thethaovanhoa.vn

Không thắng “Gạch”, thắng ai?

05/05/2010 15:30 GMT+7

“Gạch” vẫn thuộc tầm đại gia, trong hàng ngũ 14 CLB ở V-League. Với 2 chức vô địch, 6 năm liên tiếp đứng trong tốp 3 (trước khi bị phế truất ở mùa giải năm ngoái), ít ai dám xem thường ĐT.LA.

(TT&VH) - “Gạch” vẫn thuộc tầm đại gia, trong hàng ngũ 14 CLB ở V-League. Với 2 chức vô địch, 6 năm liên tiếp đứng trong tốp 3 (trước khi bị phế truất ở mùa giải năm ngoái), ít ai dám xem thường ĐT.LA. Cộng với mối quan hệ rộng và lại có công trong việc tiến cử HLV Calisto cho ĐTVN, người ĐT.LA oai lắm chứ không đùa.

Nhưng, với những gì đã và đang diễn ra, “Gạch” đang cho thấy sự nửa vời trong cung cách làm bóng đá. Ngay cả khi đội bóng chỉ xếp thứ 10/14 đội ở V-League 2009, họ cũng chẳng việc gì phải phiền muộn. Cầu thủ tặc lưỡi cho qua, bởi họ là những người trực tiếp chinh chiến trên sân và hiểu vấn đề. Chỉ duy nhất có lãnh đạo đội bóng, cảm giác như họ vẫn ngủ quên trên quá khứ chiến thắng.

Chất lượng đi xuống trong chích sách chuyển nhượng và sự lão hóa trông thấy về lực lượng, là căn nguyên của vấn đề. Bản thân GĐĐH Phạm Phú Hòa từng khẳng định với TT&VH rằng, đội bóng vẫn sẽ tiếp tục chính sách mua một lần và dùng cho cả một chu kỳ (nhiều năm), chứ không ném tiền qua cửa sổ với những vụ “áp-phe” đình đám, mang màu sắc PR thương hiệu.


Những gì đã và đang diễn ra, “Gạch” đang cho thấy sự nửa vời trong cung cách làm bóng đá

Để rồi, sự thật kể từ đôi ba năm đổ lại, ĐT.LA trở nên rất thường, trong mắt đối thủ. Cụ thể là mối quan hệ giữa các cầu thủ với nhau, cầu thủ “Gạch” ít “vị” đi trông thấy và họ không còn nhận được sự nể trọng nữa. ĐT.LA bây giờ không còn bị săn lùng trong tâm thế một đại gia nữa (các đội bóng nhỏ luôn muốn quật ngã đối thủ lớn, đó cũng là tâm lý bình thường), mà đá với “Gạch” cứ gọi là rất sướng. ĐT.LA chỉ còn là hổ giấy.

Nếu vẫn giữ lối tư duy kiểu cũ, thì 3 cái tên: LS Thanh Hóa, M.Nam Định (rộng hơn là bóng đá phía Bắc) và K.KH chưa bao giờ là đối thủ xứng tầm của ĐT.LA. Nhưng hết thảy họ đã cười khẩy sau những cuộc chiến một chiều, ngay cả khi nó diễn ra trên đất Long An. ĐT.LA không còn đứng ngang hàng với B.BD, SHB.ĐN hay đại gia mới nổi HN T&T, nữa. Đó là sự thật khó nuốt với người của “Gạch”.


Hôm rồi, một cầu thủ Thanh Hóa trong câu chuyện bên ly café đã bảo bây giờ không thắng “Gạch” thì thắng ai. Có cả cầu thủ HN ACB đang dẫn đầu giải hạng Nhất ngồi cùng bàn, cũng hẹn mùa tới gặp Gạch ở V-League, HNACB cũng đòi nợ.


T.H
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN