nhà đã giữ sạch lưới thành công ở hơn 2/3 thời gian thi đấu chính, và thậm chí đã tung ra được vài pha phản đòn có nét. Nhưng đáng tiếc, hết Văn Khải, Antonio, rồi Tshamla lại phối hợp với nhau không thật ăn ý ở những pha tiếp bóng quyết định.

Chính lúc khán giả Long An cảm thấy yên tâm nhất, khi đội bóng dần lấy lại thế trận, họ đã lại bị dội gáo nước lạnh với bàn thắng mở tỷ số của Evaldo. Lỗi kèm người thuộc về bộ đôi trung vệ Thanh Giang – Văn Giàu. Thanh Giang, cầu thủ nội đắt giá nhất trong đội hình ĐT.LA (với 2,4 tỷ/3 năm gia hạn hợp đồng mới đây) mắc quá nhiều sai sót và thực tế đã biếu không cho Evaldo cơ hội lập cú đúp, khi để vuột bóng vào ngay chân tiền đạo này, sát vạch 16m50, trong một tình huống rất đơn giản. Ở bàn thua thứ 2, phải thừa nhận Quý Sửu đã gặp may, với cú đánh đầu ở tư thế rất khó và phải đợi lúc bóng lăn vào lưới, Sửu mới biết đó là một bàn thắng.

“Gỗ” mở champange ăn mừng ngay khi trở về khách sạn ở Tân An, sau chiến thắng đầu tiên trên sân khách ở mùa giải này. Vào thời điểm đó, bầu không khí ảm đạm bao phủ đại bản doanh Bến Lức, khi một bộ phận lớn các cầu thủ gần nhà được cho xả trại và chỉ tập trung trở lại vào ngày thứ Ba.

Thảm bại của Thanh Bình

Đội trưởng Tài Em đã phải rời sân, sau độ hơn chục phút thi đấu đầu trận, vì tái phát chấn thương. ĐT.LA tiếp tục thiệt đơn thiệt kép khi cầu thủ quan trọng nhất của họ là Minh Phương cũng sẽ vắng mặt nhiều tuần, sau ca mổ. Một trận cầu thất bại nữa với Thanh Bình. Bình được tung vào sân trong hiệp 2 (thế Hoàng Thương), nhưng ngay thời điểm đội bóng cần anh nhất, thì Bình lại mất tích trên sân và hầu như không tạo được một dấu ấn đáng kể nào.
 
Tùy Phong
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN