
Leonardo sẽ rời Milan cuối mùa
Theo tờ Corriere dello Sport, số phận của Leonardo ở Milan đã được định đoạt sau một tuyên bố tàn nhẫn của Silvio Berlusconi: “Leonardo sẽ rời Milan vào cuối mùa”.
(TT&VH) - Theo tờ Corriere dello Sport, số phận của Leonardo ở Milan đã được định đoạt sau một tuyên bố tàn nhẫn của Silvio Berlusconi: “Leonardo sẽ rời Milan vào cuối mùa. Anh ta là một gã cứng đầu bướng bỉnh và là kẻ phải chịu trách nhiệm chính cho thành tích bết bát của Milan hiện tại Các cuộc thương lượng để tìm một HLV mới đang được tiến hành”.
Chỉ vài giờ sau, cho dù CEO Adriano Galliani đã lập tức đăng đàn phủ nhận thông tin ấy trên kênh truyền hình Sky Sport 24: “Tôi không tin ông ấy muốn Leonardo rời Milan”, thì thông tin Leonardo trở thành nạn nhân mới nhất của thói đồng bóng từ Berlusconi đã đủ gây ra cơn địa chấn lớn. Thông tin ấy đến vào thời điểm Milan vừa trải qua 2 thất bại liên tiếp (3 trận không thắng), vị trí thứ 3 đang bị chính Sampdoria đe dọa, còn giấc mơ Champions League bỗng chốc bị đe dọa bởi Palermo, đội hiện tại chỉ còn kém Milan 6 điểm. Thế nhưng xét tổng thể, với một mùa giải mà Milan đã mất đi những biểu tượng cả về chuyên môn (Kaka) lẫn tinh thần (sự ra đi của Ancelotti và việc Paolo Maldini treo giày), không hiểu là Berlusconi còn muốn gì nữa?
Leonardo sẽ rời Milan vào cuối mùa, ảnh AFP Tổng hành dinh của Milan vẫn phủ nhận tuyên bố này, thế nhưng với một câu trích dẫn chi tiết như thế, rất khó tin rằng đó không phải là lời của Ngài Thủ tướng Italia. Mặt khác, những thông tin về sự rạn nứt giữa mối quan hệ Berlusconi – Leonardo vốn đã không hiếm trên trang báo Italia thời gian gần đây, mà điển hình là thông tin Leonardo sẽ quay trở về Brazil để tham gia một chân trong BTC World Cup 2014. Người thay thế anh, ngoài những nhân vật mà Berlusconi đã nói rằng “đang xúc tiến thương lượng”, có thể là Fillipo Galli, một hình mẫu không có nhiều khác biệt so với chính Leonardo. Đó là một cái vòng luẩn quẩn: Sau kỷ nguyên của Carlo Ancelotti, một mẫu HLV có khả năng vừa chấp nhận thói đồng bóng của ông chủ, vừa đảm bảo được những thành công nhất định cho đội bóng, là một thời kỳ mà những HLV trẻ “cây nhà lá vườn” được Berlusconi dựng lên để làm bình phong cho những thất bại nhãn tiền của mình.
Nếu Leonardo rời đi, chắc chắn tương lai của Milan mùa tới cũng không có gì sáng sủa hơn, nếu Berlusconi vẫn sử dụng đội bóng như một con bài chính trị, và các HLV, cầu thủ trở thành những con tốt thí. Sau Ancelotti là Leonardo. Từ một đội bóng vươn lên đỉnh cao châu Âu năm 2007, Milan bị đánh bại tan tác khỏi vòng bảng Champions League mùa này sau thất bại kỷ lục 2-7 sau 2 lượt đi về trước M.U. Scudetto được nhắc đến trong suốt tháng 3 đã vỡ vụn, và mở ra một thời kỳ đen tối mới?
P.A
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN