Thắng trận trước HP.HN vào những phút cuối, SHB.Đà Nẵng đã lên ngôi đầu BXH. Trái tim của Lê Huỳnh Đức có lẽ đã “nhảy Hip-hop” trong trận cầu kịch tính trên sân Hàng Đẫy.
(TT&VH Online) - Thắng trận trước HP.HN vào những phút cuối, SHB.Đà Nẵng đã lên ngôi đầu BXH. Trái tim của Lê Huỳnh Đức có lẽ đã “nhảy Hip-hop” trong trận cầu kịch tính trên sân Hàng Đẫy.
Gần như suốt 90, ông Huỳnh Đức đứng ra sát đường biên để hò hét, chỉ đạo các học trò trong từng pha bóng. Có những thời điểm tưởng như bất lực, rồi ông thầy trẻ của SHB.Đà Nẵng nhẩy cẫng lên ăn mừng như một đứa trẻ ở phút cuối cùng của trận đấu, Huỳnh Đức đã phải “chịu đựng” sự tra tấn về thần kinh ở trận đấu này. 3 điểm, ngôi đầu bảng, đó mới chỉ là niềm vui nho nhỏ, hành trình đầy khó khăn gian khổ vẫn đang chờ đợi đội bóng sông Hàn ở phía trước.
Thầy trò Lê Huỳnh Đức suýt thua tại Hàng Đẫy
“Chúng tôi đã chấn thương mất phân nửa đội hình, SHB.Đà Nẵng không có được trạng thái thể lực tốt nhất ở trận đấu này. Những cầu thủ trụ cột chấn thương, và đó là cơ hội cho những cầu thủ trẻ. Tôi đã rất kì vọng vào Minh Tuấn, và cậu ấy đã có một bàn thắng đẹp mắt ở trận đấu này”, Huỳnh Đức đã phát biểu như vậy sau trận đấu.
Nhà ĐKVĐ ra trận với một nửa đội hình “vừa đá vừa đau”, nên dễ hiểu vì sao họ không thể chiếm được ưu thế, thậm chí còn bị ép ngược trước đối thủ là một đội bóng vừa lên hạng HP.HN. Nguyễn Rogerio trở lại sau chấn thương, đội trưởng Quang Cường nằm sân vì chuột rút. Thậm chí, những phút cuối, đội bóng sông Hàn chỉ đá với 10 người khi Quốc Anh không thể thi đấu tiếp nhưng SHB.Đà Nẵng đã hết quyền thay người. Nói một cách hình ảnh, “mãnh hổ” SHB.Đà Nẵng bị cùn móng vuốt, nhưng đang trong cơn đói nên vẫn vờn cho con mồi say đòn rồi hạ gục.
Gaston Merlo dù mỏi mệt nhưng vẫn kịp thể hiện phẩm chất của một “sát thủ” khi tận dụng thành công cơ hội để mở tỉ số ngay phút thứ 3 của trận đấu. Thế nhưng, không ai ngờ, thầy trò ông Thành Vinh đã dám từ bỏ lối chơi “cò cưa” quen thuộc và mạnh dạn tấn công trực diện khiến hàng thủ SHB.Đà Nẵng liên tục phạm phải sai lầm. John Krause rồi Eduardo ghi bàn đưa HP.HN vượt lên dẫn trước. Tiền vệ số 7 Thanh Trung tiếp tục nâng tỉ số lên 3-1 cho HP.HN. Đội bóng chủ nhà còn có thể ghi thêm những bàn thắng nữa, nếu như tiền đạo chủ lực Timothy với cái bụng phệ của họ không quá vô duyên và thiếu sắc bén trong những pha dứt điểm cuối cùng. SHB.Đà Nẵng tưởng chừng như đã phải nhận một thất bại trên sân Hàng Đẫy.
"Gà son" Minh Tuấn ghi dấu ấn bằng một bàn thắng đẳng cấp
Thế nhưng trong cơn khốn khó, sức trẻ của đội bóng sông Hàn đã lên tiếng đúng lúc. “Lúa non chín sớm” Hà Minh Tuấn đã tạo được dấu ấn đậm nét với cú sút đẹp mắt gỡ hòa 3-3 ở những phút cuối trận. Số phận còn ưu ái SHB.Đà Nẵng hơn khi Hernandez có bàn thắng ấn định chiến thắng 4-3 khi kim đồng hồ chỉ đến phút bù giờ thứ 3 của trận đấu. Một trận cầu kịch tính, SHB.Đà Nẵng có lẽ phải cảm ơn thần may mắn, còn HP.HN chỉ còn biết trách chính mình khi không đủ bản lĩnh nắm giữ những lợi thế mà mình có được.
HN T&T đã bất ngờ thất thủ trên sân Thanh Hóa, vì vậy SHB.Đà Nẵng tạm thời lên ngôi đầu bảng sau thắng lợi. Bầu Hiển tươi cười xuống sân chúc mừng và thưởng thêm cho SHB.Đà Nẵng 200 triệu. Thế nhưng, cũng qua đó, người ta lại thấy được đội bóng sông Hàn sẽ khó khăn thế nào trong cuộc đua đến ngôi VĐ với chính “người anh em “ HN T&T của mình. Phía trước SHB.Đà Nẵng sẽ là trận đấu đầy khó khăn ở vòng 2 AFC Cup với B.Bình Dương, đội cũng vừa “lên tiếng” với chiến thắng đậm 4-0 trước đối thủ “ngổ ngáo” K.Khánh Hòa.
Thầy trò Lê Huỳnh Đức vẫn đang “bơi ngược dòng” đầy vất vả, với một đôi chân mệt mỏi, 3 điểm có được trước HP.HN cùng ngôi đầu bảng quả thực là một “liều doping tinh thần” kịp lúc.
Bài & ảnh: Trần Uy Vũ