thethaovanhoa.vn

B.BD – K.KH 4 – 0: Lấm lưng trắng bụng

03/05/2010 08:32 GMT+7

Không những để thua đến 4 bàn không gỡ, K.KH còn phải chịu thiệt thòi, khi trung vệ Hoàng Đức phải nhận thẻ đỏ rời sân (thẻ vàng thứ 2, phút 62).

* Bàn thắng: Anh Đức 23’, Hoàng Vương 56’, Philani 82’, 90+1’

(TT&VH) - Không những để thua đến 4 bàn không gỡ, K.KH còn phải chịu thiệt thòi, khi trung vệ Hoàng Đức phải nhận thẻ đỏ rời sân (thẻ vàng thứ 2, phút 62).

Anh Đức một lần nữa thể hiện phong độ làm bàn tuyệt vời, với cú đánh đầu dũng mãnh sau đường chuyền của Quang Thanh. Đây là bàn thứ 3, sau 2 trận gần nhất tại V-League và là pha lập công thứ 4, ở 3 trận cho B.BD, trên tất cả các đấu trường. Nếu như vòng 9 với Navibank.SG, Anh Đức là người đóng đinh số phận trận đấu với cú đúp về cuối trận, thì lần này, Đức “Eto’o” lại là người khai thông thế bế tắc. Giữa tuần trước, Anh Đức cũng đã nổ súng trong trận cầu thủ tục với Victory FC (Maldives), khuôn khổ AFC Cup 2010.



B.BD (phải) đang thể hiện một phong độ rất cao. Ảnh: Quang Nhựt

Có thể nói, bàn thắng của Anh Đức rất quan trọng, vào thời điểm mà đội chủ nhà không có một thế trận thực sự thuận lợi. Cởi bỏ được sức ép, B.BD bắt đầu chơi với đúng phong thái của mình. Hoàng Vương lạnh lùng nâng tỷ số lên 2 – 0 từ chấm phạt đền, sau khi Philani bị đốn ngã, trước khi cầu thủ chơi hay nhất trận Philani cũng kịp ghi riêng cho mình cú đúp trong 10 phút cuối trận. B.BD có chiến thắng thứ 4 liên tiếp, dưới triều đại tân HLV Đặng Trần Chỉnh, và đang có 19 điểm (bằng với HN T&T, đội đã để thua LS Thanh Hóa 1 – 2 ở vòng đấu này, đồng thời chỉ thua đội đầu bảng SHB.ĐN 2 điểm).

Với 3 bàn tại sân Thống Nhất (thắng ngược Navibank.SG 3 – 1), 4 lần sút tung lưới Selangor FC ở Bình Dương (lượt trận áp chót AFC Cup 2010), thêm chiến thắng 5 sao trên sân của Victory FC và bây giờ là 4 – 0 trước K.KH, B.BD đã ghi tới 16 bàn thắng trong 4 trận đấu ấy. Một con số đáng để mọi đối thủ sắp tới của họ phải ngước nhìn và thán phục. Nó là đòn cảnh tỉnh thực sự cho SHB.ĐN, đối thủ ở cả 2 trận đấu sắp tới, trong khuôn khổ vòng 11 V-League và vòng 1/8 AFC Cup 2010.
 

K.KH chỉ còn biết tự trách mình, khi đã quá phung phí các cơ hội, để rồi phải lãnh đạn. Đó là kịch bản chung với hầu hết các đối thủ gần đây của nhà cựu vô địch B.BD: tấn công nhiều, không ghi bàn và thảm bại. Đội bóng phố biển đã phần nào hiện bộ mặt của đội bóng chỉ “khôn nhà dại chợ” và chưa xứng tầm kẻ chinh phục danh hiệu. Một bài học để đời cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn, kể từ ngày K.KH thúc thủ 1 – 5 trên sân của HN T&T (vòng 2).

THẢO NGUYÊN
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN