thethaovanhoa.vn

Sổ tay: Thất bại trên “sân nhà”

06/05/2010 11:31 GMT+7

Phóng viên TT&VH từng làm một cuộc thăm dò dư luận mini về sự quan tâm của những người hâm mộ với bóng đá Việt Nam và kết quả nhận được thực sự đáng buồn, khi hầu hết ý kiến trả lời đều nói rằng họ thích bóng đá quốc tế hơn.

(TT&VH) - Phóng viên TT&VH từng làm một cuộc thăm dò dư luận mini về sự quan tâm của những người hâm mộ với bóng đá Việt Nam và kết quả nhận được thực sự đáng buồn, khi hầu hết ý kiến trả lời đều nói rằng họ thích bóng đá quốc tế hơn và rất ít người “sống chết” với bóng đá Việt Nam, khác hẳn hình ảnh rực lửa đỏ ở khán đài Mỹ Đình mỗi khi ĐTQG Việt Nam tham dự những giải đấu lớn có tầm cỡ khu vực hoặc châu lục.


Hành vi phản cảm của Hải Lâm với Timothy

Không khó để lí giải điều này, bởi chỉ cần lướt qua những dòng bình luận của các độc giả TT&VH Online về vụ việc “ngón tay thối” của Hải Lâm là có thể hiểu được vì sao bóng đá Việt Nam lại lép vế như thế trong con mắt những fan hâm mộ quê nhà. Độc giả Ho Duc ở địa chỉ ducho20032000@yahoo.com viết: “Đã lâu lắm rồi tôi không xem V-League. Từ cái ngày mà VN lên chuyên nghiệp, V-League đối với tôi chỉ có 2 từ"chán nản". Trên sân toàn đánh nhau, đạp nhau... những hành vi của một "võ đài" thực sự. Tất cả cũng từ cách điều hành của VFF "tiền hậu bất nhất" và cách giáo dục đạo đức cầu thủ”, còn độc giả Trần Hưng ở địa chỉ tranquanghung95@gmail.com thì than thở: “Cái hay ho thì không học. Học toàn thói xấu”.

Nặng nề hơn, độc giả LyHai (leenkhua@yahoo.com.vn) còn chua chát: “Ô ở Việt Nam cũng có bóng đá à? Cứ tưởng chiều chiều cuối tuần người ta ra sân để xem "đấu võ" với "tấu hài" đấy chứ? À giờ thì thêm cả chửi tục nữa”. Chỉ cần trích dẫn 3 ý kiến như trên cũng đủ để giải thích tại sao hình ảnh bóng đá Việt Nam trong con mắt người hâm mộ mỗi lúc lại xấu đi như vậy, và nếu tình hình này cứ kéo dài, nguy cơ khán đài vắng bóng CĐV sẽ tái diễn một ngày không xa.


H.H
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN