thethaovanhoa.vn

Gareth Barry nghỉ 4 tuần vì chấn thương: Bài toán cho Capello

08/05/2010 12:14 GMT+7

Chưa hết buồn vì đội nhà đánh mất tấm vé dự Champions League mùa tới, tiền vệ Gareth Barry còn nhận một tin dữ khác: chấn thương gặp phải trong trận thua Tottenham vừa qua khiến anh phải nghỉ thi đấu 4 tuần.

(TT&VH) - Chưa hết buồn vì đội nhà đánh mất tấm vé dự Champions League mùa tới, tiền vệ Gareth Barry còn nhận một tin dữ khác: chấn thương gặp phải trong trận thua Tottenham vừa qua khiến anh phải nghỉ thi đấu 4 tuần, tức là sát với thời điểm khai mạc VCK World Cup 2010.

Ở trận đấu trên, Barry đã phải rời sân giữa chừng một cách khá đau đớn vì một vết đau ở mắt cá chân, và Man City đã ngay lập tức đưa anh đi chụp để xác định mức độ nặng nhẹ của chấn thương. Ngày hôm qua, đại diện Man City đã khẳng định rằng Barry đã bị bong gân mắt cá chân và sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng 4 tuần. "Tôi rất tiếc cho Gareth và hy vọng cậu ấy có thể bình phục kịp thời. Nhưng Capello và những cộng sự của ông ấy mới có tiếng nói quyết định. Barry xứng đáng dự World Cup", Mancini ủng hộ cậu học trò.

Gareth Barry phải nghỉ thi đấu 4 tuần
Man City không quá lo lắng bởi dù sao mùa giải coi như đã kết thúc với họ sau khi đánh mất tấm vé dự Champions League vào tay Tottenham. Tuy nhiên, ĐT Anh của Fabio Capello thì chắc chắn bị ảnh hưởng bởi chấn thương này. Ngày 16/5 tới, Capello sẽ phải nộp danh sách sơ bộ 30 cầu thủ lên FIFA, và ngày 1/6 thì gút danh sách lần cuối cùng. Căn cứ vào mức độ chấn thương của Barry, thì anh chỉ có thể bình phục vào sát thời điểm khai mạc giải (11/6).


Câu hỏi đặt ra bây giờ là liệu Capello có đặt niềm tin vào Barry để điền tên anh vào bản danh sách tới Nam Phi và chờ đợi anh hồi phục hay không? Việc đặc cách cho một ngôi sao tham dự VCK mà không trải qua giai đoạn tập huấn trước giải có thể xem là quyết định mạo hiểm, nếu như sau đó anh ta không đủ sức khỏe, hoặc không lấy lại phong độ của mình. Nhưng ở vào thời điểm hiện tại, nếu như Capello để dành một suất cho Barry thì cũng không hẳn là thiếu sáng suốt, bởi ĐT Anh rất cần đến mẫu cầu thủ như anh.


Bóng đá Anh ở thời điểm hiện tại không có nhiều tiền vệ phòng ngự giỏi. Michael Carrick đã sa sút trầm trọng trong màu áo M.U ở mùa giải này, và không xứng đáng được đặt niềm tin. Đồng đội của anh, Owen Hargreaves thì vừa mới trở lại sau gần 20 tháng vắng mặt vì chấn thương. Scott Parker đã tỏa sáng cùng West Ham ở giai đoạn cuối mùa, nhưng anh chưa bao giờ khẳng định được mình trong màu áo Tam sư. Cầu thủ được đánh giá chơi ổn định nhất ở vị trí này suốt mùa giải vừa qua là Tom Huddlestone của Tottenham, song kinh nghiệm quốc tế của tiền vệ trẻ này là một con số 0. Một phương án khác cũng được tính đến là kéo Gerrard vào giữa, nhưng làm như vậy sẽ triệt tiêu khả năng tấn công của đội trưởng Liverpool.


Dưới triều đại của Capello, Barry đã chiếm một suất cứng ở trung tâm hàng tiền vệ, và người đá cặp với anh thường là Frank Lampard. Chính vì sự ăn ý này, mà Capello có lý do để hy vọng anh trở lại. Tất nhiên, ông cũng vẫn cần phải đề phòng tình huống xấu nhất, bằng một cái tên khác và Ledley King có thể là một giải pháp hợp lý. Thủ quân của Tottenham có thể đá trung vệ, nhưng vẫn sẽ đảm nhiệm tốt vị trí tiền vệ phòng ngự. Những sự đa năng như vậy là rất cần thiết, nhất là trong bối cảnh các hậu vệ của Anh cũng sa sút khá nhiều ở mùa này.


Sau nhiều lần vô duyên với đội tuyển vì chấn thương, sự trở lại của King sẽ giúp Capello đỡ đau đầu về bài toán nhân sự. Capello đã chứng kiến King thi đấu ở trận thắng Man City giữa tuần qua và tỏ vẻ khá hài lòng. Gần như chắc chắn, anh sẽ được Capello triệu tập vào danh sách sơ bộ 30 cầu thủ sẽ tập luyện ở Áo trong thời gian tới.


T.CƯƠNG
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN