thethaovanhoa.vn

Một đế chế đang hồi sinh

08/05/2010 07:18 GMT+7

Cuối tuần này, Bayern sẽ chính thức nhận Đĩa bạc - phần thưởng cho đội đoạt chức vô địch Bundesliga mùa giải 2009-2010 - sau trận đấu với Hertha tại Berlin.

(TT&VH Cuối tuần) - Cuối tuần này, Bayern sẽ chính thức nhận Đĩa bạc - phần thưởng cho đội đoạt chức vô địch Bundesliga mùa giải 2009-2010 - sau trận đấu với Hertha tại Berlin. Danh hiệu vô địch Đức lần thứ 22 trong lịch sử CLB xứ Bavaria là cột mốc đầu tiên đánh dấu sự hồi sinh của một đế chế từng thống trị cả làng bóng đá Đức, châu Âu lẫn thế giới.

Trượt dốc

 Trước khi có sự trỗi dậy mạnh mẽ của các đội bóng Anh trong những năm gần đây, đặc biệt trên đấu trường Champions League, Bayern từng là cái tên khiến cả làng bóng đá Đức, châu Âu và thế giới phải ghen tỵ, vì sức mạnh đáng sợ mà họ sở hữu cùng bộ sưu tập danh hiệu "hoành tráng". Nhưng kể từ sau lần đăng quang ở Champions League vào năm 2001 tại sân San Siro, thắng Valencia trong loạt sút luân lưu để đoạt chức vô địch, Bayern bắt đầu quá trình sa sút. Sự tụt dốc của đế chế ấy được thể hiện rõ ở trong nước Đức, khi họ lần lượt bị Dortmund, Bremen, Stuttgart rồi Wolfsburg qua mặt tại Bundesliga, cũng như trên bình diện châu lục, khi Bayern từng không vượt qua nổi vòng tứ kết Champions League suốt 8 năm liền và thậm chí còn phải đá ở Cúp UEFA mùa giải 2007-2008.


Đỉnh điểm của sự sa sút là khi Bayern trải qua mùa giải 2008-2009 đầy khổ ải dưới triều đại của Juergen Klinsmann. Ban lãnh đạo đội bóng số một nước Đức muốn thực hiện một cuộc cải tổ toàn diện về mặt lối chơi, nên quyết định mời cựu huấn luyện viên đội tuyển Đức, người đã ít nhiều thành công khi dẫn dắt “Mannschaft” trình diễn thứ bóng đá đầy cống hiến tại World Cup 2006. Mùa Hè 2007, Bayern đã thực hiện một cuộc cách mạng về nhân sự khi chi tiền mua một loạt cầu thủ giỏi, trong đó phải kể đến Franck Ribery, Miroslav Klose và Luca Toni. Nhưng với một nhà cầm quân còn thiếu nhiều kinh nghiệm thực tiễn, ở mùa bóng 2008-2009, Bayern đã thất bại thảm hại khi bị Barcelona vùi dập tại tứ kết Champions League và điêu đứng trong cuộc đua giành chức vô địch Bundesliga. Phải cậy nhờ tới Jupp Heynckes trong 5 vòng đấu cuối, Bayern mới đoạt được tấm vé dự Champions League mùa giải này.

Có trong tay mọi tiềm lực, đặc biệt là mặt kinh tế, Ban lãnh đạo Bayern không thể khoanh tay ngồi nhìn danh tiếng lẫy lừng của đội bóng bị bào mòn qua năm tháng. Việc đầu tiên cần phải làm là tìm ra một nhà cầm quân có tài năng và kinh nghiệm, đủ tầm đưa Bayern trở lại với quá khứ vinh quanh. Mùa trước, Klinsmann đã phá lệ khi trao băng thủ quân cho tiền vệ người Hà Lan Mark Van Bommel - đội trưởng ngoại quốc đầu tiên trong lịch sử 110 năm của Bayern. Bây giờ, đến lượt Louis Van Gaal trở thành huấn luyện viên Hà Lan đầu tiên dẫn dắt đội bóng số một nước Đức, dù trên thực tế ông đã là nhà cầm quân ngoại thứ bảy làm việc cho đội bóng này. Van Gaal, trước đó vừa giúp AZ Alkmaar giành chức vô địch Hà Lan sau 27 năm chờ đợi, có một bản lý lịch vô cùng ấn tượng với rất nhiều danh hiệu khi dẫn dắt Ajax Amsterdam và Barcelona. Triết lý bóng đá của huấn luyện viên này cũng phù hợp với ý tưởng và tham vọng mà Bayern đang muốn hướng đến.

Hồi sinh

Bộ sưu tập danh hiiệu của FC Bayern Munich

Bundesliga: 1932*, 1969, 1972, 1973, 1974, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987, 1989, 1990, 1994, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2008.
* Mùa giải 1931-1932, Bundesliga
chưa chính thức ra đời, chức vô địch Đức được xác định thông qua trận chung kết giữa đội vô địch các giải vùng.
Cúp QG Đức: 1957, 1966, 1967, 1969, 1971, 1982, 1984, 1986, 1998, 2000, 2003, 2005, 2006, 2008.
Siêu Cúp Đức: 1982, 1987, 1990.
Cúp C1/Champions League: 1974, 1975, 1976, 2001.
Cúp C2: 1967.
Cúp UEFA: 1996.
Cúp Liên lục địa: 1976, 2001.

Cũng như Klinsmann, Van Gaal đã có sự khởi đầu không mấy suôn sẻ, khi Bayern liên tiếp vấp ngã lúc mùa giải mới khởi tranh. Đã có thời điểm, từ “sa thải” được báo chí Đứcnhắc đến như là một phán quyết cho tương lai của Van Gaal. Song với kinh nghiệm tích lũy được sau xấp xỉ 20 năm cầm quân ở khắp nơi, Van Gaal đã biết cách khắc phục những khiếm khuyết để đưa đội bóng của mình vào đúng quỹ đạo cần thiết. Cũng phải nhấn mạnh thêm một điều, Van Gaal đã nhận được sự hỗ trợ rất nhiều từ những người đồng hương tại Bayern, với 4 người trong ban huấn luyện cộng thêm tiền vệ đội trưởng Van Bommel và tiền đạo Arjen Robben. Khi Van Gaal đến, người ta đã nói ngay về sự “Hà Lan hóa” Bayern và trên thực tế, điều đó xảy ra như một quy luật tất yếu. Bayern có thể mất đi một ít “chất Đức” nhưng điều quan trọng là lối chơi ấn tượng được đúc kết bằng các danh hiệu. Arsenal hay Real Madrid đều là những đội bóng “Liên hiệp quốc” nhưng họ vẫn trình diễn thứ bóng đá đẹp mắt và được người hâm mộ trên khắp thế giới đón nhận. Bayern cũng muốn tìm lại vị trí của mình trên bản đồ bóng đá châu Âu và thế giới một phần qua lối chơi đẹp mắt như thế.


Trong mùa giải đầu tiên, có thể Van Gaal chưa thực sự thành công về mặt lối chơi, khi Bayern đá chưa đẹp mắt như người ta mong đợi và đôi lúc cần phải cầu viện tới vận may hay những khoảnh khắc thăng hoa của Robben để vượt qua khó khăn. Nhưng điều đó sẽ được bù đắp bằng các danh hiệu: trước mắt là Bundesliga, sau đó có thể là chức vô địch Cúp QG (chung kết với Bremen vào ngày 15/5 tại Olympiastadion, Berlin) và Champions League (chung kết với Inter vào ngày 22/5 tại Santiago Bernabeu, Madrid). Cho đến trước vòng đấu cuối cùng, Bayern vẫn chưa chính thức được công nhận là đã giành chức vô địch Bundesliga mùa giải 2009-2010, họ hiện mới “chỉ” có nhiều hơn Schalke 3 điểm và... 17 bàn chênh lệch về hiệu số bàn thắng - thua. Trên thực tế, việc Schalke lật ngược tình thế là điều không tưởng, đặc biệt khi thầy trò huấn luyện viên Felix Magath phải đá trên sân của Mainz, trong lúc Bayern được làm khách của Hertha, đội bóng đã nhận tấm vé xuống hạng đầu tiên của mùa giải này (ở giải hạng Nhì, Kaiserslautern và St. Pauli cũng đã chính thức giành quyền thăng hạng còn Ausburg sẽ đá play-off với đội xếp thứ 16 ở Bundesliga).

Đoạt lại Đĩa bạc có thể là nhiệm vụ không quá nặng nề với thầy trò Van Gaal, đánh bại Bremen ở Cúp QG cũng không phải điều gì đó quá ghê gớm, nhưng vượt qua Inter ở Champions League mới thực sự là vấn đề mà Bayern đang phải đau đầu suy tính. Nếu hoàn tất được cú ăn ba lịch sử trong những ngày tới, Van Gaal sẽ trở thành huyền thoại của Bayern ngay ở mùa Frankfurtgiải đầu tiên mà ông dẫn dắt đội bóng số một nước Đức. Với dàn cầu thủ 25 người từng xuất hiện ở cả 3 mặt trận trong mùa giải này, Van Gaal đã làm thay đổi hẳn bộ mặt của Bayern. Một đội bóng được kết hợp đa dạng giữa yếu tố già (Hans-Joerg Butt đã 36 tuổi) - trẻ (David Alaba mới 17 tuổi), tiềm năng (Thomas Mueller, Holger Badstuber) - ngôi sao (Arjen Robben, Franck Ribery) đang làm hồi sinh cái tên Bayern vốn đã gắn liền với quá nhiều vinh quang trong quá khứ. Và nếu tin vào lời của Van Gaal, rằng Bayern rất khó bị đánh bại trong những trận chung kết, thì người hâm mộ đội bóng này đã có thể bắt đầu nghĩ đến một màn ăn mừng lịch sử, bắt đầu từ Berlin cuối tuần này, tiếp tục ở Berlin vào cuối tuần sau và đỉnh điểm là tại Madrid ngày 22/5 tới.

Lịch thi đấu vòng 34, Thứ Bảy (8/5), 20h30:
Hertha - Bayern, Hoffenheim - Stuttgart, Bremen - Hamburg, Freiburg - Dortmund, Mainz - Schalke, Gladbach - Leverkusen, Bochum - Hannover, Nuremberg - Cologne
, Wolfsburg - Frankfurt
Hà Minh Chi
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN