thethaovanhoa.vn

Tượng đài không chỉ để ngắm

08/05/2010 12:54 GMT+7

Tượng đài Phạm Huỳnh Tam Lang sẽ không đứng trên bục cao để mọi người ngắm và nhớ những công trạng của ông nữa. Ông đã theo Navibank SG vài trận rồi.

(TT&VH) - Tượng đài Phạm Huỳnh Tam Lang sẽ không đứng trên bục cao để mọi người ngắm và nhớ những công trạng của ông nữa. Ông đã theo Navibank SG vài trận rồi. Và từ chiều nay, ông sẽ có một chức vụ rõ ràng ở BHL của đội bóng mới nhập tịch Sài Gòn. Thông báo mới nhất của VFF đã loan tin như thế.

Chức vụ mới sẽ gắn liền với những trách nhiệm, dù trên thực tế, sự xuất hiện của ông đơn thuần là vì Navibank đã năn nỉ ông khi nghĩ rằng sự có mặt của một người như ông sẽ trấn an được ai đó.


Nhưng giờ thì không chỉ trấn an, mà nhiệm vụ đặt ra cho người đã mang lại rất nhiều vinh quang cho bóng đá thành phố là cứu lấy con tàu Navibank SG đang có dấu hiệu chìm xuống sông Sài Gòn.


Nếu phải có một dự báo nào đó, thì phải thẳng thắn rằng, khả năng thất bại của ông Tam Lang là rất lớn, vì đôi khi những thày thuốc giỏi vẫn phải đứng nhìn con bệnh mắc chứng nan y nhắm mắt xuôi tay.



Tượng đài Phạm Huỳnh Tam Lang

Sự trông chờ khả dĩ nhất nếu Navibank SG tiếp tục không thể giành được những kết quả tích cực thì những đối thủ cạnh tranh trực tiếp cũng không bứt đi quá xa. Nam Định phải thua và HPHN tiếp tục nhận trái đắng, và cả Gạch lẫn Gỗ tiếp tục giậm chân tại chỗ.

Quả là bóng đá có những bất ngờ, nhưng việc HLV Tam Lang cầm kiếm trở lại dù chỉ là đứng từ phía sau những HVL trẻ khác không phải bất ngờ kiểu trái bóng tròn có thể lăn tới bất cứ đâu.


Vì dấn thân vào một cuộc thử thách khốc liệt như thế không phải là điều có lợi với một người đã đến tuổi nghỉ ngơi và xem bóng đá chỉ như một thú vui. Và đã là tượng đài thì không nên nhận thêm một vết xước.


Nhưng phẩm chất làm nên tên tuổi của Tam Lang không phải chỉ có hưởng thụ. “Bóng đá thành phố”, chỉ mấy chữ đấy cũng đáng để nỗ lực.  


Thời Thiên
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN