thethaovanhoa.vn

Lyon thẳng tiến Champions League: Lời tạ lỗi muộn mằn

04/05/2010 11:40 GMT+7

Sau thảm bại với tỉ số chung cuộc 0-4 trước Bayern ở bán kết Champions League, Lyon đã trở lại Ligue 1 với lời tạ lỗi tốt nhất có thể: Giành chiến thắng trong trận cầu 6 điểm với Montpellier

(TT&VH) - Sau thảm bại với tỉ số chung cuộc 0-4 trước Bayern ở bán kết Champions League, Lyon đã trở lại Ligue 1 với lời tạ lỗi tốt nhất có thể: Giành chiến thắng trong trận cầu 6 điểm với Montpellier và tiến sát đến vị trí dự Champions League mùa sau, với 2 điểm ít hơn Lille, nhưng vẫn còn trong tay một trận chưa đấu (hoãn trận gặp Monaco ở vòng 34 để tập trung cho 2 lượt trận bán kết Champions League gặp Bayern). Chiến thắng đầu tiên sau 5 trận liên tiếp chỉ biết hòa và thua trên mọi mặt trận.

Lyon hạ Montpellier 1-0, ảnh  Reuters
Nhân vật tâm điểm trong chiến thắng này lại là Michel Bastos: Sau một hat-trick vào lưới Sochaux ở vòng 25, những bàn thắng đầu tiên trong giai đoạn lượt về, tiền vệ người Brazil đã nổ súng 3/4 trận gần đây ở Ligue 1, và cả 3 đều mang ý nghĩa quyết định. Đó là 2 bàn mở tỉ số trong các chiến thắng 2-0 trước Grenoble ở vòng 30 và Rennes (2-1, vòng 31), và bây giờ là pha lập công mang về trọn vẹn 3 điểm trước Montpellier, với pha dứt điểm chân trái chính xác sau pha chuyền bóng tầm xa của… thủ thành Hugo Lloris.

Đó có thể xem là một lời tạ lỗi của cá nhân Bastos, người đã chơi cực tồi ở cả 2 lượt trận bán kết Champions League trươc Bayern (đặc biệt là lượt về, với một cú đệm bóng trượt khung gỗ đáng tiếc từ cự ly chỉ khoảng 5 mét). Và chiến thắng này không những là một lời xin lỗi chân thành của Lyon đến các CĐV của họ, mà còn giúp họ tiến một bước dài trên hành trình tái chiếm lại vị trí dự Champions League mùa sau. Cần phải biết rằng trước thất bại này, Montpellier đang là đội bóng có thành tích sân nhà tốt nhất Ligue 1 (11 thắng, 4 hòa và 2 thua), và nếu nhìn hình ảnh thảm hại của Bordeaux sau thất bại ở chiến dịch Champions League, và những hình ảnh buồn bã không kém của các cầu thủ Lyon (Lisandro thậm chí đã bật khóc) sau thảm bại trước Bayern, khó ai nghĩ đội quân của Claude Puel lại có thể đứng dậy một cách nhanh chóng như thế.

Và trong khi kình địch Bordeaux thậm chí có nguy cơ không được dự Cúp châu Âu mùa sau, thì Lyon hiện tại vẫn còn toàn quyền tự quyết tương lai của chính mình. Nếu họ chiến thắng trong cả trận đá bù vòng 34 với Monaco và trận gặp Auxerre ở vòng sau, việc chiếm lại suất vào thẳng vòng bảng Champions League mùa sau không phải là mục tiêu xa vời.


PV

Kết quả vòng 35

Grenoble – PSG               4-0

Monaco – Le Mans        1-1

Auzzerre – Marseille       0-0

BordeauxToulouse     1-0

Boulogne – Nice             3-3

LilleNancy                    3-1

Rennes – Sochaux           1-2

St. Etienne – Lens           1-4

VA – Lorient                    0-0

Montpellier – Lyon         0-1

Chân sút hàng đầu

15 bàn  - Gameiro (Lorient), Niang (Marseille)

14 bàn - Nene (Monaco) 

* Lịch vòng 36

Thứ năm (6/5):  0h00: Lens – Grenoble (2-1), Lyon – Auxerre (3-0), Nice – Bordeaux (0-4), PSG – VA (3-2), Sochaux – Montpellier (0-2), Toulouse – Lille (1-1), Boulogne – St. Etienne (1-0), Lorient – Monaco (0-2), Nancy – Le Mans (1-2); 02h00: Marseille – Rennes (1-1).

(trong ngoặc là tỷ số lượt đi)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN