thethaovanhoa.vn

Các trận còn lại Serie A vòng 37: Tùy vào thái độ

09/05/2010 10:27 GMT+7

Trên lý thuyết, vòng đấu áp chót này vẫn rất căng thẳng với chỉ 3/10 trận diễn ra giữa những đội chẳng còn mục tiêu gì để chiến đấu, là các cặp Fiorentina–Siena, Juventus–Parma và Udinese–Bari.

(TT&VH) - Trên lý thuyết, vòng đấu áp chót này vẫn rất căng thẳng với chỉ 3/10 trận diễn ra giữa những đội chẳng còn mục tiêu gì để chiến đấu, là các cặp Fiorentina–Siena, Juventus–Parma và Udinese–Bari. Kết quả của các trận này cũng chẳng làm ảnh hưởng tí xíu gì đến cục diện chung của Serie A, và ai thắng ai thua phụ thuộc phần lớn vào việc họ sẽ đá với tâm lý nào, liệu có còn quyết tâm hay chỉ ra sân cho đúng thủ tục. Ở 7 trận còn lại, trừ cặp Palermo-Sampdoria thực sự nảy lửa, thái độ thi đấu cũng sẽ có ảnh hưởng lớn đến bảng xếp hạng. Giả sử, nếu Napoli chơi hời hợt và để Atalanta đánh bại ngay trên sân nhà, thì cuộc đua trụ hạng sẽ chưa kết thúc và một số đội bóng khác sẽ “oán” thầy trò HLV Mazzarri. Hoặc nếu Chievo bỗng nhiên tìm thấy một lý do gì đó để quyết sống mái với Inter, chưa chắc cuộc đua Scudetto sẽ không thể có biến động.

Cơ hội giành Scudetto cho Roma của Ranieri vẫn còn nhưng rất mong manh, ảnh Getty 
Dẫu sao, đó là những giả thiết khó xảy ra. Điều quan trọng ở đây là thái độ thi đấu của những đội vẫn còn mục tiêu, chứ không phải những đội đã hết động lực. Rõ ràng nhất là Roma, đội bóng vẫn còn cơ hội giành Scudetto, dù rất mong manh. Đang kém Inter 2 điểm và hơn hiệu số đối đầu, Roma sẽ lên ngôi vô địch nếu họ giành trọn 6 điểm ở 2 trận còn lại và Inter chỉ có thêm tối đa 4 điểm. Dĩ nhiên thầy trò HLV Ranieri sẽ phải dốc sức đánh bại Cagliari trên sân nhà để nuôi hy vọng, nhưng liệu họ có sốc lại được tinh thần sau thất bại ở Cúp Italia, có giữ vững được sự đoàn kết và tỉnh táo sau sự cố đáng hổ thẹn của đội trưởng Totti? Cagliari không còn mục tiêu phấn đấu, nhưng đội bóng này chưa bao giờ là đối thủ dễ bị đánh bại, đồng thời thường xuyên đóng vai “kẻ phá bĩnh” rất khó chịu. Bộ đôi HLV Melis và Festa xem ra cũng muốn dốc hết tài năng để hy vọng được giữ lại cho mùa sau, thay vì chỉ làm công việc tạm quyền. Trận này, Roma sẽ không có chân sút quan trọng Vucinic, người luôn ghi được những bàn thắng quan trọng, do chấn thương.

Juventus thực ra là không còn mục tiêu khi đã chắc chắn có vé dự Europa League, nhưng nếu đội bóng này thi đấu buông xuôi trong 2 vòng cuối cùng, sẽ không ai tha thứ cho họ. Vị trí thứ bảy trên bảng xếp hạng còn hơn là sự sỉ nhục với thanh danh của Juventus, càng là trò cười cho thiên hạ sau hơn 50 triệu euro đầu tư mùa này và những tuyên bố hào sảng về Scudetto và Champions League. Những chiến thắng giờ đây chẳng thể giúp thầy trò HLV Zaccheroni biến được chiếc vé Europa League thành chiếc vé Champions League, nhưng họ sẽ phải nỗ lực giành lấy chúng vì danh dự. Trước Parma, đội bóng chắc chắn sẽ buông xuôi khi HLV Guidolin đã đề nghị chấm dứt hợp đồng, Juve không thể không chiến thắng.
 
V.N
 
 

Dự đoán cùng chuyên gia

Bologna – Catania (0-1) 1-1

Livorno – Lazio (1-4) 1-2

Napoli – Atalanta (2-0) 2-0

Juventus – Parma (2-1) 2-0

Roma – Cagliari (2-2) 2-1

Fiorentina – Siena (5-1) 2-0

Udinese – Bari (0-2) 2-1
 
(trong ngoặc là tỷ số lượt đi)
 
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN