Mặc cho thời tiết có "đỏng đảnh" thế nào thì các anh vẫn ngày ngày vén sương mù, luồn rừng để ngăn chặn tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho đồng bào và Tổ quốc.
(TT&VH Online) - Chớm hè, khí hậu ở vùng đất Tây Tiến, xứ Thanh đang dần trở nên khắc nghiệt hơn. Sáng sớm, trời se lạnh ẩm ướt, sương mù phủ kín mặt đất. Trưa đến, trời nắng hanh hao và gió Lào thổi khô rát mặt người.
Mặc cho thời tiết có "đỏng đảnh" thế nào thì các anh vẫn ngày ngày vén sương mù, luồn rừng để ngăn chặn tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho đồng bào và Tổ quốc.
Chúng tôi đang nhắc đến những chiến sĩ biên phòng Trạm kiểm soát liên nghành Mường Lý, huyện Mường Lát thuộc Đồn Biên phòng 493 tỉnh Thanh Hóa.
Không ngại hiểm nguy...Cách trung tâm huyện khoảng 40 kilômét đường rừng, Mường Lý là xã duy nhất không có nước sạch sinh hoạt, không điện lưới quốc gia, không đường ô tô vào bản và không có sóng liên lạc phát thanh truyền hình. Nói đến những cái nhất thì vùng đất này là nơi xa nhất, nghèo đói nhất và mất ổn định nhất tỉnh Thanh Hóa.
Theo ông Đinh Xuân Đại, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mường Lý thì nơi đây tiềm ẩn rất nhiều loại tội phạm nguy hiểm về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đặc biệt là vấn đề nghiện hút, buôn bán, sử dụng trái phép chất ma túy. Cả xã hiện có 42 con nghiện và gần 50 đối tượng đang thi hành án tù về tội buôn bán trái phép chất chất ma túy. Không những thế, Mường Lý còn là vùng trọng điểm về tôn giáo và phản động. Không ít kẻ đã lợi dụng sự kém hiểu biết của đồng bào dân tộc để truyền đạo trái phép, lôi kéo họ vượt biên sang Lào theo Phỉ chống lại chế độ Xã hội chủ nghĩa ở nước ta và nước bạn Lào. Chính vì vậy công tác an ninh ở đây trở nên đặc biệt quan trọng đối với cuộc sống người dân và sự bình ổn của đất nước.
Một góc Mường Lý Xuất phát từ thực tế này, cách đây 3 năm, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã đề nghị lực lượng Bộ đội biên phòng thành lập Trạm kiểm soát liên nghành Mường Lý gồm công an, Huyện đội và bộ đội biên phòng nhằm mục đích bảo vệ sự bình yên và phát triển cho vùng giáp ranh biên giới này. Nhưng do điều kiện ở Mường Lý quá khó khăn nên đến giờ chỉ có các chiến sĩ biên phòng 493 đóng quân và hoạt động trên địa bàn.
Hàng ngày, các anh phải vượt mấy chục cây số đường rừng vào các bản vùng sâu như Sài Khao, Chiềng Nưa để giám sát tình hình an ninh, tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng ta cho đồng bào dân tộc, vận động người dân không tham gia sinh hoạt vào các nhóm đạo chưa được nhà nước công nhận như Nhân hữu cơ đốc hay Tin lành miền bắc...
Đối với các chiến sĩ trạm biên phòng Mường Lý, công tác phòng chống ma túy được coi là nhiệm vụ khó khăn nhất. Tội phạm ma túy nơi đây đặc biệt nguy hiểm, chúng không những rất liều lĩnh chống cự lại sự kiểm soát của lực lượng an ninh mà còn lợi dụng phong tục tập quán của đồng bào dân tộc để tiến hành các thủ đoạn vận chuyển ma túy.
Chúng sử dụng phụ nữ và trẻ em làm phương tiện cất giấu ma túy và thường xuyên tập hợp người dân kéo lên trạm phản đối việc kiểm tra, khám xét.
Nhiều câu chuyện dở khóc dở cười đã xảy ra trong quá trình làm nhiệm vụ của các chiến sĩ biên phòng. "Một tháng dăm ba lần người dân tổ chức kéo nhau lên trạm biểu tình bộ đội khám xét, yêu cầu bộ đội mổ chó đãi bà con, rồi xin tiền để đổ xăng xe về là chuyện thương tình. Phép vua thua lệ làng, nhiều khi căng thẳng quá, bộ đội cứ thế mà chấp hành dân thôi", Anh Nguyễn Đức Việt, Trạm trưởng trạm biên phòng Mường Lý cho biết.
Khi binh nghiệp là sự nghiệp
Chiều về trên vùng rừng núi Mường Lý, thời tiết tháng 3 se se lạnh khiến cho ngôi nhà gỗ rộng rãi treo trên lưng đồi càng trở nên hoang vắng hơn. 3 trong số 5 chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nằm vùng trong bản, câu chuyện của 2 chiến sĩ còn lại bỗng nhiên lắng xuống khi tôi nhắc đến chuyện đời tư của các anh.
Gói bánh ngọt được bóc ra bên cạnh đĩa thanh long cùng lời giới thiệu: "Quà của vợ anh lên thăm hôm qua đấy em ạ, vợ chồng anh cưới nhau chưa đầy năm nhưng hơn 4 tháng nay rồi mới được gặp nhau". Qua giọng nói trầm ngâm, ánh mắt nhìn xa xăm, tôi cảm nhận thấy sự khắc khoải, cô đơn của người lính trẻ đã kìm nén lâu nay, giờ mới có dịp bày tỏ. Đấy là chiến sĩ Lê Xuân Hiền, quê ở xã Thọ Hải, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa, mới hơn 30 tuổi đời nhưng anh Hiền đã có đến hơn chục năm xa gia đình, công tác ở vùng biên giới.
Giây phút hiếm hoi bên người thân yêu Còn chiến sĩ Nguyễn Đức Việt, quê ở thành phố Thanh Hóa, sau khi tốt nghiệp xuất sắc Học viện Biên phòng, anh được cử làm trạm trưởng Trạm kiểm soát Kham ở biên giới Quan Sơn. Sau đó Phòng tội phạm Ma túy tỉnh Thanh Hóa rút anh về làm tham mưu kiêm trợ lý, rồi anh được cử lên trấn giữ vùng biên giới Mường Lý cho tới bây giờ.
Dịp 30/4 – 1/5 này, dù cho bao nhiêu gia đình đang chuẩn bị kế hoạch du lịch hay nghỉ ngơi thì các anh vẫn sát cánh cùng nhau, lấy sự bình yên của đồng bào làm niềm vui và làm quà mừng ngày đất nước được giải phóng. Anh Lê Xuân Hiền suy tư: "
Lính biên phòng chúng tôi, lễ tết xa nhà là chuyện thường tình thôi. Càng vào những dịp như mùng 30/4, 2/9, nô-en hay tết thì bọn tội phạm càng hoạt động mạnh nên chúng tôi phải ở lại trực chiến".
Chiến sĩ Lê Xuân Hiền chăm sóc cho vườn rau trong ngôi nhà chung của các anhKhó khăn, nguy hiểm là thế, thiếu thốn tình cảm là thế nhưng bù lại tình quân dân ấm áp, tình đồng đội keo sơn đã tiếp thêm động lực cho các các chiến sĩ biên phòng Mường Lý để các anh vượt qua mọi gian khổ, hoàn thành nhiệm vụ của mình. Và các anh cũng hiểu rằng một khi đã khoác trên mình màu xanh áo lính, một khi đã lấy binh nghiệp làm sự nghiệp thì cần phải biết gạt nỗi buồn riêng để bảo vệ lợi ích chung toàn dân tộc.
"Tháng 3, mùa con ong đi lấy mật", những ngày mùa đang về rộn ràng trên vùng đất Tây Tiến. Người Mông, người Thái ở Mường Lý lại chuẩn bị gùi những giỏ ngô, giỏ sắn về bản. Cuộc sống của họ chưa hẳn đã no ấm, nhưng để có được sự bình yên hôm nay là nhờ sự đóng góp mồ hôi và xương máu của các chiến sĩ đồn biên phòng 493.
Ở nơi biên cương này, các anh vẫn đang ngày đêm thầm lặng, bền bỉ hun đúc thành một lá khiên thép vững chắc bảo vệ sự yên bình cho núi rừng biên giới của Tổ quốc.
Huyền Thanh