
Vui lễ hội Satsuki, vẫn nhớ hoa anh đào
Sáng qua (8/5), Lễ hội Satsuki (tiếng Nhật nghĩa là tháng 5) thay cho Lễ hội hoa anh đào đã được khai mạc tại Trung tâm Hội chợ triển lãm VN (148 Giảng Võ, HN).
(TT&VH) - Sáng qua (8/5), Lễ hội Satsuki (tiếng Nhật nghĩa là tháng 5) thay cho Lễ hội hoa anh đào đã được khai mạc tại Trung tâm Hội chợ triển lãm VN (148 Giảng Võ, HN). Năm nay, không phải Lễ hội hoa anh đào, do vậy, BTC chỉ trưng bày một cây anh đào giả ở giữa sân để bạn trẻ và công chúng chụp ảnh. Trọng tâm của lễ hội năm nay là múa yosakoi, trà đạo, kiếm đạo, ẩm thực... kéo dài đến 22h.
Giới trẻ chụp ảnh bên gốc anh đào giả Khác những năm trước, năm nay, BTC quyết định bán vé vào cửa (20 ngàn đồng/ 1 vé; riêng sinh viên, học sinh 10 ngàn đồng/1 vé). Mặc dù, ngay từ sáng trời đã nắng và khá oi bức, nhưng không khí lễ hội khá sôi động với các màn múa yosakoi của 7 đội múa yosakoi VN như: Hanoi Super Yosakoi, ĐH KHXH&NV, FPT, Trung tâm Nhật ngữ Kuki, ĐH Phương Đông, Ftu-hanu, TT Nhật ngữ Núi Trúc, thu hút đông đảo giới trẻ đến tham dự, cổ vũ. Mải mê, ngất ngây với những điệu múa yosakoi trong không khí oi bức của nắng tháng 5, người xem và các nghệ sĩ múa người nào cũng đổ mồ hôi. Nhưng ai cũng đầy hào hứng và tươi cười. Sau mỗi màn diễu hành, người xem và các đội lại ra chụp ảnh bên gốc anh đào. Có lẽ những ai được ngắm hoa anh đào và thưởng thức những màn biểu diễn yosakoi truyền thống đều có ấn tượng đặc biệt. Chỉ tiếc là năm nay không có hoa anh đào thật để chiêm ngưỡng mà thôi! Lê Duy
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN