
M.U hy vọng vào “người bị hắt hủi”
Thật tình cờ khi thủ môn bắt chính trong trận đấu quan trọng giữa Chelsea và Wigan sẽ là Mike Pollitt, người đã từng thất bại trong việc tìm kiếm một vị trí ở Manchester United trước đây.
(TT&VH Online) - Thật tình cờ khi thủ môn bắt chính trong trận đấu quan trọng giữa Chelsea và Wigan sẽ là Mike Pollitt, người đã từng thất bại trong việc tìm kiếm một vị trí ở Manchester United trước đây.Cuối tuần này, cả nước Anh và những người hâm mộ bóng đá xứ sương mù sẽ hướng về trận đấu quan trọng nhất vòng đấu cuối cùng, đó là cuộc đọ sức giữa Chelsea và Wigan trên sân Stamford Bridge. Sở dĩ gọi là trận quan trọng nhất vì nó sẽ quyết định ngôi vương năm nay thuộc về ai. Nếu Chelsea có được 3 điểm trọn vẹn, họ sẽ là “ông vua mới” của bóng đá Anh, nhưng nếu chỉ có được 1 điểm, họ sẽ phải chờ vào kết quả trận đấu diễn ra cùng giờ giữa MU và Stoke City.
Mike Pollitt - người từng bị MU "hắt hủi" trong quá khứ sẽ là niềm hy vọng lớn của chính họ trong vòng đấu cuối Chính vì sự căng thẳng và quyết liệt cho đến phút chót này mà Manchester United rất mong Wigan Athletic, đội bóng cùng thành phố với họ sẽ thi đấu hết sức để gián tiếp giúp MU vượt qua Chelsea. HLV Martinez của Wigan cũng đã hứa sẽ cùng các học trò chơi hết mình trong cuộc đối đầu với Chelsea dù biết sẽ rất khó khăn vì phải chơi trên sân Stamford Bridge.Một chi tiết thú vị là trong trận đấu này, Wigan sẽ cho ra sân thủ môn dự bị mang tên Mike Pollitt. Thủ môn chính của đội chủ sân JJB là Christ Kirkland mới trải qua ca phẫu thuật vết thương ở ngón tay và chắc chắn không thể ra sân. Và người được chọn Pollitt lại chính là người mà Manchester United đã “hắt hủi” từ năm 1991. Thủ môn này đã có 3 năm tập luyện trong màu áo đội trẻ của MU, nhưng tài năng của anh không đáp ứng được đòi hỏi của ban huấn luyện “Quỷ đỏ”.Sau rất nhiều năm thi đấu, giờ đây mối lương duyên lại mang Pollitt về với MU, khi giữ trọng trách rất lớn trước khung thành của Wigan trong một trận đấu sống còn của… đội chủ sân Old Trafford. Nếu Pollitt giữ sạch lưới, coi như MU lên ngôi 50%, và tất nhiên, cuối tuần này, Pollitt sẽ nhận được sự cổ vũ của tất cả những ai yêu mến “Quỷ đỏ” thành Manchester, chắc chắn là cả Sir Alex Ferguson, người đã không ngó ngàng gì đến anh trong quá khứ.Hy vọng là vậy, nhưng cũng phải nhìn vào thực tế, khi trong 5 trận được ra sân bắt chính trong mùa giải năm nay, Mike Pollitt đã để lọt lưới tới 15 bàn (trung bình 3 bàn/trận). Đây sẽ là tỷ lệ mà những tay săn bàn quái kiệt bên phía Chelsea chắc chắn sẽ rất chú ý. Giờ đây các CĐV MU chỉ mong Mike Pollitt sẽ có một trận đấu để đời cho cá nhân anh và cho cả kết cục của giải Ngoại hạng mùa này.
Hải Anh (Tổng hợp)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN