thethaovanhoa.vn

Liverpool khủng hoảng: Cần một cuộc cách mạng toàn diện

04/05/2010 14:52 GMT+7

Mùa giải đã kết thúc đối với Liverpool sau khi đội trưởng Steven Gerrard tung đường chuyền về như đặt để Drogba sút tung lưới Pepe Reina. Đó là một Liverpool cam chịu, mệt mỏi, và phó mặc cho số phận.


(TT&VH) -Mùa giải đã kết thúc đối với Liverpool sau khi đội trưởng Steven Gerrard tung đường chuyền về như đặt để Drogba sút tung lưới Pepe Reina. Đó là một Liverpool cam chịu, mệt mỏi, và phó mặc cho số phận. Điều người ta trông chờ bây giờ là liệu sẽ có một thay đổi tích cực nào trong mùa hè này?

Nỗi buồn của Gerrard, ảnh  Getty
Đối với nhiều cầu thủ Liverpool, và cả Benitez nữa, mùa giải đã kết thúc từ trước đó một ngày. Đó là khi cả Man City và Tottenham lần lượt giành chiến thắng ở những trận đấu sớm, chấm dứt hy vọng mong manh về một suất dự Champions League của đội chủ sân Anfield. Liverpool đã bước vào trận đấu với ChelseaMadrid loại ở bán kết. Vị trí thứ 4 không thể với tới, tụt xuống thứ 8 thì lại càng không. Và cho dù xếp thứ 5 hay thứ 7 thì Liverpool cũng sẽ tham dự Europa League mùa sau (do Portsmouth không thể dự thông qua đường cúp FA, nên đội thứ 7 Premier League được nhận suất này). Vậy họ chiến đấu vì cái gì ở Anfield? Niềm tự hào ư, vô nghĩa! Chiến thắng thậm chí còn là một sự tiếp tay để M.U xô đổ kỷ lục họ đã sở hữu suốt hơn 2 thập kỷ qua. trong bối cảnh họ không biết chiến đấu vì cái gì. Đấu trường châu Âu chỉ còn lại sự tiếc nuối sau khi họ bị Atletico

Tối qua qua, Hull City đã chính thức xuống hạng sau trận hòa 2-2 trên sân Wigan. Và chuyến làm khách của Liverpool tới sân KC giữa tuần này là trận đấu vô nghĩa nhất đối với cả hai. Không biết sẽ có bao nhiêu liverpudlian đủ tình yêu và sự kiên nhẫn để đi theo đội bóng và tiếp tục cổ vũ, dù câu hát quen thuộc của họ vẫn là "You'll never walk alone". Điều người ta quan tâm bây giờ chính là những gì diễn ra trong mùa hè, từ chiếc ghế HLV, tương lai của các trụ cột, hay to tát hơn là một cuộc cách mạng để thay đổi một cách tích cực hơn.



Cách mạng, nhưng từ đâu?

Rafa Benitez từ chối trả lời mọi câu hỏi liên quan đến việc Juventus đang chào mời, nhưng vẫn ra rả chỉ trích những ông chủ người Mỹ về chính sách chuyển nhượng, và tuyên bố rằng mình đã không được giữ lời hứa, dẫn đến thất bại vừa qua. Trong tuần này, ông sẽ có cuộc gặp gỡ với tân chủ tịch Martin Broughton, và kết quả cuộc nói chuyện này sẽ có tính chất quyết định đến tương lai của vị HLV này, trong đó vấn đề quan trọng nhất được bàn đến là việc đền bù hợp đồng, trong trường hợp Liverpool sa thải Benitez.

Không ai phủ nhận Benitez đã mang lại những gì cho Liverpool. Với 1 danh hiệu Champions League, 1 cúp FA, 1 siêu Cúp Anh, 1 siêu cúp châu Âu, ông chắc chắn là một trong những HLV thành công nhất ở Anfield. Nhưng với một loạt những bản hợp đồng không thành công (trừ Torres), ông cũng là kẻ tiêu xài hoang phí nhất trên thị trường chuyển nhượng (dù vẫn luôn miêng chê các ông chủ keo kiệt). Và với những gì diễn ra ở mùa giải này, có thể thấy chu kỳ thành công của Benitez đã kết thúc thực sự. Benitez đã nhiều lần chơi trò mèo vờn chuột với cảm xúc của các fan, và không ít người từng đặt niềm tin nơi ông. Nhưng sau một mùa giải tồi tệ như thế này thì sự kiên nhẫn cũng đã có giới hạn.

Trong mùa giải này, đã có nhiều lần, đội trưởng Gerrard và chân sút số một Fernando Torres chỉ trích sự dè dặt trong chi tiêu của đội nhà, và khẳng định họ sẽ cần ít nhất 4, 5 cầu thủ chất lượng nữa. Có thể thông cảm với những cánh chim cô đơn và mệt mỏi ấy. Khi Torres lại phải đánh bạn với bệnh viện, còn Gerrard rệu rã đến mức mắc sai lầm chết người như ở trận đấu vừa qua thì có thể thấy rằng sức chịu đựng và lòng trung thành của họ đang bị thử thách dữ dội. Viễn cảnh phải thi đấu ở một giải đấu hạng hai như Europa League rõ ràng không xứng với tài năng và công sức của bộ đôi này. Nên nhớ, Man City đang vẫy gọi Torres, còn Gerrard vẫn đang được mời chào đến Madrid.

           

Tuấn Cương

 

Trắng tay toàn diện


Premier League: Chưa có mùa giải nào, Liverpool thua nhiều trận đến như thế ở Premier League (11 trận). Hiện tại, họ đang xếp thứ 7 với 62 điểm, kém Aston Villa 2 điểm, và chính thức tan mộng vào tốp 4. Thậm chí vị trí thứ 6 cũng không thể tự quyết ở vòng đấu cuối cùng.


Champions League: Rơi vào một bảng đấu không quá khó, nhưng Liverpool vẫn chỉ xếp thứ ba với 7 điểm, dưới Lyon (15) và Fiorentina (13), và chỉ xếp trên mỗi chú lùn Debreceni (0). Thầy trò Benitez đã bị đẩy xuống sân chơi thấp hơn Europa League.

Europa League: Những tưởng đấu trường cấp thấp hơn sẽ là một cơ hội để Liverpool có một danh hiệu, song đội bóng này vẫn phải dừng bước tại vòng bán kết, sau khi bị Atletico Madrid loại vì luật bàn thắng sân khách.


FA Cup: Đây là một giải đấu đáng quên của Liverpool. Chỉ phải gặp đội bóng hạng dưới Reading ở vòng 3, song thầy trò Benitez đã bị loại thẳng cẳng sau thất bại 1-2 ở trận đá lại trên sân Anfield.

Cúp Carling: Sau khi loại Leeds ở vòng ba, Liverpool không thể đi xa nữa vì đụng đối thủ rắn Arsenal tại vòng 4 (thua 1-2)


HỒ SƠ: Phán quyết ở vòng cuối


Đây không phải là lần đầu tiên chức VĐ Premier League chỉ được quyết định ở vòng cuối. Đã có 4 lần như thế xảy ra trong lịch sử và đều có mặt M.U. Nhưng trong cả 4 lần ấy, đội đứng đầu trước vòng cuối sau đó đã vô địch.

 

1. Mùa 1994-1995

Trước vòng cuối:  Blackburn - 89 điểm (hiệu số +42); Manchester United - 87 điểm (hiệu số +49).

 

Mùa giải mà Eric Cantona bị treo giò 8 tháng vì cú kung-fu. Hy vọng vô địch của M.U mùa ấy thậm chí bi quan hơn cả hiện tại. Bước vào vòng cuối, M.U kém đội đầu bảng Blackburn đến 2 điểm. M.U tất nhiên phải thắng West Ham trong khi cầu mong Liverpool đánh bại Blackburn tại Anfield. Không như đêm Chủ nhật vừa qua, Liverpool đã "chơi đẹp", đánh bại Blackburn 2-1 (thời điểm ấy, họ không lo ngại kỷ lục bị phá vỡ). Nhưng M.U đã không hoàn thành công việc của mình, bị West Ham cầm hòa 1-1 ở Upton Park trong trận đấu mà Andy Cole bỏ lỡ 2 cơ hội mười mươi.

 

Vị trí cuối cùng: Blackburn - 89 điểm; Manchester United - 88 điểm.

Vô địch: Blackburn

 

2. Mùa 1995-1996

Trước vòng cuối: Manchester United - 79 điểm (+35); Newcastle United - 77 điểm (+29).

 

Màn ngược dòng vĩ đại nhất trong lịch sử Premier League. Đến tháng 1/1996, Newcastle vẫn còn bỏ xa M.U đến 12 điểm. Nhưng M.U đã tăng tốc trong giai đoạn 2 và đến vòng cuối thì hơn đối thủ 2 điểm. Chỉ cần hòa ở Middlesbrough là M.U vô địch trong khi Newcastle phải thắng trước Tottenham. M.U thậm chí "vượt chỉ tiêu", giành chiến thắng 3-0 ở Riverside còn Newcastle bị cầm hòa trước Spurs trên sân nhà.

 

Vị trí cuối cùng: Manchester United - 82 điểm; Newcastle United - 78 điểm

Vô địch: Manchester United

 

3. Mùa 1998-1999

Trước vòng cuối: Manchester United - 76 điểm (+42); Arsenal - 75 điểm (+41)

 

Bị Arsenal lật ngôi ở mùa trước đó, M.U quyết tâm phục thù. Ở Cúp FA, họ giành chiến thắng ngoạn mục trước chính Arsenal ở vòng bán kết, nhờ bàn thắng đi vào lịch sử của Ryan Giggs. Ở Premier League là khoảng cách 1 điểm cho đến vòng cuối. M.U đã thắng Tottenham 2-1 trên sân nhà, tự quyết định số phận của mình còn chiến thắng của Arsenal trước Aston Villa đã trở nên vô nghĩa. Mùa ấy, M.U đã hoàn thành cú ăn ba.

 

Vị trí cuối cùng: Manchester United - 79 điểm; Arsenal - 78 điểm

Vô địch: Manchester United

 

4. Mùa 2007-08

Trước vòng cuối: Manchester United - 84 điểm (+56); Chelsea - 84 điểm (+39)

 

Chelsea của Avram Grant đã nỗ lực chạy nước rút trong chặng cuối và đến vòng 37 thì cân bằng được điểm số. Nhưng M.U có lợi thế về hiệu số bàn thắng - bại, bỏ xa Chelsea đến 17 bàn. M.U đã vượt qua Wigan 2-0 trong khi Chelsea bị Bolton cầm hòa 1-1 ở sân nhà.

 

Vị trí cuối cùng: Manchester United - 87 điểm; Chelsea - 85 điểm

Vô địch: Manchester United


Đ.L



 

 

 


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN