thethaovanhoa.vn

Thuê biệt thự cổ làm cà phê sách

04/05/2010 14:35 GMT+7

Hàng chục biệt thự cổ bỏ hoang ở Đà Lạt đã được một đơn vị thuê với giá 20 tỷ đồng. Điều đáng nói là đơn vị này biến "đống hoang tàn" thành nơi tổ chức các chương trình có ích cho cộng đồng và làm tôn thêm vẻ đẹp cổ kính của Đà Lạt.

(TT&VH) - Khoảng 5 năm trước, dư luận than phiền về sự xuống cấp, bỏ hoang phí của hàng chục biệt thự cổ trên đường Trần Hưng Đạo, TP Đà Lạt. Nhưng trong thời gian gần đây, cũng tại những căn biệt thự cổ này, hàng loạt hoạt động văn hóa đã được triển khai, khiến người dân Đà Lạt và những người yêu mến thành phố này phấn khởi.

Bỏ 4 tỷ đồng/năm để thuê “biệt thư hoang”

Trước năm 2005, các biệt thự cổ theo phong cách kiến trúc đa dạng của nhiều vùng nước Pháp, trong đó có 13 căn biệt thự cổ (rộng từ 3.000 đến 7.000 m2/ căn tính cả khuôn viên) trên đường Trần Hưng Đạo gần như bị bỏ hoang. Chính quyền tỉnh Lâm Đồng từng cho một tập đoàn lớn của nước ngoài thuê, song vì làm ăn không hiệu quả nên các biệt thự cổ vẫn tiếp tục bị bỏ rơi, thậm chí ngày càng xuống cấp.


Triển lãm của CLB nữ Hải Âu tại biệt thự CADASA. Ảnh: VT
Trong một cuộc đấu thầu công khai “gay cấn” với các tập đoàn kinh tế mạnh của nước ngoài vào năm 2005, Công ty cổ phần CADASA (Việt Nam) đã trúng thầu thuê 13 biệt thự cổ trong vòng 50 năm. Ngay sau khi trúng thầu, CADASA phải nộp liền 5 năm tiền thuê (4 tỷ đồng/ năm). Tức là mất 20 tỷ đồng để thuê... một đống hoang tàn, chưa tính kính phí sau gần 5 năm trùng tu hàng triệu USD (khánh thành tháng 12/2009).

Sau khi trúng thầu 13 phế tích chỉ có cái vỏ nham nhở bề ngoài, CADASA đã thuê các chuyên gia về kiến trúc, các nhà nghiên cứu văn hóa và lập hẳn một ban quản lý để tiến hành khai thác di sản một cách có văn hóa nhất. Chiếc áo mới sau khoảng 5 năm trùng tu khoác lên 13 căn biệt thự cổ này được các chuyên gia đánh giá rất khoa học, phù hợp với công năng mới là một khu nghỉ dưỡng. Còn người dân sống lâu năm ở Đà Lạt thì tìm lại được một không gian hoa lệ hài hòa với thiên nhiên thuở nào. Ngay cả những ngọn cỏ trong khuôn viên 13 biệt thự cổ cũng được tôn trọng “giá trị gốc” của chúng. Nhà giáo Nguyễn Thế Hùng - Tổng Giám đốc CADASA cho biết, cỏ trong khuôn viên cũng là cỏ rừng vốn có của Đà Lạt chứ không phải cỏ ngoại lai nào hết. Từ những ngọn cỏ rừng đến từng gốc cây, khóm hoa đều được tôn trọng một cách tuyệt đối.


Không gian hòa đồng với thiên nhiên của 13 di sản biệt thự cổ được CADASA trùng tu
Không gian dành cho Hoa violet ngày thứ Tư

Tìm lại được vẻ đẹp của hàng trăm năm trước cho 13 căn biệt thự cổ rồi, việc đầu tiên của CADASA là phá bỏ các hàng rào ngăn cách giữa biệt thự này với biệt thự kia, tạo ra một không gian liên thông giữa các biệt thự với nhau. Hàng rào bên ngoài 13 di sản kiến trúc này được làm “mềm” để chuẩn bị cho các hoạt động văn hóa hướng đến cộng đồng sau này.

Trong không gian 13 căn biệt thự cổ kính, CADASA đã thành lập một quán cà phê sách mang tên Hoa violet ngày thứ Tư (tên một truyện ngắn của nhà văn Pháp André Mauroix nổi tiếng). Tại khuôn viên quán cà phê sách này, các hoạt động văn hóa đã diễn ra thu hút sự quan tâm của người Đà Lạt và du khách. Chỉ mới mở cửa từ tháng 12/2009 đến nay, nhưng cà phê sách đã làm được, như: triển lãm tranh của họa sĩ Lê Bá Đảng, Hoàng Như Thủy An; triển lãm nhiếp ảnh Hà Nội xưa, Đà Lạt xưa; của các nghệ sĩ nhiếp ảnh như: MPK, CLB Hải Âu... Gần đây nhất là đêm thơ Nguyễn Duy (ngày 3/4) trong sương mù và ánh lửa bập bùng trên nền cỏ rừng và dưới bóng thông xanh thơm mát.

“Chúng tôi không muốn các di sản này lại lọt vào tay người ngoại quốc một lần nữa nên đã ra sức đầu tư. Một không gian văn hóa Pháp được người Việt quản lý để người Việt thụ hưởng tạo thành một giá trị lợi nhuận khổng lồ không thể đo đếm được” - ông Hùng khẳng định.

Thanh Kiều
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN