
Chuyện ăn ở tại World Cup 2010: Nigeria phàn nàn về khách sạn
Bộ trưởng Thể thao Nigeria Ibrahim Bio đã phàn nàn rằng khách sạn mà đội tuyển nước này sẽ trú quân ở World Cup 2010 quá ồn ào.
(TT&VH) - Bộ trưởng Thể thao Nigeria Ibrahim Bio đã phàn nàn rằng khách sạn mà đội tuyển nước này sẽ trú quân ở World Cup 2010 quá ồn ào. Ông Bio, người đã có chuyến thị sát tới khách sạn ba sao Hampshire ở thành phố Durban, đã cho rằng sự ồn ào là do việc khách sạn này ở quá gần đường cao tốc N2. Ngoài ra, ông Bio cũng bày tỏ sự lo ngại về công tác tổ chức an ninh của khách sạn này. Sau khi Bộ trưởng Bio lên tiếng, FIFA đã tổ chức một cuộc thảo luận với LĐBĐ Nigeria và tổ chức bóng đá lớn nhất hành tinh đã thông báo rằng “cuộc họp đã diễn ra tích cực”.
Trước đó, Nigeria đã đồng ý ở khách sạn Hampshire trước khi HLV Lars Lagerback lên nắm quyền thay cho ông Shaibu Amodu. Nigeria cho biết họ muốn đội tuyển của mình được chuyển sang ở khách sạn năm sao Zimbali.
Trong khi đó, HLV Dunga của tuyển Brazil mới đây cũng tới Nam Phi để kiểm tra khách sạn năm sao Fairway ở Randburg. Địa điểm đóng quân của tuyển Brazil nằm trong một CLB gold và đang được nâng cấp để phục vụ tueyern Brazil. Tháng trước, khách sạn của tuyển Đức ở gần Pretoria đã để xảy ra vụ mất giấy tờ nghiêm trọng, vốn dẫn tới tình trạng lộn xộn ở khách sạn này. Tuy nhiên, LĐBĐ Đức cho biết họ không có ý định thay đổi chỗ đóng quân.
M.T
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN