Khả năng Benitez rời Anfield: Chỉ còn vấn đề bồi thường hợp đồng
03/05/2010 11:50 GMT+7
Daily Mail ngày 2/5 đưa tin HLV Liverpool Rafael Benitez sắp ký hợp đồng có thời hạn 4 năm với Juventus trong vài ngày tới.
(TT&VH) - Daily Mail ngày
2/5 đưa tin HLV Liverpool Rafael Benitez sắp ký hợp đồng có
thời hạn 4 năm với Juventus trong vài ngày tới. Những nguồn tin từ Turin cho biết ban lãnh
đạo Juventus đã gặp mặt người đại diện của Benitez tối 30/4 để thảo luận
về việc bồi thường hợp đồng cho HLV người TBN và kéo ông
rời Anfield. Juventus sẽ phải trả khoản tiền kha khá nếu muốn
Benitez kết thúc hợp đồng trước thời hạn. HLV của Liverpool còn lại 4 năm
trong hợp đồng và nếu ông làm cách nào khiến đội bóng
áo đỏ sa thải mình, ông sẽ nhận được khoản bồi thường
có thể lên đến 15 triệu bảng, tương đương với mức lương trong 4
mùa.
Benitez, như một lời chia tay, ảnh Reuters
Phía Juventus
cho rằng họ cần chi ra 5 triệu bảng tiền giải phóng Benitez
và trả thêm mức lương khoảng 16 triệu bảng trong 4
năm để đưa HLV người TBN tới Delle Alpi thay thế HLV đang nắm
tạm quyền Alberto Zaccheroni. Vụ thương lượng cần sớm được dàn xếp bởi trong
một mùa hè diễn ra World Cup, Benitez phải sớm có mặt ở Ý để chuẩn bị cho các
vụ chuyển nhượng, quá trình tái thiết CLB cũng như chuẩn bị cho mùa giải mới.
So với lúc mới
đến, tình hình Liverpool lúc Benitez chuẩn bị ra đi còn tệ hại hơn, dù ông
đã kịp mang về Anfield một danh hiệu Champions League và một Cúp FA.
Mùa giải này kết thúc trong thất vọng khi đội bóng áo đỏ bị loại khỏi
mọi giải đấu cúp mà họ tham dự, mới nhất là ở Europa
League, trước Atletico Madrid tại vòng bán kết. Liverpool chính thức không thể
đoạt vé dự Champions League mùa tới sau thất bại 0-2 trước Chelsea đêm qua. Chính bản thân Benitez cũng
thừa nhận rằng ông còn ở lại Anfield chỉ vì sự ủng
hộ từ các CĐV, những người luôn đứng về phía ông, kể cả lúc khó khăn
nhất.
Nhiều người tin
rằng việc thay đổi HLV cũng không giúp ích gì cho đội bóng trong
thời điểm này, và không phải là họ không
có lý. Thực tế cho thấy Liverpool đang bị bỏ lại phía sau về mặt tài
chính và khả năng đầu tư trên thị trường chuyển nhượng khi so sánh với M.U, Chelsea hay thậm chí là
Arsenal. Đó là chưa kể sự nổi lên của những thế lực mới như Tottenham hay ManCity.
Trước kia, khi
được hỏi về khả năng tiếp tục gắn bó với Anfield, Benitez luôn
bày tỏ rằng ông muốn ở lại đó “trong nhiều năm nữa”,
nhưng ngày 2/5, lần đầu tiên HLV người TBN đã từ chối xác nhận thông
tin về tương lai của ông. “Tôi quyết định gia hạn: hợp đồng
với CLB vì tôi có một đội hình mạnh và những lời hứa tăng
cường lực lượng, nhưng rốt cuộc mọi chuyện xảy ra không đúng như thế”.
Benitez đã
tỏ ra chân thành và trong lúc có không ít người chỉ trích
ông đã hủy hoại Liverpool vì chính sách chuyển nhượng sai lầm với việc gom
góp về Anfield những cầu thủ bị cho là loại hai
như Jermain Pennant, Andriy Voronin, Andrea Dossena, Philipp Degen
và nhiều người khác nữa, họ đã bỏ qua sự thật rằng ông cũng tận dụng gần
như tối đa nguồn lực mà mình có trong tay. Đó là chưa kể, nếu tin vào những gì
báo chí nói, Benitez từng có cơ hội dẫn dắt Real Madrid, nhưng đã từ chối để
tiếp tục gắn bó với Anfield.
Lòng trung thành
của Benitez với CLB mà ông làm việc là điều có thật. Chủ tịch
Andrea Agnelli của Juventus đã có một đề nghị can đảm với Fabio
Capello, HLV ĐT Anh, nhưng bị từ chối, trước khi quay sang Benitez.
Agnelli rõ ràng rất quyết tâm với cuộc theo đuổi này khi ngoài mức lương
hấp dẫn, ông còn công khai đề nghị một ngân sách chuyển nhượng 75 triệu
bảng để Benitez đưa Juventus trở lại với thời hoàng kim. Sẽ thật
dễ dàng để HLV người TBN gật đầu đồng ý, nhưng lúc này đây, ông
vẫn còn hy vọng Liverpool sẽ có những ông chủ mới chịu chi
như tạiCity
of Manchester hay StamfordBridge.
Khi đó, Benitez sẽ vui lòng ở lại với CLB mà ông yêu mến và được
yêu mến.